PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh Vẫn Yêu Em !!!!



o0o_NGOCANH_o0o
28-08-2005, 02:48 AM
Không còn em nhớ thương ai nửa?!!
Tháng Bãy buồn, riêng cỏi lòng anh
Khói thuốc đắng, thêm hồn tê tái
Men rược cay, nếm nổi cô đơn

Không còn em giận hờn ai nửa!??
Trách được gì khi vẩn còn yêu
Nắng vội tắt, trời chiều đi xuống
Nằm quanh co, chăng chiếu buồn thêu

Không còn em yêu thương ai nửa!??
Nổi vui buồn, biết nói cùng ai
Tháng ngày qua đừng quên em nhé
Giữ trong lòng kỉ niệm đừng phai

Em đi rồi xin em hãy nhớ
Một tình yêu ta đã cho nhau
Một tình yêu của thời thơ dại
Nhớ cho anh.... mãi mãi ngàn sau.....

sành điệu mái ngố
28-08-2005, 04:30 AM
khói thuốc tàn mang hơi ấm tình anh
rồi sẽ trôi sẽ tan vào dĩ vãng
tháng 7 buồn nước mắt rơi lãng đãng
rồi sẽ qua đến tháng 8 thu nào

khi biết rằng ta chẳng yêu nhau nữa
em cũng buồn cũng hận đến ngàn sau
biết làm sao biết phải làm thế nào
tình đã hết thì tình rồi cũng chết

em đi rồi chẳng mong ngày trở lại
như ngày xưa ai rời em 1 lần
để ân tình chôn xuống tận mồ sâu
thôi đừng buồn anh sẽ quên như thế

o0o_NGOCANH_o0o
28-08-2005, 06:58 PM
Gió bụi nào của 1 thời nhung nhớ .
ân tình nào muôn thuở vẫn dối dang .
nẻo đường nào, em - anh đã sang ngang .
mười năm vẫn chưa tan bao kỷ niệm .

Xa anh rồi , con tim em chết lịm .
cho đến nay còn đó 1 nấm mồ .
cỏ riêu phong, hoang lạnh phủ hồn cô .
đêm đơn lẽ ... tình chìm trong tĩnh mịt ....

sành điệu mái ngố
29-08-2005, 05:20 PM
Rêu phong buồn mùa lạnh lắm anh ơi
Nấm mộ buồn càng thêm hiu quạnh nhiều
anh ở đâu hãy về thăm chốn cũ
chốn mộ xưa rêu phong đá phủ màu

vô_danh
29-08-2005, 07:56 PM
điếu thuốc tàn và li càfe vẫn đắng
nhưng không bằng vị đắng tình em

seshi
30-08-2005, 07:07 PM
Những ngày bão táp cùng nhau dồn đến
Để ta bị cuốn vào trong cuộc sống tròn xoay
Quên đi hết những ngày tháng ngọt ngào thưo ngây
Để còn lại chút lo lắng và nỗi đau cuộc sống