Xem đầy đủ chức năng : love me little, love me long
bé...cọt
08-10-2009, 03:58 AM
Ngày xưa khi còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng "bo bo xì", ngoảnh mặt đi là xong, chỉ vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau. Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt nhau. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu, có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình là hiểu biết như thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đong sơ của tình bạn: "BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ"...
người lớn thật kỳ lạ! hay vì càng lớn nên càng cố giấu suy nghỹ của mình. khiến người khác không biết làm sao cho vừa lòng.:timvo:
Vi_kiet
08-10-2009, 06:42 AM
ừa người lớn là vậy đó nhưng mà người lớn lại có nhiều điều hay lém.
ừa người lớn nhiều lúc cũng muốn làm người nhỏ lắm chứ bộ mà tại ko thể đó mà.
ừa người lớn không biết những điều đó tại vì người lớn không muốn người ta nói mình là đứa con nít nữa.
ừa người lớn thật kỳ quá ha.
bé...cọt
08-10-2009, 09:13 AM
sẽ không ai ghét bỏ người biết cách trở lại đúng lúc nhất!
trẻ con hay người lớn cũng ko có giận đâu
sutu_hadong
09-10-2009, 08:14 PM
Ng` lớn phải nói là thật lạ !
Cứ như con nít phải tốt k?
Nhưng mà cứ con nít mãi thì.......!
Thật phiền phức !
kakadust
10-10-2009, 11:11 AM
Người lớn là vậy rồi,.họ nghĩ rằng họ nhiều kinh nghiệm,tuy là có hơn thật nhưng cộng lại vẫn chưa bằng sự hồn nhiên của con nít,..........con nít "thoáng" rất nhiều trong suy nghĩ,còn người lớn thì luôn đeo cho cuộc sống của mình lắm tính toán,phiền muộn,.....Dú sao thì làm con nít cảm thấy vui nhất,........
tieuyeu_sieuquay
10-10-2009, 05:26 PM
người lớn thật kì lạ, chả bao h` họ có thể thực sự vừa ý về 1 điều jk đóa cae, lúc nào cũng tạm ổn rùi mà thui..
★Anhyeu
11-10-2009, 03:23 AM
người lớn thật kỳ lạ! hay vì càng lớn nên càng cố giấu suy nghỹ của mình. khiến người khác không biết làm sao cho vừa lòng.:timvo:
khi còn nhỏ ta không sợ gì cả , nói những gì ta nghĩ và không quan tâm người khác nghĩ gì :)
Còn khi lớn rồi Ta nghĩ ta là người lớn , Ta khó có thể chia sẽ cảm xúc như ta còn nhỏ dc :) vì Ta là người lớn , luôn nghĩ những gì trước khi ta nói , và đôi khi , khi ta nói cảm xúc của mình có thể làm ng` khác không vui theo ta :)
bé...cọt
11-10-2009, 03:31 AM
khi còn nhỏ ta không sợ gì cả , nói những gì ta nghĩ và không quan tâm người khác nghĩ gì :)
Còn khi lớn rồi Ta nghĩ ta là người lớn , Ta khó có thể chia sẽ cảm xúc như ta còn nhỏ dc :) vì Ta là người lớn , luôn nghĩ những gì trước khi ta nói , và đôi khi , khi ta nói cảm xúc của mình có thể làm ng` khác không vui theo ta :)
:so_funny:là trẻ con vẫn hơn, người lớn rất là tệ , luk nào cũng làm người khác đau lòng
★Anhyeu
11-10-2009, 03:34 AM
làm trẻ con sẽ không dc làm những gì mình muốn , làm trẻ con sẽ không có cái cảm giác 1st kiss và 7love là gì , sẽ không có cảm giác như thế nào khi nhận dc cái bằng tốt nghiệp đại học và cảm giác thế nào khi nhận dc tháng lương đầu tiên và sẽ không biết cảm giác khi cả 2 cũng đi đăng ký kết hôn..... còn nhìu lắm , kể ra cũng ko hết dc :)
bé...cọt
11-10-2009, 03:37 AM
trẻ con thì đâu cần những kai đó làm j, cần j bằng đại học, cần j tháng lương đầu tiên
vì người lớn cần những thứ đó nên mới phải đánh mất cái bản tính trẻ con của họ, suy nghĩ, cố gắng, luk nào cũng phải làm như thế, có chán không cơ chứ
★Anhyeu
11-10-2009, 09:33 PM
trẻ con có cần ăn không, ăn từ tiền ra , tiền từ đi làm ra , mà đi làm thì chỉ có ng` lớn , thế làm trẻ con mà ko cần ăn thì chán ko :)
bé...cọt
12-10-2009, 07:30 AM
trẻ con có cần ăn không, ăn từ tiền ra , tiền từ đi làm ra , mà đi làm thì chỉ có ng` lớn , thế làm trẻ con mà ko cần ăn thì chán ko :)
tất cả, vì đã có người lớn lo hết rồi , u thic người lớn đến thế uh
phonglinh709
13-10-2009, 05:50 AM
trẻ con có cần ăn không, ăn từ tiền ra , tiền từ đi làm ra , mà đi làm thì chỉ có ng` lớn , thế làm trẻ con mà ko cần ăn thì chán ko :)
thế theo bạn thì người lớn từ đâu mà ra?! :so_funny::so_funny::so_funny::santa3::santa3::san ta3::santa3::thatall::thatall::thatall:
★Anhyeu
13-10-2009, 12:53 PM
tất cả, vì đã có người lớn lo hết rồi , u thic người lớn đến thế uh
thế bé thích làm trẻ con lắm hà
bé...cọt
17-10-2009, 11:30 PM
uk,
không lo nghĩ nhiều như tụi dở dở ương ương chúng ta đâu
tieuyeu_sieuquay
19-10-2009, 02:38 AM
tớ cũng thích là trẻ con, hồn nhiên, zui ze, không phải bận tâm mấy chuyện học hành, gia đình, yêu đương... đại thể là càng pe' càng thik :D
bé...cọt
22-10-2009, 04:47 AM
tớ cũng thích là trẻ con, hồn nhiên, zui ze, không phải bận tâm mấy chuyện học hành, gia đình, yêu đương... đại thể là càng pe' càng thik :D
dong y ................................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.