PDA

Xem đầy đủ chức năng : cuộc sống là vậy sao?



bitansat
30-09-2009, 03:24 AM
cuộc sống... trong tui sao nhiều điều phiền não có viết cũng không nên lời có nói cũng chẳng ai thấu hiểu. cuộc sống lang bạc năm tháng trôi qua như một giấc ngủ chưa... cuộc sống bây giờ mõi thứ điều được tính bằng money. niếm vui , tình bạn , hạnh phúc... tại sao nó không bắt đầu từ tấm lòng nhỉ? bao nhiêu năm tháng sống lăn lộn trên kiếp sống money. có tiền có bạn tiền hết bạn hết tình cũng chấp cánh... có phải tui đã sai khi chấp nhận những thứ xa hoa trên xã hội này. hay là tui đã quá xem thường những thứ mà tui đang có để rồi xem chữ tình như một giấc ngủ trong đêm. bao năm tháng đó tui đã sống trên sự đâu khổ và nước mắt của những cuộc tình mà tui đã qua. để rồi hôm nay trắng tay tui mới biết giá trị của nó khi không còn ai cạnh tui như ngày nào. có những lúc ngồi cùng ly cafe nhìn những đôi tình nhân đang hp thi trong thâm tâm tui lại có những xúc cảm. xúc cảm của tình yêu từ tuổi học trò cho tới ngày tui phải sống và cố tập cách sồng để tạo ra đồng tiền. lẽ ra tui là người rất hp.được sống trong vòng tay yêu thương cùa gia đình ,bạn bè , tình yêu. nhưng rồi tự tui cũng đánh mất tất cả... sai lầm từ tui hay từ sự giàu sang để rồi trắng tay khi chợt nhìn ra mình tay trắng tay không còn gì nữa. kiếp sống xa hoa , kiếp sống lang bạc năm tháng giờ chỉ là số 0.

missfrienld91
02-10-2009, 04:11 PM
cậu nghĩ vậy à,con người mà không bao h chịu chấp nhận những thứ mà mình đang có ,luôn cảm thấy chưa đủ ,có lẽ cậu cũng vậy ,mà cậu ko nen than thân trách phận hẫy cứ cố gắng sống thật tôt nếu cậu muốn mình là hoàn hảo

Ot_nho199x
03-10-2009, 09:17 PM
Sao fải đợi đến lúc cô đơn mới nhận za já trị của 1 người...???

Sao fải đợi được yu zòy mới đem lòng yu người?

Sao fải đợi có 1 chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?

Sao fải đợi có thật nhìu zòy mới chia sẻ 1 chút?

Sao fải đợi thất bại mới nhớ đến 1 lời khuyên?

Sao fải đợi 1 nỗi đau zòy mới nhớ đến 1 lời ước nguyện?

Đã bao nhiu lần ta chần chừ để zòy cơ hội vuột đi?...
....

Life là thía sao???

life là thía sao..???....sao mỗi ngày...fải..lập đi lập lại kái viễn cảnh mà chính ta hok mún...

Chính pản thân ta mún vùng dzậy mún làm 1 kái j` đó nhưng sao vẫn có những ràng buộc nhứt định....mún thoát khỏi kái bóng mang tên...cô đơn và...lạc lỏng nhưng chỉ nhận từ...life kái cười mỉa mai và...từ chối....

Níu chính lúc nèy đây.....ta mún...từ bỏ tất cả......từ bỏ kái gọi là pản thân...để chạy theo 1 đìu j` đó..có bị cho là ngông cuồng hok....có bị cho là ngốc nghếck...chả bik từ bao jờ......được cho là đang sống ,chả bjk bao jờ được....cho là đang yu và chả bik bao jờ được cho là đang....điên...

Tất cả chỉ là kảm jác...và chính lúc này đêy ta đang cười ...nhưng sao.....mắt vẫn pùn nhìn về nơi xa...........tìm kái lối thoát cho kái gọi là......bế tắc...