Xem đầy đủ chức năng : Ký ức
Lang Tu Vo Tinh
07-10-2009, 07:37 AM
Sáng nay được nghỉ học, tự nhiên tôi muốn đi đâu đó - cũng đã lâu rồi tôi không còn chạy xe một mình trên những con đường của thành phố. Sau một hồi lòng vòng qua Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà... tôi ghé thư viện thành phố. "Đã bao lâu rồi mình mới trở lại nơi này?" tôi tự đặt câu hỏi với chính mình. "Cũng đã hơn 1 năm rồi ấy nhỉ" tôi tự trả lời.....Vẫn hàng me ấy, vẫn chiếc ghế đá ấy ...tất cả dường như chẳng có gì thay đổi. Trong lòng tôi chợt hoang hoải nhớ những ký ức về em. Ngày đó tôi và em cùng bước dưới hàng me rụng lá, cùng nói những câu chuyện không đầu không cuối trên chiếc ghế đá nơi đây. Dẫu vẫn biết em không yêu tôi nhưng đối với tôi đó là những khoảnh khắc thật vui và hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ mình có lại được khoảnh khắc ấy cũng như những cảm xúc khi bên em. Và tôi tự hỏi liệu có lúc nào đó em cũng vô tình đến nơi này một mình và có những cảm xúc như tôi bây giờ? Có thể có mà cũng có thể không. Nhưng điều đó có còn có ý nghĩa gì đâu vì giờ đây tất cả đã là ký ức của ngày hôm qua-một ngày hôm qua thật đẹp. Ngày hôm nay em đã đi trên một con đường khác mà trên con đường ấy tôi không còn gặp em như ngày xưa... Người ta thường nói cuộc sống là một chuỗi dài những ký ức, có những ký ức sẽ bị lãng quên theo thời gian nhưng tôi biết rằng ký ức về em trong tôi sẽ chẳng bao giờ nhạt phai. Như một lời hứa cũ, hãy mãi là bạn tốt của nhau em nhé!!!
Mộ Lam
07-10-2009, 06:11 PM
Kí ức không bao giờ bị lãng quên cả. Nó chỉ được gói gọn vào 1 ngăn khuất bí mật nào đó thôi.
Kí ức thì nên được ngủ yên...
for_you
07-10-2009, 06:47 PM
Thời gian sẽ làm nhạt nhòa tất cả mà thôi như cơn mưa cuốn trôi lối cũ ngày xưa ta về, như cơn sóng che khuất bờ bến đợi chờ ấy? Một ngày nào đó ánh sáng nào sẽ mang hình bóng ai về để hằng đêm chợt tỉnh giấc trong cơn đau xót xa, ai cần lắm một bờ vai, một hơi thở để làm ấm áp ngọt ngào những cay đắng............? Bình yên một tình yêu, một giấc mơ............. về đâu khi mãi tay người tìm chẳng thấy??
bé...cọt
08-10-2009, 09:18 AM
luôn luôn như thế
là bạn của nhau
như thế chẳng tốt hơn là đau khổ vì một tình yêu vu vơ hay sao
sutu_hadong
09-10-2009, 08:09 PM
Ký ức là điều mà con ng` ta có thể lưu giữ lại được qua khoảng thời gian sống
Lang Tu Vo Tinh
02-05-2010, 03:45 AM
ky uc........ky uc.............
Flower.hoa
02-05-2010, 06:45 AM
Đôi khi kí ức làm mình không muốn nhớ lại cũng có khi làm bản thân muốn mãi mãi có kí ức đó trong tim.:)
nhok aries
02-05-2010, 06:48 AM
uhm, nhok đã đọc ở đâu đó một câu thế này "vẫn biết thời gian có thể xoá nhoà tất cả, nhưng... có những giấc mơ không thể quên, không thể dứt bỏ...Để rồi những lần nhìn lại ta bỗng hụt hẫng, lao đao.
