Xem đầy đủ chức năng : Hãy cùng làm thơ về mưa nào @ !!!!!
Lưu Li Tím
05-10-2009, 07:25 AM
Mưa rơi ướt đẫm tấm thân
Lòng buồn man mác phân vân nhớ người
Trời mua lòng cũng như mưa
Nhất là giống tớ giữa trưa nắng hè
Mưa phùn ướt đẫm thân ai
Hay là ướt tấm áo dài của em
Mua phùn lất phất bên vai
Giọt mưa nhè nhẹ dịu êm cõi lòng
Mưa rơi nước chảy thành nguồn
Lệ dơi thành lệ như tuôn theo dòng
Ngoài kia sương khói mờ chân núi
Cánh đào phảng phất nhẹ nhàng rơi
Mận xuân mưa tắm tươi non mới
Xuân sang tết đến ta cùng ai
Anh đi để lại đất trời
Anh đi để lại mưa rơi trong lòng
Anh đi để lại má hồng
Anh đi để lại tơ lòng vấn vương
Trái thơm ai nỡ cho ăn
Mưa rơi đầu hạ ai đành cho đi
Chiều buồn phố vắng đầy mua
Mấy cô thiếu nữ lưa thưa áo dài
Mùa đông gió thổi heo may
Trời mưa ướt tấm thân gầy xác sơ
Thu sang dạo bước bên thềm
Mưa thu lất phất bên hàng me xanh
Hỡi cô thiếu nữ cùng anh
Cùng nhau dạo bước góp thành tình yêu !!!`
sen_monkey
06-10-2009, 07:07 AM
mưa rơi,giọt lệ rơi rơi
buồn rơi,giọt lệ chơi vơi nỗi lòng
đông về trên gió heo may
còn ai nhớ tới tình này năm xưa
đông về cành lá lưa thưa
còn ai nhớ tới cơn mưa em về
nhocmonter
06-10-2009, 11:29 PM
mua phun gio lanh hiu hiu
co ngươi con gai lũi lầm dươi mua
đi qua mua thoang mim cươi
dap loi doa hoi 1 ngươi dang yeu
LuuDuLuong
07-10-2009, 06:21 AM
Trời khóc hay lòng tôi bỗng khóc?
Trắng mong manh giấc mộng không về
Nửa đêm mơ tiếng cú mèo vọng lại
Gói hồn mình trong tiếng mưa khuya
Buồn gõ cửa mưa về chen lối
Dáng mong manh huyền ảo mơ hồ
Từ bốn phía gió ngàn réo gọi
Cơn mưa tràn hỏi lối âm dương...
Sồi già
16-10-2009, 08:11 AM
Quay lại tìm chiếc lá đêm qua
Quay lại tìm mưa khóc nhoà dấu phố
Quay lại tìm những nụ cười loang lổ
Quay lại thấy mình hoá vệt cỏ hoang xơ
Cơn mưa mùa đông bây giờ ngu ngơ
Vỡ muôn hướng dấu chưa về chạm đất
Mơ giấc mơ mà ngàn đời chưa thật
Giấc mơ 1 lần không vỡ hạt trong veo
THIÊN TỬ
16-10-2009, 11:44 AM
Hôm qua tôi và em bước chung đường
Cơn mưa mùa thu làm lạnh buốt xương
Dìu em đi trong cái lạnh giá tuyết
Sưởi ấm em, bằng nhiệt độ tấm thân
Một cái ôm đủ làm em bớt lạnh
Lòng ấm lên và nụ cười cất vang
Ánh chiều vàng nhường lại đêm buông phủ
Chúc em yêu sẽ được giấc ngủ ngon.
TT 10/16/09
candy_sweet_9191
16-10-2009, 07:05 PM
Mình chia tay mất rồi anh ạ
Giọt lệ buồn đọng ở bờ mi
Kỉ niệm xưa nhạt nhoà trong kí ức
Sao giờ này em lại nhớ đến anh?
