Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Buồn lắm



Nh0c /3u0n
29-09-2009, 08:51 PM
Buồn lắm...... thất vọng lắm, nhưng mọi cái chẳng làm thay đổi đc điều j cả...điều đáng tiếc là để 1 người mình đã coi là thân ra đi...điều đấy đâu hẳn là quá xấu,nó làm cho mình nhận thấy mình ko hề vô cảm, lanh lùng như mình muốn...

Buồn lắm....có nhiều cơ hội đã qua đi thì khó có thể quay lại được, cái "tôi" của mọi người quá lớn....lớn đến nỗi vứt hết mọi cái mình cho là tốt đẹp đi để ko đc j thế mà vẫn cứ làm...

buồn lắm....mình cứ đi tìm những cái ở đâu đó xa lắm mà ko hề biết nó đang ở trc mặt mình...

Buồn lắm....có nhiều người tưởng chừng như hiểu mình nhưng thực ra họ chẳng hiểu cái j hết

Buồn lắm...Muốn vứt bỏ mọi cái, chốn chạy tất cả...Nhưng ko hiểu làm thế để làm j và tại sao phải làm thế..

Buồn lắm....mình ko hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài vốn có của mình...Mình ghét con người bên trong mình: yếu đuối, sợ cô đơn, và hay khóc nữa..

Buồn lắm...vì nhiều khi cần 1 bờ vai để có thể khóc thoải mái...nhưng ko đc và toàn phải ngửa mặt lên để nước mắt chảy vào trong hay nhắm chặt mắt lại để nước mắt ko chảy ra ngoài...

Buồn lắm...Cứng rắn thật đấy nhưng khi phải tự đâỷ cái tự ái cao ngất đi để nói xl 1 ai đó mà ko đc chấp nhận thì lại suy sụp đến thế.

Buồn lắm....khi toàn phải làm ngược lại với suy nghĩ của mình,và nói dối chính bản thân mình

Buồn lắm...Nhiều khi toàn phải lủi thủi làm việc 1 mình mà những việc ấy cần ít nhất 2 người làm mới xong

Buồn lắm....Khi ko có ai bên cạnh để nhắc nhở phải đi ngủ sớm, phải ăn uống đúng giờ để giữ gìn sức khoẻ

Tủi thân lắm, tự ái lắm....Đâu phải là ko biết điều chứ...Mà là vì ko ai muốn hiểu và muốn nghe mình nói....

Nhưng chắc sẽ chẳng sao đâu....

Sẽ chẳng sao nếu ngủ dậy là qua 1 ngày mới...

Sẽ chẳng sao nếu những việc tưởng chừng như ko thể nhưng cứ cố gắng thì cũng sẽ xong..

Sẽ chẳng sao những lúc thấy buồn có thể khóc thoải mái rồi sau đấy đứng đậy và lại bắt đầu lại từ đâu...

Sẽ chẳng sao khi ko có 1 bờ vai để dựa vào khóc và thay vào đấy là cái gối ôm...

Sẽ chẳng sao khi 1 người ra đi và 1 người mới sẽ đến...

Chẳng sao, chẳng sao hết, mọi cái rồi sẽ qua...Ngày mới rồi sẽ đến....Ko có ai bên cạnh để tự mình có thể dứng dậy sau những lần vấp ngã cũng tốt thôi...

Lưu Li Tím
05-10-2009, 07:33 AM
Buồn !!!Ai cũng có những nỗi buồn không hẳn chỉ riêng mình bạn đâu mà trong ai cũng có những khoảnh khắc như thế đó.......Có buồn thì mới có vui - Chúng ta góp nhặt tạo nên cuộc đời !!!!!!

sutu_hadong
06-10-2009, 03:16 AM
Cuộc đời mà có khi nào như ý mình mãi được đâu !!!!!!

thu tim
07-10-2009, 03:51 AM
tận cùng của nỗi buồn là niềm vui mà
cứ âm thầm gặm nhấm nó sẽ dễ chịu hơn...
buồn không có thì làm gì có vui
một mình lại dễ sống hơn
không sợ mất ai cũng không có ai để mất....