Đêm... cô độc với những hồi ức chợt hiện về..."
rùa nhỏ
03-05-2010, 04:27 AM
kí ức trong tôi là một buổi chiều hè , khi cơn mưa rào đột nhiên đổ xuống đầu. ko phòng bị nên cả bọn đều ướt như chột lột. ấy thế mà vui. chúng tôi đùa giỡn nhau trên cánh đồng giữa mưa giông. gió thật mạnh át cả tiếng cười đùa dưới mưa của cả bọn. nhưng thật kì lạ là ko ai có ý định về nhà thay đồ , lấy áo mưa mà cứ thế đi đến lớp trong tình trạng ướt nhẹt ấy ! đó là kí ức vui nhưng đôi khi nó cũng làm tôi buồn bởi tôi sẽ chẳng thể nào có 1 mùa hè như vậy cùng anh nữa !
ht_mylove
03-05-2010, 07:59 AM
kí ức trong tôi, một buổi tối lạnh, mưa và có gió.. anh ôm chặt tôi, hạnh phúc, kí ức là hạnh phúc.
giờ đây, kí ức lại là khổ đau, hận cuộc đời đem a đến cho tôi, rồi đột ngột kéo a đi, để mình tôi.. trên con đg...có mưa..có gió... nhưng k có a!!!...
http://i923.photobucket.com/albums/ad72/mylove_209/35761243088741.jpg
tuongvy219
03-05-2010, 08:59 AM
ký ức mỗi người là 1 cái gì đó thật đẹp và đáng nhớ nhỉ ! với mình đó là ngày 30.4 của 2 năm về trước với cơn mưa hè bất chợt , để cả đám bạn đang vui đùa trên bãi cỏ xanh trở nên ướt nhẹp. ai cũng trú mưa , riêng đám tụi mình vẫn cười đùa vô tư dù đã học lớp 12 hết rồi đấy ( chẳng đứa nào ngại ngùng , vì đó là khoảng tg cuối cùng còn được nắm tay nhau vui đùa. để rồi mỗi đứa 1 con đường ). có lẽ trong mắt mọi người tụi này bị khùn hết rồi. hjx
_thachthao_
09-05-2010, 08:31 AM
kí ức
nó lại ùa về
cũng gần 1 năm đã trôi wa
mọi thứ dường như đã đi vào dĩ vãng
vậy nhưng.. tại sao.. nó lại ùa về trong lúc này cơ chứ...???
chấp nhân...
hãy học cách chấp nhận
hãy sống chung vơi snó
t sẽ làm đc và hj vọng bạn cũng vậy
nangtatnoicuoithem
12-05-2010, 04:08 AM
kí ức của bạn dường như là kí ức của mình , có những lúc mình nhớ về nó da diết nhưng lại có những lúc mình chọn cách quên đi nó. như con đường mình đang đi : không bằng phẳng , cô độc , tuyệt vọng và đôi khi mất cả ý niệm sống..........nhưng nếu lại chọn có lẽ mình sẽ lại chọn kí ức đó.nhưng sẽ bỏ đi một phần đau khổ , một phần tuyệt vọng , một phần cả tin và thiếu suy nghĩ.....dẫu là vết thương thì với mình nó sẽ không bao giờ lành lại cả , tất cả. trái tim mình cứ dần bị tổn thương. và cách mình chọn là im lặng và không quay đầu lại. mình cứ bước qua nỗi đau của mình , sự hụt hẫng của mình........để hy vọng vào một tình yêu mới , một kí ức mới mà 5, 10 , hay 20 năm sau mình sẽ mỉm cười để thấy rằng mình đã không lầm khi đi con đường này.........chúc bạn vui !
DanHuy
12-05-2010, 06:59 AM
kí ức... cũng giống như thời gia đã trôi qua thì không thể lấy lai...trong nhưng lúc yên tĩnh ta hoài niệm lại thấy man mác buồn.... và cũng có khi cười 1 mình nữa.Cái ji qua hãy để nó qua chúng ta còn cả một tương lai phía trước hay hướng tới những điều tốt đẹp -> chúc mội nguoiwf luôn gặp được những điều may mắn nhât.!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.