Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chờ đợi không hi vọng !



BT.191
06-10-2009, 07:10 PM
Ấy chuyển đến căn nhà trước nhà mình, thế là ấy bất đắc dĩ trở thành anh hàng xóm đối diện của tớ.Chúng ta chỉ cách nhau một con đường nhưng chưa lần nào tớ và ấy nói chuyện với nhau dù chỉ một lời chào hỏi. Hai năm trôi qua, luôn phải quay cuồng trong cỗ máy thời gian bận rộn, tớ chẳng để ý gì đến sự tồn tại của ấy. Chợt một ngày,tớ gặp ấy trên đường,ấy đi ngược chiều,tớ thấy ấy sao mà quen thế nhỉ!Ah,thì ra anh chàng đối diện đây mà. Không hiểu sao từ lúc đó,tớ luôn chú ý đến ấy.Mặc dù chưa một lần chào hỏi nhưng sao tớ kết ấy lắm. Nhưng không hiểu vì sao mỗi lần gặp ấy, tớ lại phớt lờ đi qua như không thấy ấy.Mùa mưa năm đó,không hiểu vô tình hay cố ý mà hai đứa thường ra ngoài ngồi ngắm mưa rơi.Qua màn mưa dày,tớ thấy ấy cười thật đáng yêu làm sao.Một ngày đi học về,tớ thấy ấy đang dọn chuyển nhà.Thế là hết,chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để chào hỏi làm quen với nhau nữa,mà tớ chẳng biết gì về ấy ngoài cái tên mà tớ nghe mọi người gọi ấy.Từ khi ấy đi,tớ luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó và thấy nhớ ấy vô cùng.Tớ nhớ những tối trời mưa hai đứa cứ ngồi thế và nhìn nhau,nhớ những khi vô tình mình nhìn nhau và cười...Không hiểu sao tớ có một niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.Nhưng tớ không ngờ ngày tớ gặp lại ấy là ngày biết ấy đã có bạn gái.Hai người trông rất thân mật và đang đi ngược chiều như lần đầu tiên tớ chú ý đến ấy chỉ khác là giờ đây đi cùng ấy là một cô bạn gái xinh xắn.Đó là một cú sốc đối với tớ và cảm thấy mình vừa đánh mất một điều gì đó.Tớ thấy khoảng không quanh mình thật trống trãi và nhớ ấy vô cùng.Hôm đó,tình cờ lại có mưa,tớ lại ngồi nhìn mưa rơi và nhìn qua chỗ ấy hay ngồi nhưng giờ chẳng còn ấy đâu,chỉ còn mình tớ nơi đây vẫn mong một ngày...Đã năm năm trôi qua,hình bóng của ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của tớ.Mùa mưa năm nay cũng như mọi năm,tớ cũng nhìn ngắm mưa rơi và chợt mỉm cười nhớ nụ cười đáng yêu của ấy.Chợt thoáng buồn và nhớ ấy vô cùng,không biết ấy có nhớ đến cô hàng xóm đối diện xa lạ này không?Hôm nay,mưa to thật đấy,tớ đang ngôi ngắm mưa rơi và điều tớ mong chờ bấy lâu nay đã đến.Ấy đang đứng trước mắt tớ,sau màn mưa dày nhưng dường như ấy đã quên tớ....

LuuDuLuong
07-10-2009, 04:40 AM
Có khi nào vô tình ta thoáng lướt qua nhau...
Có lẽ nào ngày mưa đợi chờ trong nỗi nhớ...
Có bao giờ kí ức trở nên vụn vỡ...
Giữ mãi trong lòng... ngày ấy... có mưa bay!