beyeu_culieu
07-10-2009, 11:57 PM
:cobe:Ông xã yêu ! vậy là một ngày trôi qua em không được nghe giọng nói của anh rồi,em nhớ ông xã quá.Mặc dù em hông gọi điện thoại cho ông xã được vì máy em hết tiền,em hông có thời gian mà đi nộp nữa nè ,dạo này em bận học và ôn thi nhiều quá anh àh,chuẩn bị cho kì thi sắp tới đây,em mệt lắm.Tuy vậy mà ông xã vẫn nhắn tin cho em mà không thấy em nhắn tin và gọi cho anh,ông xã của em đừng buồn nha,em đang cố gắng ôn bài thật tốt để thứ năm tuần sau em về với ông xã nè.hôm tối trước ông xã gọi điện thoại cho em bảo em hông được thức khuya,phải ngủ sớm mà em lại hông ngủ được nè,hông phải em hông nghe lời anh đâu mà em lên nằm rồi nhưng lại hông ngủ được,em thức khuya quen rồi ông xã àh.lúc nào đến 2h em mới ngủ được,em nói ông xã đừng có la em đó.Mỗi lần em đi uống cafe với bạn ,em chỉ thích uống mỗi cafe sữa.Bây giờ đi uống cafe thì em lại uống 02,em đã nghe lời ông xã hông uống cafe nữa rồi đó.Anh đừng có nói em hư nữa nha.Thật sự mà nói,em cảm thấy thật hạnh phúc khi yêu ông xã,bạn bè em đều ghen tỵ với em.Người yêu em thương em,quan tâm tới em,biết an ủi và lo lắng cho em và ông xã em lại còn rất kute nữa nè.Ông xã biết hông?cái bữa em phải đi học và anh đã chở em lên bến xe ấy.Lúc vào quán cafe gặp bạn bè anh,anh đã giới thiệu em cho bạn bè anh biết,em vẫn biết trong số đó có người thích anh,sau này anh kể là thào nó thích anh ,em cũng biết rồi.Nhưng chẳng biết sao em lại chẳng thấy tin tưởng anh gì hết.Sau này ,cái bữa em zề thăm anh lần trước ấy,em mới thật sự tin vào tình yêu của anh dành cho em và chắc hẳn anh cũng zậy đúng hông?đợt này em zề hông biết em sẽ thế nào đây nè.Thôi bây giờ em nghỉ đây,sài gòn bữa nay nắng qua,em phải làm một số công việc nữa nè.Chúc ông xã của em một ngày vui vẻ nhé ,em yêu và nhớ ông xã của em nhiều lắm nè.hôn ông xã em em nè:fi: