PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tại sao?



beiudanh
03-10-2009, 08:40 PM
Anh ơi,
Tại sao hôm nay chúng ta lại cãi nhau nhỉ?
Tại sao hôm nay em lại không nhịn được như mọi hôm?
Tại sao hôm nay em lại xưng tôi với anh?
Tại sao hôm nay anh lại nói là em cứ quản lý anh?
Tại sao hôm nay anh lại nói rằng anh sẽ trở về lạnh lùng như ngày xưa?
Tại sao hôm nay anh không thể thẳng thắn với em?
Tại sao và tại sao
Anh không trả lời câu hỏi của em, anh chỉ nói "em nghĩ sao thì là vậy!"
Dù em nghĩ rằng anh lừa dối em anh cũng chỉ nói như thế
Tại sao cứ phải làm em đau
Khi em buồn anh hả hê lắm sao
Anh cho rằng em luôn khơi nguồn cãi nhau
nhưng em đâu muốn như thế
ai yêu nhau mà muốn người yêu mình mệt mỏi, muốn rời xa người mình yêu
vậy mà
càng ngày
...
Em sợ lắm
một ngày nào đó
vụt đến
mang ta xa nhau
lúc đó
anh có thẳng thắn trả lời cho em câu hỏi "tại sao?" không

September.04
03-10-2009, 09:20 PM
chị đừng buồn nữa,đừng đau nữa
Chị thường bảo em t.y k phải là mối bận tâm duy nhất mà
Cứ để yên vậy thôi,những thứ đã thuộc về chị thì mãi mãi sẽ luôn như vậy
Đừng suy nghĩ quá nhiều nha chị,thương chị nhiều:hug:
p/s:khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn thì vậy thôi,chị đừng cố quá

for_you
06-10-2009, 08:32 PM
tại sao chúng ta yêu nhau? Tại sao khi con tim yêu thương nào biết trước ngày mai có chuyện gì, cuộc đời bao ngang trái tôi mong người cùng nắm tay bằng tình yêu vượt qua sự ích kỷ, tham lam của con người........... biết tìm đâu hạnh phúc cho ai?

meo_buon
07-10-2009, 02:22 AM
tại sao ?
tại chúng ta đã quá yêu nhau
ai cũng luôn mong cho mình 1 hạnh phúc riêng.............và vì thế ma phải cố giữ lấy nhất là khi đã xó trong tay........
đừng ngốc xít mà buông tay.....cứ mải mê hỏi tại sao rồi lại đến khi không biết vì sao ma đã mất nhau.khi ấy hối tiếc cố muộn không hả bạn?
hãy giữ lấy hạnh phúc mà bạn đang có nhé bạn
chúc bạn có đủ sáng suôt và chín chắn để........chẳng cần phải tìm câu hỏi trả lời cho nhưng vì sao mà bạn đang muốn biết !
^_^

beiudanh
07-10-2009, 08:18 PM
cám ơn mọi người... mình đã vượt qua chuyện này rồi
và anh ấy cũng đã hiểu ra những điều làm mình buồn
vui vì được mọi người chia sẻ... thank you!

bé...cọt
07-10-2009, 09:46 PM
cố lên
con trai không là kai j cả
goodluck

chilovephong
08-10-2009, 04:33 AM
đôi khi con trai ko là gì ,nhưng đôi khi con trai là tất cả với mình....

thieuduyint
08-10-2009, 08:01 PM
sao mình đọc chuyện này mình ko có cảm giác gì hết trơn. có lé mình giống ông con trai trong chuyện này mất rùi. mình ko bao giờ giải thích việc mình làm kể cả việc đó khiến tất cả mọi người hiểu làm mình nhưng mình cũng ko muốn giải thích.

beiudanh
09-10-2009, 11:36 AM
sao mình đọc chuyện này mình ko có cảm giác gì hết trơn. có lé mình giống ông con trai trong chuyện này mất rùi. mình ko bao giờ giải thích việc mình làm kể cả việc đó khiến tất cả mọi người hiểu làm mình nhưng mình cũng ko muốn giải thích.

---> vậy mai mốt bạn gái của bạn có giận thì bạn cũng im lặng ko giải thích à?

sutu_hadong
09-10-2009, 07:31 PM
Nhóc ơi có những chuyện đâu phải cứ đưa ra hàng loạt câu hỏi tại sao là có câu trả lời đâu nhóc !
Cuộc đời là vậy mà !
Có phải cứ trắng là trắng mà đen là đen đâu ! ở đâu đó còn có màu pha trộn giữa trắng và đen nữa mà nhóc !
Con trai bực lắm hoặc đã hết yêu mới nói ra câu : " em nghĩ sao thì là vậy ! "
Nhóc nên suy nghĩ lại t/y của nhóc và ng` đó đi !

for_you
09-10-2009, 08:01 PM
Tôi đã tin người như thế rồi một ngày cớ sao người lại dối gian để cho tôi phải câm lặng không một lời giải thích bước đi, người sẽ chẳng bao giờ biết tôi đau như thế nào đâu? Quá đau đớn và buồn bã vì người đã phản bội tôi, đúng tôi không cần người giải thích vì khi làm chuyện gì đó đều có một lý do riêng mà phải không, tôi đã để người tự do như thế để tôi lầm lỡ người yêu tôi nhưng không tất cả là dối trá mà thôi.............tự hỏi niềm tin và hy vọng tôi dành cho người giờ là gì trong tôi, chỉ còn là sự oán hận mà thôi........ tha thứ và bước đi lặng lẽ sẽ tốt cho người hơn? Một mình tôi đau là đủ vì người là người tôi yêu !!

chilovephong
10-10-2009, 08:54 AM
Tôi đã tin người như thế rồi một ngày cớ sao người lại dối gian để cho tôi phải câm lặng không một lời giải thích bước đi, người sẽ chẳng bao giờ biết tôi đau như thế nào đâu? Quá đau đớn và buồn bã vì người đã phản bội tôi, đúng tôi không cần người giải thích vì khi làm chuyện gì đó đều có một lý do riêng mà phải không, tôi đã để người tự do như thế để tôi lầm lỡ người yêu tôi nhưng không tất cả là dối trá mà thôi.............tự hỏi niềm tin và hy vọng tôi dành cho người giờ là gì trong tôi, chỉ còn là sự oán hận mà thôi........ tha thứ và bước đi lặng lẽ sẽ tốt cho người hơn? Một mình tôi đau là đủ vì người là người tôi yêu !!

vì a là người e yêu,1 người ở lại 1 người đy:lovely: