Nhoc mot mi
01-10-2009, 04:02 AM
Anh!tình yêu của em.cám ơn anh, cám ơn ông trời đã cho em được gặp và yêu anh.Người ta thường bảo những cuộc tình trên mạng chỉ là những cuộc tình ảo.Em và anh cũng quen và yêu nhau qua cái thế giới ảo đó anh nhỉ.nhưng chuyện tình của chúng mình lại không kết thúc như đa số các cuộc tình ảo trên internet khác.Lần đó em đang đau khổ tưởng chừng như không thể đứng dậy được sau sự đổ vỡ của mối tình đầu.Lúc đó em chỉ ngồi nhà va oline để quên đi nỗi buồn.Lúc đó anh đã là người nói chuyện và tâm sự với em nhiều nhất.Anh không biết đưa ra những lời khuyên như những người khác,anh chỉ biết lắng nge em nói.Anh biết không,những lời khuyên,những lời động viên khi đó chỉ làm em thêm buồn và cảm thấy mình bị thương hại thêm mà thôi,e đã rất vui khi có một người lắng nge những tâm sự của mình mà những tâm sự đó e lại nói với anh một người quen trên mạng trong khi không biết gì về anh ngoài cái tên và vài thông tin trên mạng mà không biết là thật hay dối.Anh cũng vậy không biết e là ai mà cũng nge e nói những chuyện không đâu vào đâu,lại còn thức thâu đêm nói chuyện với e khi e buồn lại còn phải chịu trận mỗi khi e tức giận,không phải giận anh mà cứ trút giận lên anh vô cớ.Lúc đó anh như một liều thuốc tinh thần của e ngày nào e cũng nói chuyện tâm sự với anh.E coi anh như một người anh trai vậy cứ như thế anh dần dần giúp em vượt qua được nỗi đau đó.Cho đến một ngày a bảo a không muốn làm a trai em nữa, a yêu em.Khi đó em đã nhận lời anh nhưng thật sự không biết tình cảm của mình dành cho anh có phải là tình yêu không nữa và e cũng không tin tình cảm a dành cho e là thật e nghĩ a cũng chỉ trêu đùa e mà thôi.Như anh nói e là một cô bé bướng bỉnh và ngang ngạnh.E cũng định nhận lời anh trêu thôi vì e ngĩ a cũng chỉ trêu e.Nhưng một thời gian sau đó e đã nhận ra tình cảm của anh dành cho e là thật chứ không phải là đùa như e ngĩ.Lúc đó e không muốn trêu đùa anh nữa,e đã tìm mọi cách để chia tay a và cố làm cho a thay đổi suy ngĩ về e.Để a chấp nhận chia tay mà tại sao e càng làm thế thì anh càng yêu và níu kéo e,a vẫn lặng lẽ ở bên e lắng nge e tâm sự,a thật là ngốc tại sao a lại như vậy chứ?e với a chưa hề gặp mặt và chỉ biết nhau qua những dòng tin nhắn thôi mà.A đã bảo hãy để thời gian chứng minh tình yêu của anh.Và cũng không hiểu từ lúc nào e đã yêu a yêu rất nhiều.e và a đã gặp mặt nhau và bây giờ tình yêu của chúng mình rất sâu đậm phải không anh.Chúng mình hãy cùng nhau vun đắp cho tình yêu này a nhé.Hãy nắm chặt tay e a nhé đừng để e lạc mất khỏi cuộc đời a.A bảo a rất yêu e và yêu e rất nhiều nhưng a không biết cách thể hiện và cũng như không biết nói những lời ngọt ngào.A a e không cần những lời nói ngọt ngào đâu e chi cần tình yêu anh dành cho e là thật lòng và không giả dối mà thôi.E hiểu và tin tình cảm của anh và e cũng mong a tin vào tình cảm của e tuy nó không mạnh mẽ nhưng lại rất ngọt ngào và sâu sắc.E bật mí cho anh một bí mật nhé a còn nhớ dòng trạng thái ở yahoo e không "em cần tìm một người có đôi mắt không cần sáng long lanh,không cần to mơ màng,không cần sâu thăm thẳm chỉ cần đôi mắt đó nhìn thấu tim e làm e ấm lòng mỗi khi cô đơn nhất" a biết không người đó e đã tìm được rồi đó a biết là ai không chính là anh đó tình yêu của em.Sau khi đọc xong anh hãy hiểu tình cảm của cô bé ngốc ngếch,bướng bỉnh và ngang ngạnh này a nhé.E yêu a rất nhiều, e đã tí đánh mất anh và sẽ không bao giờ e đánh mất a một lần nữa đâu.Đừng rời xa e dù trong bất cứ hoàn cảnh nào a nhé,hãy cùng em vượt qua.Em không sợ những khó khăn vất vả,chỉ cần đời nãy mãi có anh.