PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ấy có hiểu tình cảm của mình không?



thienduongtimdau_2310
04-10-2009, 08:06 AM
Thật lòng tôi cũng thích ấy lắm nhưng làm cách nào để thể hiện lòng mình với ấy?


Ấy có biết rằng tôi thật lòng thích ấy lắm nhưng ngại không dám nói thật .


Vậy mà bây giờ thì tôi đã không còn gặp lại ấy luôn nè!

Ấy ơi! Ấy có biết không mình yêu ấy biết mấy, nhưng ấy đâu biết điều đó. Ấy thì cũng có người mình yêu rồi mà, mình biết mình không bằng người ta, người ta học giỏi hơn mình nên mình buộc phải là kẻ ngậm ngùi, một mình yêu đơn phương. Khi thấy ấy vui cùng người đó thì trái tim của mình muốn nổ tung ra thành ngàn mảnh. Nhưng điều đó cũng tốt cho ấy hơn, người ấy thích thì có tương lai tươi đẹp, có thể cho ấy một tình yêu trọn vẹn, một hạnh phúc mà mình không thể đem lại cho ấy. Mỗi khi trời mưa thì mình lại nhớ về ấy, một khuôn mặt thật hiền hậu, tròn trịa.


Thôi cuộc đời của mình như đã mất ấy từ đây rồi. Dù ấy không thích mình nhưng mình vẫn luôn thích ấy, mình luôn chờ ấy trở về bên mình.Chúc ấy hạnh phúc bên người mình yêu.