PDA

Xem đầy đủ chức năng : love



bxlovethu
07-10-2009, 12:04 AM
tanghoaminh that su ko hiu tinh cam cua mjnh bay h ntn nua minh va ấy đã chia tay òy va còn chửi nhau thậm tệ nhưng sau 1 thời gian mình va ấy đả quên hết chiện cũ mình bit ấy còn thik mình jo thi tui mjnh noi chien voi nhau bt như bạn bè nhưng nhiu luc minh thay thương cho ay va nhớ ay wa nhung neu way lai thi minh so se lam ca 2 fai ton thương them nua dang le ay ko thik minh vi minh ko co ji dươc het còn ấy thi dep trai noi chien de thương va dươc nhiu ngươi thik lem

****violet****
07-10-2009, 01:04 AM
Đã tới nước chửi nhau rồi thì không còn gì để nói.Dù cho còn cảm giác thì bạn cũng nên hiểu rằng lần thứ nhất đã xảy ra thì sao không thể tồn tại được lần thứ hai.Đã như thế thì tốt nhất nên tìm người đối xử với mình tốt hơn.Thế gian thiếu gì người hợp với mình,đừng nhớ lại những gì đã xảy ra,buồn mà lại khó quên được người ta.

thu tim
07-10-2009, 03:55 AM
mình cũng từng như vậy , và giống bạn
cũng lo như bạn
nhưng mình đang cố gắng hàn gắn
bạn cũng vậy
cố lên

for_you
07-10-2009, 04:42 AM
Yêu thương nhau nhưng trong cuộc sống đầy ngang trái là cách chúng ta tìm hiểu nhau nếu như vậy mà chia tay thì cái tôi của người quá lớn......... hãy suy nghĩ thật kỹ xem cuộc đời còn lại người có cần một nửa kia không hay một ngày nào đó khóc trong tiếc nuối??

Mộ Lam
07-10-2009, 05:04 AM
Chia tay lại chửi nhau thậm tệ như thế, có đáng để lưu luyến không? Dù ai có lỗi thì chẳng phải cũng đã từng yêu thương nhau ư, thế mà lại thốt nên lời chữi nhau thế ư?
Mình nghĩ anh ta không thật sự yêu bạn đâu, nên quên nó đi. Và tìm kiếm 1 định mệnh khác thật sự thuộc về bạn.