Anh bước đi mà không hề ngoảnh lại
Để em nhìn, anh lần cuối người ơi!
Để cơn mưa sao cứ rơi nặng hạt
Mưa rơi rồi buốt giá trái tim em!
người du khách
17-10-2009, 12:09 AM
Mưa cuối hạ
Sấm trời rền vang chớp sáng loà
Gió cuốn bụi bay cảnh nhạt nhoà
Mây giăng bốn phía che ánh nguyệt
Một giọt mưa lạc đậu cánh hoa
Lưu Li Tím
18-10-2009, 11:45 PM
Ôi cơn mưa trong chiều thu ấy
Ấm lòng em thêm xiết bao ngày
Trong làn mưa nhẹ nhàng hôm ấy
Anh nắm tay em đi dưới hàng cây
Anh tặng em một đoá hồng đỏ thắm
Nói rằng yêu em đã bao ngày
Nhưng ngại ngùng tạo nên ngăn cách
Nên nhờ mưa để thổ lộ lòng anh !!!!!!!
Vô _Tình
19-10-2009, 01:52 AM
mưa rơi rơi mãi không thôi
làm cho lũ cuốn một thời si mê
giờ đây con nước ê chề
giờ đây cơn gió bộn bề vây quanh
chỉ còn chiếc áo mỏng manh
chỉ còn nỗi nhớ mong manh tình đầu.
Lưu Li Tím
19-10-2009, 08:28 AM
Hôm nay con phố đầy mưa
Mình em dạo bước dưới con phố buồn
Đơn côi trong nỗi cô đơn
Nhìn mưa rơi xuống buồn thương nhớ người !
:timvo:
heo dễ thương
26-10-2009, 05:23 AM
Mọi chiều nắng vẫn rải dài
Mà nay sao thấm hạt đài châu sa
Khóc thương nơi cuối phố xa
Có người ướt nắng thương hoài cố nhân.
Ngày Hôm Qua
26-10-2009, 06:52 PM
Ôi lại là mưa.... lâu lắm rồi không còn nhớ nữa
Mùa mùa hẹ vội vã rơi mau
Cho hai đứa chung đường bất chợt
Biết mình đang xao xuyến một người.
luckymiu
27-10-2009, 06:19 PM
mưa là chi cho ta bớt nỗi sầu
ngày hôm qua anh nói lời xa cách
có hạt mưa bầu bạn hết con đường
em hiểu rằng tình mình đã chấm hết
còn vương vấn chi mãi những giọt mưa
em gai chaien
30-10-2009, 09:35 AM
những sợi mưa trượt dài trên mái phố
nghe giòn tan tiếng mưa vỡ bên thềm
mưa tháng tám không dịu dàng như màu nắng
mà có người ví như một khúc êm....
nghĩa,nguyễn
30-10-2009, 09:54 PM
Mưa
lê đôi chân trên đường phố bụi mù
lòng tôi nhớ những cơn mưa ngày xưa ấy
ướt đôi vai đôi bạn kia chung 1 lớp
tay cầm ô khẽ ghé sát vào nhau
chân bước nhanh dưới sân trường đổ mưa
nhớ ngày xưa trên xe đạp dấu yêu
phóng tới trường trong cơn mưa nặng hạt
mưa thấm áo làm lòng tôi run run
chắc sách mình cũng ướt hết mất zồi!
nhớ ngày xưa cũng cơn mưa dưới sân trường dấu yêu
mình trượt chân ngã năn quay ra đất
những cũng mừng vì may chưa rách quần
chúng nó cười sao mà quá sung sướng
ôi cơn mưa của tháng năm học trò
mưa trôi đi những bụi đời hối hả
để đôi bạn kia nhẹ bước bên nhau!
mưa sẽ rơi,rơi mãi trong lòng tôi
nghĩa nguyễn
heo dễ thương
31-10-2009, 08:09 PM
Mưa buồn rơi lặng lẽ trong nỗi nhớ
Thương mãi một người dường đã khuất xa
Mưa yêu mưa nhớ mưa đợi mưa chờ
Mà sao không thấy cố nhân về nhà.
