.:_charlotte_:.
03-10-2009, 12:16 AM
Mùa đông lưng chừng đến
Chiếc lá lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn?
Ta quen nhau bao tháng
Gặp gỡ nhau mỗi ngày
Sao chưa nói lời say
Khi lưng chừng giáp mặt
Ôi tình yêu thầm lặng
Nở giữa em và tôi
Ta yêu nhau đi thôi
Đừng lưng chừng em nhé!
----
Chiều nay thu tới lưng chừng
Đưa tay đỡ lấy lưng chừng lá rơi
Lưng chừng em đến thăm tôi
Lưng chừng mưa ướt mảnh đời đơn côi
----
Lưng chừng mùa thu lưng chừng gió
Lưng chừng hoa lưng chừng núi lưng chừng
Em đứng giữa lưng chừng giận dỗi
Giữa buồn vui quên nhớ ghét thương
Lưng chừng cây lưng chừng núi hoa vương
Lưng chừng em lưng chừng mùi hoa sữa
Lưng chừng lá rải trên lưng chừng cỏ
Lưng chừng trăng lặn dưới lưng chừng sâu
Trái tim em bắt nhịp từ đâu
Lưng chừng không gian ai là điểm tựa
Lưng chừng anh lưng chừng người khác nữa
Lưng chừng trái tim em khóc lưng chừng...
----
Em và anh cứ lưng chừng ở giữa
Yêu hay không sao không định rạch ròi
Dây tơ tình mù mờ như sương khói
Tưởng chừng mình lạc lối chốn mê cung
Em và anh chẳng phải là tình nhân
Trao cho nhau những lời yêu dịu ngọt
Bạn bè ư cũng không hẳn là thế
Để mỗi ngày gây nỗi nhớ cho nhau
Lời muốn nói nhưng vẫn còn bỏ ngõ
Nên cứ lưng chừng...ở giữa một tình yêu!
----
Mùa thu lưng chừng tới
Lá vàng lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn
----
Lưng chừng giữa tình cảm
Tôi lưng chừng cảm nhận
Lưng chừng trong suy nghĩ
Phải chăng em lưng chừng?
----
Lưng chừng em đã đến
Lưng chừng em bước đi
lưng chừng phút chia ly
lưng chừng thành kỉ niệm
----
Lưng chừng em quay gót
Tôi hy vọng lưng chừng
Lưng chừng em nghĩ lại
Sẽ lưng chừng dừng lại.
Chiếc lá lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn?
Ta quen nhau bao tháng
Gặp gỡ nhau mỗi ngày
Sao chưa nói lời say
Khi lưng chừng giáp mặt
Ôi tình yêu thầm lặng
Nở giữa em và tôi
Ta yêu nhau đi thôi
Đừng lưng chừng em nhé!
----
Chiều nay thu tới lưng chừng
Đưa tay đỡ lấy lưng chừng lá rơi
Lưng chừng em đến thăm tôi
Lưng chừng mưa ướt mảnh đời đơn côi
----
Lưng chừng mùa thu lưng chừng gió
Lưng chừng hoa lưng chừng núi lưng chừng
Em đứng giữa lưng chừng giận dỗi
Giữa buồn vui quên nhớ ghét thương
Lưng chừng cây lưng chừng núi hoa vương
Lưng chừng em lưng chừng mùi hoa sữa
Lưng chừng lá rải trên lưng chừng cỏ
Lưng chừng trăng lặn dưới lưng chừng sâu
Trái tim em bắt nhịp từ đâu
Lưng chừng không gian ai là điểm tựa
Lưng chừng anh lưng chừng người khác nữa
Lưng chừng trái tim em khóc lưng chừng...
----
Em và anh cứ lưng chừng ở giữa
Yêu hay không sao không định rạch ròi
Dây tơ tình mù mờ như sương khói
Tưởng chừng mình lạc lối chốn mê cung
Em và anh chẳng phải là tình nhân
Trao cho nhau những lời yêu dịu ngọt
Bạn bè ư cũng không hẳn là thế
Để mỗi ngày gây nỗi nhớ cho nhau
Lời muốn nói nhưng vẫn còn bỏ ngõ
Nên cứ lưng chừng...ở giữa một tình yêu!
----
Mùa thu lưng chừng tới
Lá vàng lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn
----
Lưng chừng giữa tình cảm
Tôi lưng chừng cảm nhận
Lưng chừng trong suy nghĩ
Phải chăng em lưng chừng?
----
Lưng chừng em đã đến
Lưng chừng em bước đi
lưng chừng phút chia ly
lưng chừng thành kỉ niệm
----
Lưng chừng em quay gót
Tôi hy vọng lưng chừng
Lưng chừng em nghĩ lại
Sẽ lưng chừng dừng lại.