PDA

Xem đầy đủ chức năng : 942/ Thử Tài Trạng Quỳnh



HoaiBao
06-10-2009, 11:59 PM
Một hôm quan huyện đi qua nhà Trạng Quỳnh, lén lấy một vật nhét vào trong áo nhưng cố ý để Trạng trông thấy.
Thay vì "Bẩm quan lớn cho con xin lại.", cậu bé Quỳnh đã nói gì khiến quan phải xuống kiệu, ân cần hồ hởi mời Trạng cùng về tư thất ăn cỗ ?

Tác giả: Hoài Bão 10-6-09_ HB235-0942

T/T: 3 đô

SOSONO
08-10-2009, 06:10 AM
Quan huyện đi qua nhà Trạng Quỳnh, lén lấy một vật nhét vào trong áo nhưng cố ý để Trạng trông thấy.
...._ Nhà cậu bé Quỳnh nghèo không có đồ chơi gì đáng giá chỉ có mỗi con nộm hình rơm đồ chơi..ở trong sân...
Thay vì xin lại cậu bé Quỳnh thưa rằng :
_ CẢO NHÂN ắt bất CẢO NHÂN.
Cảo nhân : người nộm làm bằng rơm.
CẢO : Cọng rơm cọng rác...chỉ sự thấp hèn.
CẢO = Cao....chỉ về vị trí ---> CẢO NHÂN = CAO NHÂN : Chỉ người bề trên.
CẢO ở đây vừa mang cả hai nghĩa rất " tinh tế " : vừa "tôn kính" vừa " hạ bệ" người đối diện , khó bắt bẻ được : Nếu bắt bẻ thì mang tiếng dốt...
Cho nên quan huyện đành làm theo kiểu được "tôn kính" vậy
Nể phục cậu bé Quỳnh , nên long trọng mời về dinh.....

HoaiBao
08-10-2009, 10:29 PM
Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 48 đt.