MrDisappear
02-11-2009, 07:35 PM
Tôi yêu mưa từ ngày còn thơ bé :)
Hạt mưa rơi trong vắt tiếng trẻ thơ
Đứng giữa đời -giữa mưa-cười nghiêng ngả
Nắm tay nhau,lũ trẻ về lúc mưa tan.
Lớn một chút cơn mưa làm tôi "cảm"
Tôi bị "cảm" và đã "cảm" 1 người
Giữa cơn mưa dưới gốc cây phượng ấy
Lời yêu đầu 2 ánh mắt trao nhau!
Rồi chút nữa lại lớn lên chút nữa...
Tôi biết mưa không chỉ có yêu thương!
Giữa lạnh giá cơn mưa phùn nho nhỏ
Lời chia tay khuất bóng người đã xa :(
sO~mUj~
03-11-2009, 08:55 AM
Xa rồi cơn mưa chìu hôm ấy
Cơn mưa đưa đẩy mối tình thơ
Tình cờ ngơ ngẩn rồi nhung nhớ
...Bơ vơ trông ngóng mưa... đợi chờ...
DarkMythology
01-12-2009, 12:54 AM
Mưa..
vỡ òa như khóc...
vang dội trong lòng...
những khoảng trống không tên...
Mưa...
trắng xóa trời đêm....
mang hết đi....
những u buồn dĩ vãng...
mang hết đi....
những lúc hồn hoang vắng...
để lòng mình là dấu lặng bình yên...
heocon_kc
08-12-2009, 04:12 AM
Mưa lạnh vai
mong chờ
Một vòng tay mở
ủ ấm
Sao nỡ hững hờ ???
Mặn đắng
hai giọt nước rơi
Lưu Li Tím
13-12-2009, 06:52 AM
Mưa lạnh vai
mong chờ
Một vòng tay mở
ủ ấm
Sao nỡ hững hờ ???
Mặn đắng
hai giọt nước rơi
Mong chờ !
Một người ra đi quay lại
Hững hờ
Một nỗi nhớ không tên
Tôi nhớ anh
Trong phút chốc hoàng hôn
Trong cơn mưa bụi cuối đông
Lạnh giá
Ôi mưa buồn !
Lặng thầm sé nát trái tim tôi
Âm thầm nỗi nhớ
Cứ lững lờ trôi
Tôi nhớ anh
Mang mác một nỗi buồn hoang vắng !
:rain::rain::rain::rain::rain::rain:
P.chi
14-12-2009, 01:05 AM
Có ai hỏi sao em lại khóc?
Em sẽ vờ tại thấy trời mưa !
Mắt hoen đỏ ngắn dài từng giọt
Thánh thót nào, mưa chạm phải con tim?
heocon_kc
14-12-2009, 01:22 AM
Thôi đừng khóc và mưa đừng rơi nữa
Nhoè cả rồi kí ức cũng vụt tan
Như bong bóng mỏng manh và dể vỡ
Còn lại gì được mất chuyện tình xa
P.chi
14-12-2009, 02:35 AM
Mưa bay bay trong gió chiều nhẹ hạt.
Vương vấn hồn mơ suốt chân mây.
Lún phún sương mờ xa xa tít.
Thẻ Thẻ, lâm râm, đậm nét tình.
