beyeu_culieu
04-10-2009, 01:47 AM
Anh biết không?đêm nay ra đường nhìn những cặp tình nhân .Tay trong tay ma em buồn lắm.Em không biết được mình có chịu được nỗi ở xa nhau như thế này mấy năm liền không nữa,thật sự em cảm thấy nản lắm anh ạh ,mỗi lúc đi đâu cũng vậy,bạn bè mình đều có người yêu bên cạnh còn em thì không.Em buồn lắm chứ,có người yêu mà ở xa thì cũng xem như không có vậy đó.Em chẳng giám nói trước những điều có thể xảy xa với anh và em nữa.Những người đang ở gần em đây và đang theo đuổi em đây,mỗi lúc họ tới mời em đi chơi mà em chẳng muốn đi.em đã ước giá như người đó là anh thì em vui biết mấy,nhưng rồi tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng .:ow:Những ngày gần tới đây em sẽ sắp xếp công việc ở trường để về thăm anh,em mong rằng khi về nhà thăm anh,tới gặp mẹ anh ,em sẽ cố gắng thuyết phục được mẹ anh cho anh ôn vào trường nhạc viện tphcm một lần nữa.Mình còn trẻ,bây giờ không học sau này tương lai mình sẽ khổ lắm anh àh.Em cũng nói với anh rồi đó,em không muốn người yêu mình không có nghề nghiệp ổn định.dù là một cái nghề tầm thường.Anh biết không?ba mẹ em biết anh yêu em và cũng biết anh đạo đang theo đuổi em .Ba Mẹ em hỏi anh đang làm hay đang học cái gì và em đã nói thật ,em đã bị ba mẹ nói cho một trận.Ba mẹ em lại thích đạo hơn anh,vì ổng có nghề nghiệp ổn định,gia đình đều có học vấn cao.Em đã phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục ba mẹ em,ba mẹ em bây giờ chỉ nói với em yêu ai thì yêu ,chọn người mà yêu cho tử tế,làm sao người ta thương mình và sau này không phải nghèo khổ là được.Bây giờ chẳng cò gì để cho em bận tâm nữa cả,ngoài một chuyện ba mẹ em chưa biết là gia đình anh bên đạo công giáo .Chán quá,nhưng em luôn tin vào tình yêu của chúng mình anh àh,nếu như tụi mình yêu nhau thật lòng thì mình sợ gì phải không anh?Em biết anh yêu em thật lòng, anh giám hi sinh tất cả cho em.Mỗi lần em buồn mà em chẳng giám nói với anh vì sợ anh ở nhà lo lắng ,anh mong ngay em về em biết chứ?nhiều lúc cãi nhau với anh ,em chỉ muốn anh giận em để em có thể nhận ra cảm giác ấy như thế nào mà cuối cùng anh lại làm hòa ngay,vì anh luôn sợ em buồn.Lần đầu tiên nhận lời anh em đã thử lòng anh rất nhiều,cuối cùng em đã biết rằng anh yêu em là thật lòng và không ai thương em như anh, lo lắng cho em như vậy.Đọc xong lá thư này ông xã của em đừng buồn nhé.Thật ra nhiều lúc em hay nói vớ vẫn vậy thôi.nhưng em yêu anh nhiều lắm nè