Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu 1 người ...



0nline
02-10-2009, 09:01 AM
Mọi người hay nói "Thời nay,tìm người yêu mình,chứ đừng tìm người để mình yêu". Vậy mà anh lại yêu em, thật lạ.
Ngày đầu tiên anh gặp em là ngày em nhắn tin làm quen bạn anh, còn anh chỉ là thằng đi theo coi mặt. Bạn anh nói em xấu, và tự tin quá đáng. Rồi nó làm mai cho anh.

Ngày đầu đi chơi với anh, em nói nhiều về quá khứ. Em nói trước đây em từng quen rất nhiều người, tiền mất-tình mất, em chẳng còn lại gì. Em không hi vọng sẽ có 1 ai đó yêu mình. Đối với em tình yêu giờ chẳng còn ý nghĩa, em căm thù mọi thứ. Đơn giản trái tim em bị tổn thương mà 0 gì có thể chữa lành.
Em nói nhiều lắm. Nhiều đến nỗi anh cũng 0 nhớ hay cố tình 0 nhớ. Người ta thường hay tiếc nuối quá khứ, than trách hiện tại mà quên mất tương lai. Hôm đó anh chỉ nhớ mình nói 1 câu "Anh không quan tâm những chuyện đó, nếu anh thích em thì anh sẽ theo đuổi tới cùng".

Rồi mỗi ngày anh lại đưa đón em đi làm. Em hay nói anh sắp đặt cuộc đời em. Anh bắt em phải để anh chở đi làm, anh bắt em phải ăn những quán mà anh giới thiệu là ngon, anh bắt em phải tới nhà anh ra mắt ba má...
Ngày anh ngỏ lời yêu em. Em từ chối thẳng thừng. Em nói em không xứng đáng với anh vì em không còn trong trắng. Em nói em vẫn còn chưa quên được người xưa. Em nói thời gian qua em chỉ lợi dụng anh. Anh bỏ qua tất cả.

Thời gian vẫn cứ trôi đi. Anh và em vẫn quen nhau, vẫn chưa 1 lần nắm tay, vẫn chưa 1 lần hôn. Nhiều lần mới chạm vào tay em, em đã giật ra, em nói anh đừng lợi dụng em như những người trước đây. Đôi khi ngồi sau xe anh em hay gọi phone cho người yêu cũ. Vậy mà anh chỉ cần nói chuyện với nhỏ nào thôi là em đã giận cả tuần. Đôi lúc em vẫn khóc vì gọi cho người đó mà lại có giọng nữ bắt máy. Anh chỉ thấy tim mình hơi nhói.
Có lần mình giận nhau, anh nói sẽ không bao giờ gặp mặt em nữa. Em khóc nhiều. Em nói anh chỉ như những người khác, xen vào cuộc đời em rồi để lại một nỗi đau. Em trách anh ngày xưa hứa yêu em dù cho có chuyện gì cũng 0 thay đổi. Anh thật sự không hiểu được.

Ngày hôm qua, lần thứ n anh ngỏ lời yêu em. Em chỉ hứa cho em thêm thời gian suy nghĩ, luôn là thời gian suy nghĩ. Thời gian là bao lâu,anh đã chờ lâu lắm rồi
Ngày hôm nay, hôm qua và hôm kia. Em hẹn anh nhưng rồi 0 tới. Bạn bè anh thấy em đi với người ấy.

Ngày hôm nay,anh ngồi đây bởi trong lòng anh đã có 1 quyết định. Điều mà sẽ làm đau lòng cả 2 đứa. Anh chỉ muốn nói 1 lời xin lỗi "Xin lỗi vì anh cũng chỉ như những người kia".

(*-*)love(*-*)
02-10-2009, 09:30 AM
Đọc bài này hay nhỉ. Đúng là cái j cũng có jới hạn hết.
Còn đc bao người,iu và bỏ tất cả lỗi lầm của người ta nhỉ.
Trên đời này nhiều nghịch cảnh wa,người mún có ty chân thành lại k đc. Người có rồi lại lạc mất nó đi :rain:

Akill
03-10-2009, 04:56 AM
xin chux mừng bạn đã bị lừa dối trong tình yêu !!! rõ ràng trong câu chuyện trên tui thấy bạn bị lường gạ 1 cách thê thảm chưa đọc đc 1/2 câu chuyện tôi đã nhận ra điều đó !!!! điều quan trọng lúc này bik mình vấp ngã ở đâu và đứng lên từ chỗ đó !!!! hay vui vẽ và đến với bạn bè bằng tất cã những gì tốt đẹp nhất !!! tự nhiên 1 ngày nào đó tình yêu đích thực sẽ tìm đến với bạn!!!!
Gooook luck!!!!

cừu
03-10-2009, 06:00 AM
Mình nghĩ bạn đã quyết định đúng đắn.Hãy dừng lại ở đây đi.Thực lòng người con gái đang lừa dối bạn.Cô ấy không muốn bạn có một người khác nhưng cũng không nói yêu bạn và cô ấy vẫn còn đi với bạn trai cũ.Thôi quên cô ấy đi và tìm một tình yêu mới đi bạn ak.Chúc bạn những điều tốt nhất

sushiuti
04-10-2009, 01:22 AM
đúng hok nên pùn mà bạn pải tự trách mình khi sao lại quá ngốc để bị lừa đến như thế.
(akill ơi mình cùng we^ nè.)

