Xem đầy đủ chức năng : Đánh thức trái tim
phudung
01-10-2009, 12:44 AM
Bạn là ai? Bạn sống cuộc sống như thế nào? Giàu có hay nghèo khổ? Hạnh phúc hay đau buồn, chỉ có những nỗi đau làm bạn? Bạn luôn chỉ có mất mát và đau thương?...
Nhưng đã bao giờ tự hỏi mình có những gì chưa? Trái tim bạn luôn chỉ có những nỗi đau vậy hãy đến đây tôi và bạn hãy cùng làm việc này nhé. :)
Hãy nhìn bức hình này trong 3s, bạn thấy những gì trong trái tim mình?
http://a9.vietbao.vn/images/vn901/the-gioi/11129044-anh1.jpg
Hãy viết nó ra nào...
.
.
.
.
.
.
.
Xong chưa?
Nếu xong rồi, hãy kéo bài xuống và đọc câu chuyện phía dưới nhé. :)
hailua_tpre
01-10-2009, 05:29 AM
Để đánh thức trái tim một ai đó chỉ có một cách duy nhất là dùng trái tim của mình thôi
whynot
01-10-2009, 07:53 PM
đánh thức trái tim ai đó. đôi khi cũng chẳng cần dùng trái tim mình làm j`. hãy dùng lòng thương yêu. sự nhiệt thành , cả nỗi buồn va niềm vui của mình nữa bạn ah`
hailua_tpre
02-10-2009, 05:25 AM
đánh thức trái tim ai đó. đôi khi cũng chẳng cần dùng trái tim mình làm j`. hãy dùng lòng thương yêu. sự nhiệt thành , cả nỗi buồn va niềm vui của mình nữa bạn ah`
đó chính là tất cả trái tim mình đó bạn ah
meo_buon
04-10-2009, 10:16 AM
nhìn thấy những điều ấy mình mới thấy quý trọng cuộc sống của bản thân mình hơn ,muốn có trách nhiệm với riêng mình !
có những người họ còn đang gặp nhiều khó khăn hơn mình !
nào cố lên các bạn ! còn có rất nhiều người có hoàn cảnh tồi tệ hơn chúng tta ! hãy thôi than vãn và thầm cảm ơn vì chúng ta đã may mắn hơn họ !
chúc cho trên thế gian này sẽ chẳng còn ai gặp phải bất hạnh nữa !
^_^
cố lên !
sutu_hadong
06-10-2009, 03:26 AM
Thấy đau nỗi đau về giai cấp và đau về tình ng` giữa con ng` và con ng`
Tại sao có những kẻ ăn sáng hết cả trăm nghìn mà lại k dám bỏ ra 5k cho 1 cụ già ăn sáng???
Mộ Lam
07-10-2009, 07:15 PM
Cứ bình yên mà thoả mãn với cuộc đời.
Cứ sống mà nâng niu để khỏi phải tiếc nuối.
for_you
07-10-2009, 07:25 PM
Có mấy ai biết được mình sống xung quanh còn rất nhiều người hay chỉ biết lo lắng bản thân? Đã có bao giờ ai xót xa cho tâm hồn một cuộc đời !! Con người đã không còn tâm hồn, tất cả chỉ dối gian là bản sao của vật chất, dục vọng, quyền lực................tin ai, yêu thương ai không vì mục đích cá nhân bản thân??
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.