[H]ata
24-12-2009, 07:20 AM
mưa , chợt kéo đến khi đang tan trường, giọt mưa rơi
mưa từng câu hát mưa nghe thì thầm,
thương tà áo trắng ai bay trong chiều , dưới cơn mưa
trong một buổi chiều mưa giăng trắng xoá
cậu học trò nhìn mưa mà sao lòng thấy bối rối ngu ngơ
chiếc ô nhỏ ngại ngùng mà chưa dám trao
áo trắng ai rụt rè trước hiên lớp
cho anh ngẩn ngơ ngơ ngẩn áo dài ơi
chút giận dỗi mưa ơi sao hư quá
em thẫn thờ về nhà làm sao đây
đừng buồn nhé hỡi cô bé tóc mấy
ta sẽ cùng về về chung trên con phố
gió mưa buốt nhưng lòng anh ấm lạ
có em có anh và mình cùng bên mưa
anh mỉm cười thầm cảm ơn mưa nhé
mưa vô tình nhưng hạnh phúc lòng anh
hamy905
01-01-2010, 10:16 PM
Trời buồn trời đổ mưa ngâu
Em buồn em để giọt sầu tuông rơi!!!
Người em thương nhớ cả đời
Giờ người vắng bóng cả lời cũng không!!!
Người ơi có hiểu em mong
Chờ người cả những khi trông mưa buồn
Trời mưa sao nước cứ tuôn
Làm cho em nhớ, em buồn lắm thay!!!
Kaigithe
02-01-2010, 02:24 AM
Mưa là nước mắt của trời
Mưa là kỷ niệm một thời yêu nhau
Đời là một chuỗi bể dâu
Người còn đứng đó mà đau đớn lòng
hamy905
02-01-2010, 03:05 AM
Mưa từ đâu mưa về
Nghe lê thê nỗi buồn
Trời cứ mãi mưa tuôn
Cho lòng buồn hiu hắt
Giờ kẻ Nam người Bắc
Sao sầu dâng ngập lối
Lòng muôn nỗi tái tê
Nhớ mãi lời hẹn thề
Lối về cùng chung bước !!!
Kaigithe
02-01-2010, 05:32 AM
Mưa rơi tí tách ngoài thềm
Anh ngồi thương nhớ cho thêm u sầu
Ông tơ bà nguyệt bắc cầu
Dầu là Nam - Bắc một câu chung tình.
hamy905
02-01-2010, 10:25 PM
Mưa ơi sao lát đát buồn
Mưa rơi rơi mãi như tuôn lệ sầu
Tình sao lại cứ thấm sâu
Nhưng giờ chia cách còn đâu hỡi tình???
Kaigithe
03-01-2010, 08:15 AM
Mưa là nỗi nhớ đợi chờ
Tim này vẫn mãi làm thơ đợi người
Cho dù cách trở phương trời
Anh vẫn hoài mãi một trời nhớ thương
hamy905
03-01-2010, 12:31 PM
Mưa làm ta mãi vấn vương
Mưa cho ta mãi nhớ thương một người
Mưa làm ta vắng tiếng cười
Mưa cho ta nhớ mãi người ta yêu !!!
Kaigithe
04-01-2010, 06:16 PM
Mưa trên phố vắng ban chiều
Một chàng thi sỹ liêu xiêu đứng chờ
Dù cho em mãi hững hờ
Thì em vẫn sẽ mãi chờ đợi em
hamy905
04-01-2010, 09:55 PM
Mưa làm khuôn mặt lắm lem
Mưa sao cứ mãi đem buồn đến ai
Niềm riêng sao khó giãi bày
Tình yêu giờ đã đổi thay hỡi người???
trannhankim
04-01-2010, 10:04 PM
Mưa rơi trên ngõ vắng
Suốt chặn đường em đi
Cho ướt đẫm hàng mi
Từng giọt dài giọt ngắn
Phải chăng mưa lại nhớ
Mối tình thuở xa xưa
Từng hạt nắng lưa thưa
Dịu êm mùi cỏ dại
Gió đưa hương mùi tóc
Bay đập vào tim anh
Một tình yêu màu xanh
Để bắt đầu từ đó...
hamy905
04-01-2010, 11:24 PM
Từ đó mình yêu nhau
Nhớ mãi cơn mưa rào
Bồi hồi nhớ hôm nào
Ngày hai đứa gặp nhau
Cũng vào một chiều mưa
P.chi
04-01-2010, 11:36 PM
Mưa buồn
Mưa lạnh
Mưa cô đơn
Mưa hờn giận
Mưa tí tách
Mưa lách cách
Rơi rơi rơi
Từng giọt rơi rơi rơi
Ôi! thánh thót
Thấy mưa buồn
Ôi! chua xót.