0nline
05-10-2009, 01:38 AM
Tính của 0n là thế, yêu là yêu hết mình 0 suy nghĩ điều gì.Chẳng cần biết lợi dụng hay không.
Lúc 0n ngỏ lời với người ta 0n nói thế này "Anh không quan tâm quá khứ của em hay em có người yêu. Anh đã thích ai là theo đuổi giành cho bằng được.Nếu người ta hơn anh, thì anh lúc đó anh bỏ cuộc"

Thật sự nhiều lúc 0n cảm thấy người ấy vẫn thích 0n, chỉ có điều người ấy dường như 0 muốn quyết định phải chọn ai giữa 2 người. Dạng như là muốn mặc kệ đến đâu thì đến.
Còn người yêu cũ của nhỏ thì theo 0n biết thì chỉ xem nhau như bạn bè, đi chơi cũng bình thường như bạn bè, vì mấy lần 0n vẫn đi chơi chung.
Chỉ có nhỏ là còn yêu đơn fương người ấy thôi,nhưng mà 0 ai bik chuyện này ngoài 0n và người ấy.

Chỉ có điều 0n không muốn tiếp tục chờ đợi những thứ không chắc chắn.
Nhiều lúc 0n có cảm jác mình giống như cái bóng của người xưa thoai.
0n không trách người ta kái gì, tại vì tất cả là do 0n chọn.

thieuduyint
05-10-2009, 02:16 AM
bạn nói đúng ko nên chờ những gì mà mình ko chắc chắn. mình biết người con gái đó rất iu bạn nhưng người đó ko dám đối diện vói bạn vì người ấy cảm thấy ko xứng đáng nhưng người ấy cũng muốn xem bạn kiên trì và thật lòng với bạn ấy ko?

chilovephong
05-10-2009, 11:27 PM
bạn lựa chọn dzậy là đúng ,chỉ tại người đó không biết trân trọng tc of bạn ,ko phải lỗi of bạn ,ko thể nói người đó ko còn lòng tin vào ai,đó chỉ la sự ích kỷ ,đừng dành tc cho người ko xứng đáng là của mình ,chúc may mắn

sutu_hadong
06-10-2009, 02:47 AM
tớ chỉ nhớ có người đã nói rằng : Nếu bik người mình yêu có người khác mà rút lui ngay thì thà rằng ban đầu đừng yêu !
Cố lên 0n !
Tớ ủng hộ cậu đến cùng vì tớ đã từng như cậu ! Cố lên 0n nhé....!

nhox_kon_39
06-10-2009, 05:43 AM
Bạn quyết định dừng lại là đúng , chắc hẳn bạn rất hận cô gái đoá đúng hok? , chuyện đời mà , đâu ai pik đc ngày mai nó ra seo? mình cũng từng là ng như cô gái đoá, và ng bị mình lừa dối rất hận mih , nhug bi h mìh và a ấy lại là ban.....khó hỉu woa đúng ko? hên xui thui...!

Luckyduck307
06-10-2009, 05:53 AM
mình rất khâm phục bạn, bạn la người mạnh mẽ vì có lẽ chỉ trong suy nghĩ chẳng bao h mình nghĩ sẽ có lúc mình có thể làm 1 điều giống như những jì bạn đã làm. Bạn đã làm đúng tại sao bạn lại tiếc nuối 1 người mà đã không trân trọng bạn như thế, bạn đã ju người đó rất nhiều nhưng dường như người đó lại đối xử ngược lại với những jì bạn đã làm với cô ấy, bạn chờ đợi nhưng những jì bạn đợi được chỉ là những điều khiến cho bạn đau lòng. Bạn không jống như những người khác đã đến với nhỏ, bạn yêu nhỏ, chân trọng nhỏ rất nhiều và bạn không đáng phải chịu đựng những điều như vậy còn nhỏ thì đang biến mình trở thành những người mà trước kia đã từng đến với nhỏ là những người không biết quý trọng những người yêu thương mình. Mình tin trong cuộc sống bạn sẽ tìm được những người con gái khác tốt hơn xứng đáng với tình yêu mà bạn dành cho họ. Chúc bạn may mắn

nhóc_con
06-10-2009, 05:59 AM
chúc mừng on đã có wuyet' định đúng,chắc phải dũng cảm lém mới có wuyeet dịnh như thí ha

0nline
06-10-2009, 08:35 AM
@nhok_con_39 : Mình khác những người khác.Đã 0 còn yêu thì khó gặp mặt. Mình 0 muốn gượng ép kái gì,yêu 1 người mà phải cố xem người đó như bạn thì mình chẳng làm được. Thà rằng đi thật xa để quên, chứ hàng ngày vẫn gặp và xem nhau như bạn bè,nhìn người ta bên người khác thì đau lòng lắm.Mình vẫn thích câu nói "Chia tay 0 có nghĩa là hết yêu, chỉ là 0 thể ở bên nhau mà thôi".
@luckyduck307 :Đôi lúc cái mình chọn chưa hẳn đã là kái mình thích,chỉ là mình chọn vì thấy kái đó tốt cho mình. Thực sự thì mình đã chia tay. Nhưng vẫn thấy nhớ người đó.Và mình cũng suy nghĩ 1 điều là nếu vẫn tiếp tục có khi nào mình giành được người đó 0 nhỉ?
@all : dù sao thì cũng cảm ơn vì những lời khuyên chân thành. Mọi chuyện đã qua rồi,nên chấm hết tại đây nhỉ.

meo_buon
07-10-2009, 02:05 AM
bạn ơi
nếu cô ấy.............lúc này nhận ra và muốn sẽ mãi ở bên cạnh bạn thì bạn có chịu chấp nhận cô ấy thêm 1 lấn nữa hay không??
con gái mà
nhiều lúc sẽ thật khó hiểu !
^_^