Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khi "thế giới".............."sắp diệt vong"...............



kakadust
08-10-2009, 09:45 PM
KHI "THẾ GIỚI SẮP DIỆT VONG"
:thatall:.........có bạn nào sợ không vẩy.
nếu có thì mong các bạn bình tỉnh, không có gì là không giải quyết được cả,nhớ nhe.........
cái thế giới mình nói là thế giới tình yêu ấy,chứ còn kia thì không biết sao nữa,he he............
khi nó sắp "diệt vong" minh nghĩ các bạn nên làm một viec gì đó có ý nghĩa,ngắm nhìn"hoàng hôn" chẳng hạn.Bạn hãy sống hạnh phúc và thật vui vẻ để đón chào một ngày mới...:bxin:
thế giới không bóng tối
Hàn Vũ

b3kut3_d3gh3t
09-10-2009, 10:26 AM
......nếu có một ngày anh bước chân khỏi cuộc sống của em.....
......nếu có một ngày anh bảo anh không còn yêu em nữa.......
......nếu có một ngày anh biến mất khỏi em.......
thì em chắc rằng đó là một ngày kinh khủng nhất cuộc đời em.....không có anh đối với em thế giới này chẳng còn gì là ý nghĩa....chẳng có anh em biết chắc em sẽ không còn mục đích nào để sống.......đó là ngày mà theo em là ngày tàn của thế giới
và nếu có một ngày như vậy em mong rằng ngày trước đó anh sẽ :
...cùng em đi tất cả những nơi mà em với anh chưa từng đi qua....
...cùng em ăn những món anh mà em thích....
...nắm tay em thật chặt hôn em thật lâu....
...và anh àh hãy nói với em rằng anh đã rất yêu em dù rồi ngày mai đây anh sẽ xa em....

sutu_hadong
09-10-2009, 07:53 PM
ủa?
mình k hiểu : thế giưới sắp diệt vong thì ngắm nhìn hoàng hôn mà làm gì?