PDA

Xem đầy đủ chức năng : xúc cảm tự nhiên



ốc bưu
05-10-2009, 07:25 AM
" Sự khác biệt giữa cỏ dại và bông hoa là do cách cảm nhận của mỗi người".Chúng ta ai cũng có những cảm nhận khác nhau về cuộc sống chúng ta đang sống.Nhưng cảm nhận như thế nào để thấy rằng chúng ta sống tốt, sống ý nghĩa.Tôi nhớ khi còn là sinh viên, giảng viên môn tâm lý của tôi đã cho một bài tập về những điều quan trọng trong cuộc sống và tôi đã được điểm tốt cho bài viết của mình về xúc cảm tự nhiên trong mỗi con người khi đối mặt với mọi việc hằng ngày.Khi bị ai đó xúc phạm tới lòng tự trọng của mình bạn sẽ làm gì? Chắc hẳn sẽ có một số người sẽ vô cùng tức giận, cũng có một số bình tĩnh suy xét sự việc rồi mới thái độ với đối phương.Nhưng cách giải quyết như thế nào thì cảm xúc tự nhiên của chúng ta và cách kìm nén cảm xúc để khi sự việc qua đi sẽ không có ai bị tổn thương thêm nữa là cách giải quyết tốt nhất. Sự thật thường bị mất lòng, ai cũng biết thế, việc nói ra suy nghĩ của mình sẽ giúp ta tự tin hơn, mạnh mẽ hơn.Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là ta biết cảm xúc thật của mình, ta biết mình cần gì, lúc nào nên nói, nên hành động và lúc nào nên im lặng. Chúng ta ai cũng có xúc cảm riêng của mình nhưng chúng ta có môt điểm chung đó là phương diện tình cảm.Còn cảm nhận về bài viết này như thế nào là do cách cảm nhận riêng của các bạn!