Mình Ơi
08-10-2009, 09:56 AM
Nhà Sassy chuyên bán tạp hoá, chồng vừa đi công tác vài hôm mà chưa gì đàn ông ra vào tấp nập như đi hội...nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nghoe ngoảy ko bán chát gì hết.
Sáng hôm sau alek cầm cái bảng khóc mếu máo với chủ tịch xã :
- báo cáo cán bộ chủ tịch, mong cán bộ giải quyết giùm em không thì em không sống nổi nữa đâu à...em uất lắm rồi hức hức...nói xong đưa cho cán bộ chủ tịch xã xem cái bảng quảng cáo.
Xem xong không nói gì chủ tịch ra vẻ đăm chiêu lập tức lấy bút lông vẽ liền 1 đường dài ngoằn như giun bò :so_funny:.
- Rồi cứ cầm về đi lần này hết uất rồi nhé, đã thêm dấu sắc vào đấy :so_funny:
Thì ra trong tiệm tạp hoá của Sassy có bán dấm 3000/l Do sơ ý thiếu dấu sắc " Bán dâm 3000/l"...người vào kẻ ra như chảy hội :so_funny:
Khổ thân thế không biết :so_funny:
Sáng hôm sau alek cầm cái bảng khóc mếu máo với chủ tịch xã :
- báo cáo cán bộ chủ tịch, mong cán bộ giải quyết giùm em không thì em không sống nổi nữa đâu à...em uất lắm rồi hức hức...nói xong đưa cho cán bộ chủ tịch xã xem cái bảng quảng cáo.
Xem xong không nói gì chủ tịch ra vẻ đăm chiêu lập tức lấy bút lông vẽ liền 1 đường dài ngoằn như giun bò :so_funny:.
- Rồi cứ cầm về đi lần này hết uất rồi nhé, đã thêm dấu sắc vào đấy :so_funny:
Thì ra trong tiệm tạp hoá của Sassy có bán dấm 3000/l Do sơ ý thiếu dấu sắc " Bán dâm 3000/l"...người vào kẻ ra như chảy hội :so_funny:
Khổ thân thế không biết :so_funny: