PDA

Xem đầy đủ chức năng : em là mem mới, đọc thơ ủng hộ nghen!



bella1511
01-10-2009, 11:08 PM
có anh thì mùa đông em vẫn nắng,
lạnh lẽo không khi anh ở kề bên!
thế nhé anh, đừng bao giờ đổi khác,
trong tim em chỉ có một mặt trời!

----------------------------------
gửi lòng em đến mây
gửi lòng em đến gió,
bay đi, bay đi - về anh
gió có làm anh lạnh?
mây che ánh mặt trời?

gửi lòng em với mưa,
gửi lòng em với nắng,
rơi,rơi,rơi đến anh
không ốm đâu anh nhỉ,
chỉ là nắng ấm thôi!
và cũng chẳng lạnh đâu, chỉ mưa lòng!

Người Điên Yêu Thơ
06-10-2009, 02:08 AM
Em khóc làm gì chiều thu ấy
Để cõi lòng anh phải ngổn ngang
Mưa rơi trên má hay là lệ?
Lất phất bay bay chiếc lá vàng

Đời vắng em rồi như mùa đông
Ta nghe gió lạnh giữa từng không
Mưa rơi trên má hay là lệ?
Ta khóc đưa tang một đóa hồng

Khi làm chuyện gì, con người ta cũng có một cái khởi đầu. Không phải ai sanh ra cũng có khiếu làm thơ. Cứ cố mà tập nhé, đừng buồn khi người ta chê. Từ từ thì mình cũng như người khác thôi.