Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ buồn cho ai ......133111 !!!!



o0o_NGOCANH_o0o
28-08-2005, 03:20 AM
Buồn là gì mà làm ta sâù héo
Tiếng tình yêu đang giày xéo con tim
Buồn là gì làm ta chết lặng im
Khi người phụ bỏ mình ta đơn lẻ
Buồn là gì mà khi mưa rơi khẻ
Lệ củng tuôn theo nổi nhớ xa xôi
Buồn là gì mà khi là thu rơi
Ta lại nghỉ đến người phương xa ấy
Dù ta biết buồn bao nhiêu củng vậy
Nhưng vẩn buồn và buồn mải người ơi

sành điệu mái ngố
28-08-2005, 04:34 AM
Buồn làm gì khi tình yêu đã chết
hãy quên đi nhớ đến mà làm gì
vì đời buồn giải sầu bên men rượu
vì đời vui chén rượu cũng thắm tình

thôi qua hết hãy là chính anh nhé
buồn làm gì khói thuốc tàn thêm lâu
buồn làm gì cho đời xanh mãi nhé
cho con tim xao xuyến lại hôm nào

o0o_NGOCANH_o0o
28-08-2005, 07:03 PM
Có phải tình đầu là tình cuối
Hay tình cuối là mối tình đầu
Thật lòng chẳng biết hiểu sao
Yêu chi cho khổ rồi đau thế này

sành điệu mái ngố
29-08-2005, 05:54 PM
có phải ko t achia tay từ đó
nhìn bầu trời xa tít những áng mây