Xem đầy đủ chức năng : Em bảo: anh đi đi!
beiudanh
01-10-2009, 07:41 PM
"Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?"
Bao lâu rồi mà em vẫn hoài nghĩ về bài thơ này, đã có lúc em muốn buông xuôi tất cả chạy về bên anh, nhưng... anh đã không một lần giữ em lại...
em biết trong lòng anh có em, trong lòng anh vẫn nuôi hy vọng về mái ấm của chúng ta, vậy mà sao...
"Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?"
Giờ đây chúng ta đang cùng nhau vượt qua cái gì? Đích đến ở phía trước mà anh có ở phía ấy không? Hay ta đã không còn nhìn về một hướng, nói đúng hơn là ta không dám nhìn về phía nhau nữa...
Да, я сказала: "Уходи"...
Да, я сказала: "Уходи", -
Но почему ты не остался?
Сказала я: "Прощай, не жди", -
Но как же ты со мной расстался?
Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
giữ mãi trong tim hình bóng một người...
thieuduyint
01-10-2009, 11:07 PM
úi trùi ui sao đoạn cuối lại chơi bằng tiếng nga thì ai hiểu có viết thì viét tiếng trung hay tiếng hàn thì con biết mà biết rõ nhất là tiếng mẹ đẻ thui.nhưng mà ai bỉu em nói ko cần anh với lại lúc đó gió to quá khiến bụi bay vào mắt em nên anh đâu biết là em khóc.
tieuyeu_sieuquay
01-10-2009, 11:12 PM
"Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?"
con trai đúng là đại ngốc mà:wo:
tythin29
06-10-2009, 09:52 AM
bà vẫn giữ bài này trong lòng à?
0nline
06-10-2009, 07:16 PM
đâu phải tiếng nga đâu, tiếng arập xeút hay là afganistan gì á. Dù sao thì người ta viết vậy chắc là người ta muốn jữ 1 bí mật cho riêng mình biết.
Thời xưa mình quen nhỏ kia, valentine chã tặng kái gì, tặng 1 kái dây đeo tay phía trên có cái la bàn, kèm với 1 lời nhắn "Nếu một ngày mình 0 được gặp mặt nhau, hi vọng anh sẽ tìm được đường để quay về bên em". Mình thấy thực sự rất có ý nghĩa, giờ mình vẫn còn giữ món quà đó,cũng hơn 7 năm rồi.
Hi vọng beiudanh tìm được hướng đi cho mình và luôn vui vẻ hạnh phúc nha.
for_you
06-10-2009, 08:11 PM
Sao bước hoài những bước chân lạc lõng, chơi vơi
Một lần,bước về lối cũ sao chỉ còn mình ai
Biết rằng yêu nhau, thương nhau
Mà sao lòng vẫn giận hờn vu vơ
Để cho bước chân ai, một mình không lối về
Trong đêm chờ đợi một bóng hình
meo_buon
07-10-2009, 01:57 AM
bUỒN
CỨ ĐỌC NHỮNG DÒNG TÂM SỰ THẾ NÀY TIM MÌNH ĐAU NHÓI
anh vô tâm quá anh biết không?
em sẽ thôi không hờn trách nữa nhưng em cũng sẽ chỉ im lặng ,chỉ vậy thôi............anh ak!
for_you
07-10-2009, 04:52 AM
Nhìn người đau mà nỗi đau cào xé tâm hồn, sao người cứ mãi kêu tôi đi đi mà trong lòng vẫn thương yêu, nhớ mong, đợi chờ, có ai biết chăng hồn tôi đã thuộc về ai, tình kia đã trao ai khi giọt đắng ngọt ngào trên khoé mi?
heo_con94
07-10-2009, 05:37 AM
"Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?"
vì hành động ngu ngốc này của mình mà bây giờ mình đã đánh mất đi ty thật sự của mình.....
Mộ Lam
07-10-2009, 05:40 AM
Chúng ta đã từng là của nhau. Cùng chia sẻ mọi thứ trên đời. Tất cả đấy là sự thật.
Chỉ mỗi việc chúng ta không phải là những mãnh ghép thuộc về nhau.
Chúng ta không phải là định mệnh của nhau.
Đơn giản đến tàn nhẫn như vậy thôi. ^^"
for_you
07-10-2009, 07:10 PM
Ai kia tình trao trách tôi hờ hững không trân trọng tình cảm người yêu thương? Cớ sao dối gian để cuộc đời ngang trái chia ly đôi ta, thiên đường ngày ấy vắng bóng đôi ta, tôi vẫn cứ bước đi chợt nhìn lại lạc lối hồn chơi vơi........... màn đêm buông xuống không lối cũ ta về? Tôi sẽ đi, sẽ đi vì người không yêu tôi để hạnh phúc sẽ đến với ai kia?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.