Thôi mưa !
hamy905
04-01-2010, 11:43 PM
Mưa cứ rơi từng giọt
Lòng sao nghe buồn tênh
Chuyện mình giờ lênh đênh
Như con thuyền không bến !!!
trannhankim
04-01-2010, 11:52 PM
Mưa ngâu sao mãi âu sầu
Khiến lòng ta cũng buồn rầu cùng mưa
Nhớ sao bóng dáng người xưa
Những ngày yêu dấu đạp xe đón người
Chỉ mong thấy được nụ cười
Bao nhiêu mệt nhọc đành lùi một phen
Bây giờ em đã sang ngang
Nhìn mưa em có mơ màn nhớ anh?
hamy905
04-01-2010, 11:58 PM
Mưa làm cho lá mướt xanh
Cho ruộng tốt lúa cho anh gần nàng
Mưa làm ta mãi nhớ chàng
Lòng ta xao xuyến bàng hoàng nhớ thương !!!
Kaigithe
05-01-2010, 12:19 AM
Mưa cho đôi lứa vấn vương
Dầu xa cách trở vẫn mong tương phùg
Dù cho anh hoá thân tùng
Ngàn đời anh vẫn còn chung câu tình
hamy905
05-01-2010, 12:22 AM
Mưa không ngăn cách đôi mình
Mà sao ta để ân tình cách xa
Lòng em mãi cứ thiết tha
Nhưng sao người mãi chia xa hỡi người???
trannhankim
05-01-2010, 12:22 AM
Mong sao cho lứa đôi mình
Bên nhau mãi mãi ân tình thủy chung
Không còn nghĩ ngợi mông lung
Nghìn trùng xa cách khi trời đổ mưa
Kaigithe
05-01-2010, 01:01 AM
Mưa không ngăn cách đôi mình
Mà sao ta để ân tình cách xa
Lòng em mãi cứ thiết tha
Nhưng sao người mãi chia xa hỡi người???
Mưa lăn trên má em cười
Mưa là ân ái thêm tươi tháng ngày
Mặc cho em có đổi thay
Tim anh mãi chỉ nhớ ngày em đi
trannhankim
05-01-2010, 01:32 AM
Mưa vô tình lắm ai ơi
Thương nhau vẫn hứa trọn đời bên nhau
Những lời hẹn ước nồng trao
Giờ mưa quên hết bỏ đi theo người
hamy905
05-01-2010, 02:21 AM
Mưa vô tình lắm ai ơi
Thương nhau vẫn hứa trọn đời bên nhau
Những lời hẹn ước nồng trao
Giờ mưa quên hết bỏ đi theo người
Mưa sao cứ mãi vẫn rơi
Mưa đâu có biết bao lời trách ai
Nào đâu có chuyện đổi thay
Mà sao ai cứ mãi hoài trách mưa !!!
hamy905
05-01-2010, 02:23 AM
Mưa lăn trên má em cười
Mưa là ân ái thêm tươi tháng ngày
Mặc cho em có đổi thay
Tim anh mãi chỉ nhớ ngày em đi
Mưa rơi trên má xuân thì
Mưa đâu có biết người ghi nhớ người
Mưa làm tắt hẳn nụ cười
Mưa cho ta mãi nhớ người phụ ta!!!
nhoknghich
06-01-2010, 04:55 AM
Mưa vô tình lắm ai ơi
Mưa rơi từng giọt, mưa ơi rơi hoài
Cho nỗi buồn ấy nguôi ngoai
Hay người con gái, mãi hoài nhớ nhung
hamy905
06-01-2010, 07:29 AM
Mưa cho nỗi nhớ mông lung
Mưa cho ta hiểu tình chung đợi chờ
Mưa làm ta mãi thẫn thờ
Mưa cho ta hiểu mình chờ đợi ai???
