Xem đầy đủ chức năng : Giọt nước mắt ko chảy
lythienphong
29-09-2009, 05:22 AM
Có một tình yêu đã bay theo con gió
Đó là một cuộc tình đơn phương ,trong đêm chia tay ,giọt nước mắt một người ko hề rơi .
Phải chăng là vì người đó ko hề đau ,?
Chắc có lẽ vì người đó đã quá đau nhung nước mắt đã het61 rồi lây j rơi nữa
Tình là vậy đó.để rồi cuối cùng nước mắt ko hề rơi nhưng người ta còn đau hơn nước mắt rơi gấp ngàn lần
Yêu nhau mà sao lại cho nhau nỗi đau vậy chứ ?
Chẳng lẽ tìm một tình yêu đích thực lại khó đến thế sao?
Em hãy trả lời anh đi .Đừng lãng tránh nữa
anh muốn nghe lời chân thành của em lần cuối cùng đó
thieuduyint
29-09-2009, 06:50 PM
Sao cứ phải khóc khi tình yêu tan vỡ? mình chưa 1 lần khóc vì 1 người con gái dù người đó ko con iu mình nữa? mình cũng ko bao giờ níu kéo người ta nếu người ta ko con iu mình nữa? có câu danh ngôn nếu họ đã ko phải là của bạn thì bạn cũng đừng nên cố níu giữ làm gì dù bạn có cố níu giữ thì 1 ngày nào đó người ta cũng sẽ xa mình thôi.
baby_love1194
29-09-2009, 08:20 PM
Có một tình yêu đã bay theo con gió
Đó là một cuộc tình đơn phương ,trong đêm chia tay ,giọt nước mắt một người ko hề rơi .
Phải chăng là vì người đó ko hề đau ,?
Chắc có lẽ vì người đó đã quá đau nhung nước mắt đã het61 rồi lây j rơi nữa
Tình là vậy đó.để rồi cuối cùng nước mắt ko hề rơi nhưng người ta còn đau hơn nước mắt rơi gấp ngàn lần
Yêu nhau mà sao lại cho nhau nỗi đau vậy chứ ?
Chẳng lẽ tìm một tình yêu đích thực lại khó đến thế sao?
Em hãy trả lời anh đi .Đừng lãng tránh nữa
anh muốn nghe lời chân thành của em lần cuối cùng đó
Có níu kéo cũng vậy thôi nên hãy cho nó lướt qua luôn đi.....bạn đừng buồn làm gì nữa....rồi mọi chuyện cũng sẽ phai nhoà theo thời gian mà thôi. Không một lần đau thì không thể tìm thấy hạnh phúc đâu bạn àh! Hãy gạt bỏ tất cả và sống vui bạn nhé!
Thân!
PHUTHUYTHOIGIAN
30-09-2009, 03:26 AM
em cứ đi đi xin em đừng ngoái lại
hãy tin anh , anh mạnh mẽ lấm mà
anh sẽ quay lưng vừa đi vừa hát
bởi đã quen cười khi nước mắt tuôn rơi
lythienphong
30-09-2009, 07:20 AM
Em quay đi , anh nghe lòng đau nhói
Biết từ đây ,mỗi đứa một con đường
Anh tự hỏi ,ko em anh có thể
Là chính anh ,như lúc ở cạnh em
Cũng có thể ,anh sẽ là người khác
Người ko đau ,những lúc không có em
Người ko buồn khi thiếu vắng bóng em
Người ko khóc khi tình yêu tan vỡ
Anh hiểu em, và tương lai em chọn
Không cần anh ,ko còn phải lo ưu
Chúc em vui với hạnh phúc mới này
Anh chỉ là hạt bụi vừa bám áo
thudethuong
01-10-2009, 12:40 AM
có những cuộc tình tưởng chừng không quên được nhưng rồi củng sẻ quên được thôi
hãy cố quên không nên nếu kéo
tamnhu_mobile
01-10-2009, 08:15 AM
Có níu kéo cũng vậy thôi nên hãy cho nó lướt qua luôn đi.....bạn đừng buồn làm gì nữa....rồi mọi chuyện cũng sẽ phai nhoà theo thời gian mà thôi. Không một lần đau thì không thể tìm thấy hạnh phúc đâu bạn àh! Hãy gạt bỏ tất cả và sống vui bạn nhé!
Thân!
sao mình cũng đau hoài nhưng không bao giờ tìm được hạnh phúc vậy,iu ai người đó cũng ra đi không lừa dối thì cũng vì một lý do khác,đúng là tình yêu luôn có ngọt bùi cay đắng
phonglinh709
04-10-2009, 09:23 AM
chẳng có thiên tình sử nào đẹp mà không có kết thúc bi thương cả
Lưu Li Tím
05-10-2009, 07:22 AM
Nếu đã đi đừng bao giờ quay lại
Tình yêu không níu kéo làm gì
Đừng níu giữ những phút giây đã mất
Nếu mất rồi hãy để nó ra đi !!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.