PDA

Xem đầy đủ chức năng : tớ nhớ cậu



Luckyduck307
01-10-2009, 05:57 PM
Tớ nhớ cậu thực sự nhớ rất nhiều hình như lúc nào hình bóng của cậu cũng xuất hiện trong đầu tớ.Có lẽ đối với 1 số người 2 tuần nghĩ jữa kỳ thật ngắn ngủi nhưng với tớ nó thật dài, chẳng hiểu sao trong thời gian này tớ lại chỉ muốn ngày đi học đến thật nhanh để lại được đến trường đi học. Có lẽ chỉ xa trường xa lớp mới thấy nhớ :hum:, tớ nhớ trường nhớ thầy nhớ các bạn.Thời gian mình quen nhau chưa lâu phải không chỉ vẻn vẹn có 10 tuần nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tớ. Tớ không hối hận khi mà mình không nói rằng tớ thích cậu, tớ cũng không hối hận khi đã dành tình cảm đó cho câu. Với tớ cậu thật khác biệt nhất là so với những người khác trong lớp. Có lẽ vì cậu luôn là người mang đến nụ cười cho mọi người trong lớp nên tớ mến bạn. Có lẽ vì những câu nói tưởng chừng như rất đơn giản như 1 lời chào tạm biệt, 1 lời hỏi thăm bình thường nhưng đôi khi vì nó bình thường quá nên mọi người lãng quên nó thê nhưng với tớ nó thật đặc biệt vì nó thể hiện rằng cậu đang quan tâm đến mọi người đến tớ thế nên tớ thích bạn. 10 tuần không phải là 1 khoảng thời gian dài nhưng hok phải ai cũng hiểu hết về nhau nhưng sao tớ có cảm giác như chúng ta rất hiểu nhau, mọi suy nghĩ đều có 1 điểm chung và luôn ăn ý khi làm nhóm. Dường như tớ nói được nhiều hơn chỉ khi được nói cùng với cậu vì cả 2 đều tạo ra những cơ hội hay những crazy idea để khiến cho cả 2 đứa đều cười. Những giây phút như vậy thật đáng quý đối với riêng tớ đó là những kỷ niệm đáng nhớ và tớ biết là tớ thực sự rất quan tâm đến cậu. Cậu nhớ không cái ngày cuối cùng gặp nhau để lấy kết quả đó. Tớ thực sự đã rất lo khi không thấy cậu ở trường ngay cả Trung, Tú cũng hok bjết và điều đó khiến tớ lo lắm vì tớ biết là cậu hok phải là người vô cảm vs chính kết quả của mình. Tớ cố gắng chờ cho đến người cuối cùng ra khỏi căn phòng đó nhưng mà vẫn không thấy cậu đến. Cho đến khi tớ quyết định ra về nhưng tớ không hiểu điều jì khiến tớ quay lại và khiến cho tớ nhận ra đó là cậu và quay lại trường. Khi đó lý trí tớ bảo nên tiếp tục ra về nhưng chẳng hiểu sao có 1 thứ jì điều khiển tâm trí tớ và khi đó tớ đã quay lại trường tớ muốn bjết về kết quả của cậu nhưng quan trọng hơn là tớ muốn gặp lại cậu lần cuối cùng trước khi nghỉ.Và câu nói cuối cùng cậu nói với tớ cậu nhớ hok " Tớ về trước nhé ". Thật là lạ khi tớ chỉ có thể trả lời theo phản xạ " Uh, cậu về trước đi " vì tớ có nhiều điều cần nói với cậu 1 lời chào hẹn gặp lại vậy mà tớ lại lãng quên đi chính điều đó. Với tớ cậu đặc biệt như thế đấy nhưng mà tớ lại cảm thấy lo sợ, tớ lo rằng tớ se thích cậu nhiều hơn mà dường như điều đó là không thể. Nhiều người trong lớp có nói với tớ rằng cậu đã có người yêu mà chính bản thân tớ cũng nghĩ đến điều đó nhưng mà vì lúc này tớ chưa tìm được ai khác thay thế cậu nên... nhưng tớ lo rằng càng lúc tớ lại không thể điều khiển được những ý nghĩ của tớ khi tớ nghĩ về cậu. Tối qua tớ đã mơ về cậu và trong giấc mơ đó tớ đã nói về lớp hoc mới của tớ, cả giờ học nữa, giá như cậu cũng gặp tớ trong giấc mơ đó, giá mà cậu cũng đăng kí lớp học đó biết đâu chúng ta lại được học cung nhau thì sao :sleepwell:

luvlygirl
07-10-2009, 02:51 AM
nhớ...cảm giác thú vị cụa tình iu đóa...chúc pạn hạnh phúc :smile:

Luckyduck307
13-10-2009, 02:07 AM
Tiến ah!!!
Tớ buồn thực sự buồn lắm ấy biết không???ngày tớ mong chờ nhất là ngày đến trường để bắt đầu một khóa học mới ấy cuối cùng cug đã đến. Tớ đã đến trường nhưng điều khiến tớ hy vong và mong muốn được gặp là cậu người tớ muốn gặp cũng là cậu. Sao vậy tại sao mà khó khăn đến vậy chứ???Tớ cười thầm cho sự chọn lựa của 2 đưa mình , tớ học lớp 9h30-11h30 & 1h30-3h30 thế nhưng cậu lại có 1 sự lựa chọn khác cậu lại học lớp 2h30-7h. Thực sự tớ đã rất chán nản khi nhìn vào 2 tờ danh sách được đặt thẳng hàng với nhau, tại sao tên tớ và tên cậu lại nằm trong vị trí của 2 tờ là khác nhau. Rồi sau đó là sự chán nản tớ nặng nề bước chân vào lớp học mới, 1 lớp học hoàn toàn lạ lẫm, sao vậy chứ. Tớ không thể nào lý giải được những thứ quái dị ji đã diễn ra trong đầu tớ tớ có cảm giác 1 cảm giác ji đó giống như tớ chẳng thể nào hòa nhập cùng lớp 1 cái ji đó khiến cho tớ nghĩ rằng sang 1 lớp học mới với thầy jao và bạn mới tớ sẽ chẳng thể nào tìm thấy 1 ai hoàn hảo hơn cậu. Dường như trong lớp không ai có thể làm cho tớ cười nhiều như bạn, tớ trở nên bàng quan hơn với chính mình chẳng gì có đủ lý do để khiến tớ phải quan tâm hơn nữa đơn giản là việc lo lắng cho kỳ thi. :sigh:Tớ không còn quan tâm đến việc trong kì thi mà sẽ diễn ra trong vòng 4 tuần nữa sẽ như thế nào rồi ai sẽ là partner của tớ dường như không có cậu tớ chẳng còn bất kì điều ji đáng để bận tâm hơn nữa. 1 điều duy nhất trong suy nghĩ của tớ mỗi ngày đến trường duy chỉ có 1 điều rằng bao giờ cho đến cuối tuần rồi làm thế nào để cho thời gian đó trôi đi thật là nhanh. Thực sự chưa 1 khóa học nào tớ lại muốn kết thúc nhanh như khóa học này, ý nghĩ đó lúc nào cũng thường trực trong đầu tớ rồi bao h cho đến 18/12 ngày khóa học kết thúc. Sang lớp mới rồi biết bao giờ mới có cơ hội lại được ngồi cùng nhau tranh luận hay làm việc cùng nhau sao bỗng dưng tớ nhớ cái cảm giác đó quá đi liệu có khi nào cậu sẽ quên tớ không??câu trả lời là không phải vậy không vì tớ nhớ cậu, nhớ rất nhiều:ow:

congchua_trasua_9x
13-10-2009, 03:12 AM
Tiến ah!!!
Tớ buồn thực sự buồn lắm ấy biết không???ngày tớ mong chờ nhất là ngày đến trường để bắt đầu một khóa học mới ấy cuối cùng cug đã đến. Tớ đã đến trường nhưng điều khiến tớ hy vong và mong muốn được gặp là cậu người tớ muốn gặp cũng là cậu. Sao vậy tại sao mà khó khăn đến vậy chứ???Tớ cười thầm cho sự chọn lựa của 2 đưa mình , tớ học lớp 9h30-11h30 & 1h30-3h30 thế nhưng cậu lại có 1 sự lựa chọn khác cậu lại học lớp 2h30-7h. Thực sự tớ đã rất chán nản khi nhìn vào 2 tờ danh sách được đặt thẳng hàng với nhau, tại sao tên tớ và tên cậu lại nằm trong vị trí của 2 tờ là khác nhau. Rồi sau đó là sự chán nản tớ nặng nề bước chân vào lớp học mới, 1 lớp học hoàn toàn lạ lẫm, sao vậy chứ. Tớ không thể nào lý giải được những thứ quái dị ji đã diễn ra trong đầu tớ tớ có cảm giác 1 cảm giác ji đó giống như tớ chẳng thể nào hòa nhập cùng lớp 1 cái ji đó khiến cho tớ nghĩ rằng sang 1 lớp học mới với thầy jao và bạn mới tớ sẽ chẳng thể nào tìm thấy 1 ai hoàn hảo hơn cậu.

Bạn à..cũng đừng buồn.....khoảng cách như vậy sẽ giúp bạn nhận ra là bạn có thick ng` đó thật lòng hok hay chỉ là cảm giác ngộ nhận trong tức thời.........nếu như chỉ có cách xa như vậy mà sau một thời gian tình cảm nhạt dần thì lúc đó bạn sẽ biết tình cảm của mình ra sao.....chúc bạn tìm ra được câu trả lời cho mình.......cứ để thời gian chứng minh tất cả......

Luckyduck307
18-10-2009, 10:42 PM
mình biết khoảng cách như vậy là tốt nhưng lúc nào tớ cũng nhớ tới cậu ấy và cái cảm jac đó thì thật là kinh khủng bạn bjet hok. Ngoài việc tập trung vào việc học nếu không thời jan còn lại khi mình làm bất cứ 1 công việc ji cậu ấy cũng luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tớ. Ngay cả việc chuẩn bị cho kỳ thi nói trong kỳ thi jua kỳ mà mình biết là người ngồi cạnh mình không phải là cậu ấy vậy mà tớ vẫn có 1 sự tưởng tượng hay sự hồi tưởng về những khoảng thời gian mà 2 đứa ngồi cạnh nhau rồi cùng chuẩn bị cho kỳ thi đó. Đó là những kỷ niệm đẹp nhất nhưng giờ đây lại luôn ám ảnh rồi xuất hiện đôi khi lại dày vò bản thân mình.