ke_lanh_lung2500
06-01-2010, 10:04 AM
Từng giọt rơi.. Anh ngỡ nước trời
Cho anh nhớ lại một thời yêu nhau
Nào là tháng bảy mưa ngâu
Anh nghe thỏ thẻ :"làm dâu nhà chàng "
Ai ngờ em lại sang ngang
Mưa rơi quãng vắng mang theo nổi buồn
hamy905
06-01-2010, 02:43 PM
Trời mưa nên nước mãi tuôn
Mưa rơi hay giọt lệ buồn của em
Tình thơ ta gởi chẳng xem
Để giờ nhung nhớ đem buồn vào thơ !!!
NamSơn
12-01-2010, 08:00 PM
Trời mưa ta cùng thẩn thơ
Cùng đi trên phố ngây thơ ngày nào
Nhớ ngày ta vẫn ngây thơ
Cùng nhau trên phố mộng mơ của mình
Trời mưa sao bất thình lình
Khiến ta lại nhớ cuộc tình năm xưa
Trời mưa sao giống năm xưa
Mọng mơ ký ức năm xưa lại về.
hamy905
23-01-2010, 03:23 AM
Mưa mang nhịp buồn lê thê
Mưa cho ta biết nhớ ghê một người
Mưa mang đến một nỗi lười
Nằm nghe thổn thức nhớ người ta yêu!
trannhankim
23-01-2010, 07:17 AM
Thương ai ta thương rất nhiều
Vắng ai ta nhớ điều hiu đêm về
Tối nằm chợt bỗng cơn mê
Thương người em nhỏ tái tê lòng mình!!!
hamy905
23-01-2010, 04:45 PM
Mưa ngâu gắn kết đôi mình
Để cho ta hiểu chuyện tình lứa đôi
Bây giờ người chốn xa xôi
Mong sao ta gặp chung đôi nẽo về !
trannhankim
25-01-2010, 09:42 PM
Hai ta cùng nguyện câu thề
Dù mưa dù nắng vẫn về có đôi
Đường kia dù có xa xôi
Chung vui sánh bước không rời người thương !
Biển Chiều
30-01-2010, 08:05 PM
Mưa rơi ướt cả đường về
Ướt lên phiến là , ướt về trong tôi
Bơ vơ 1 giấc đơn côi
Tìm đâu những thứ chia phôi xa vời
Mưa rơi chẳng nói 1 lời
Sao hòai cứ thấm rã rời tim tôi
Tôi không muốn mang tình thi sĩ
Để mưa về không thấy bơ vơ
Không lặng đứng 1 góc làm thơ
Không bâng quơ 1 thú tình người
hoang1qn
30-01-2010, 11:54 PM
Mưa rơi xóa nhòa mặt đất
Cuốn đi bao kỉ niệm hôm nào
Trên con đường thân thuộc ấy
Dáng ai về ướt đẫm lòng tôi
VeeMumMim
31-01-2010, 12:23 AM
Mưa ơi, sao lách tách rơi
Cuốn trôi đi hết nỗi buồn tôi chăng?
Hay là chỉ rót thêm sầu
Là mưa nặng hạt hay tôi nặng lòng?
kỳ quân*zen
31-01-2010, 02:38 AM
mưa vô tình cứ đều rơi từng giọt
nước mắt lạnh lùng rớt giọt từng đêm
tình yêu một lúc êm đềm
rồi đau xót khi tình tan vỡ
VeeMumMim
31-01-2010, 11:04 PM
Mưa rơi, bong bóng vỡ tan
Hòa vào với nước, biến thành hư vô
Khác nào 1 mối tình xưa
Đôi đường, đôi ngã, đâu là dzư âm?
nhoknghich
01-02-2010, 12:39 AM
Mưa về giữa lúc đêm khuya
Giật mình tỉnh giấc, buâng khuâng nhớ người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Nhìn mưa rơi mãi, nhớ người nhiều hơn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.