PDA

Xem đầy đủ chức năng : 938/ Chắc Em Chết Mất !



HoaiBao
05-10-2009, 09:18 PM
Nàng thổn thức:
_ Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì mà anh bỏ em, chắc em chết mất !
Câu hỏi và đáp án nào hay nhất từ tình huống trên ?

Tác giả: Hoài Bão 10-5-09_ HB234-0938

T/T:
_ Nếu bạn hoàn tất từ câu hỏi đến đáp án: 200 đô.
_ Nếu HB đặt câu hỏi và bạn tìm ra đáp án: 100 đô.

T/H: 12 tiếng, tới 9:15 AM 6-10-09.

Ân nhân bảo trợ: Giáo sư Nguyễn Cao Can.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.

HoaiBao
07-10-2009, 12:18 AM
Đã qua thời hạn T/T 200 đô.

SOSONO
09-10-2009, 10:06 PM
Câu hỏi :
_ Em bị bể chuyện gì mà khóc lóc thế?
Đáp trả lời :
_ Cát lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh!
Bể chuyện : Vỡ lỡ tiết lậu việc riêng có nhiều người biết.
Bể ái : tình yêu trai gái.
Bể (lóng ) : Mất trinh.
Cô gái bị "mất trinh "....
"Cát lầm ngọc trăng thiệt đời xuân xanh "(K) : Cô gái trong trắng bị vùi dập.....mất đời con gái....!

Hoaibao
09-10-2009, 11:08 PM
Cách giải:
Các bạn phân ra như sau:
_ Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì mà anh bỏ em, chắc em chết mất !
Sau đó bạn tìm mối tương quan giữa hai cụm từ.