Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Người Bạn Với Tôi Hơn Một Người Bạn !!!



luthuong
28-09-2009, 07:23 AM
Bạn lá !!! không biết phải nói từ đâu nhỉ ? bạn biết không tôi đang rất hạnh phúc bên người tôi yêu...một người từng là bạn rất thân của bạn lá nhỉ ? và hiện tại đang là người bạn lá rất ghét...đúng không?vì mình...vì mình đã làm 2 người xem nhau không còn là bạn nữa dù cho ngoài miệng thì không thừa nhận...
bạn là người mình đã quen trước và người bạn của bạn lá xuất hiện và ... tôi đã rời bỏ bạn tôi đã đến bên người ấy ... 2 chúng tôi điều bị nhiều người nói ra vào vì một người là bạn thân của bạn còn một người là một người khá đặc biệt !!!
thời gian mình xa nhau củng lâu rồi nhỉ ? tôi vẫn luôn nhớ về bạn dù tôi không nói ra...vì tôi muốn bạn thật sự hãy xóa bỏ hình bóng tôi đi...xóa đi mãi mãi trong trái tim bạn !!! sao bấy lâu nay bạn cứ theo gót tôi mãi vậy?bạn có biết rằng với tôi bạn rất quan trọng hay không?tôi không thể quay lại bên bạn vì với tôi người tôi đang yêu mới là tất cả...còn bạn...bạn chỉ là người khi tôi buồn khi tôi cần...nhưng tại sao những lúc đó bạn cứ chạy đến bên tôi???bạn quan tâm tôi, bạn lo lắng cho tôi mọi khía cạnh...và bạn ... đã nói là bạn vẫn chờ vẫn đợi mãi mãi, bạn đã nói nếu một ngày tôi chán tình yêu giờ hay một ngày tôi chia tay người ấy thì hãy về bên bạn...bạn luôn chờ đợi tôi...bạn yêu tôi lắm, đúng không???tôi phải làm sao???
tôi vẫn cứ muốn quan tâm muốn kể cho bạn những gì làm tôi vui những gì làm tôi buồn, những gì tôi thích, những gì tôi ghét và những gì tôi làm...và tôi củng muốn bạn làm như vậy với tôi...tôi biết tôi làm vậy là tôi có lỗi với người yêu tôi, tôi biết tôi làm vậy là tôi sẽ làm bạn lại càng thêm không thể quên tôi vì tôi biết bạn rất yêu tôi...nhưng sao tôi muốn không dính liếu đến bạn tôi thật sự không muốn không muốn mất đi một người như bạn, tôi không muốn rời xa bạn tôi không muốn bạn sẽ ở bên cạnh một người nào khác ngoài tôi !!! tôi sai đúng hông ??? có phải là vì bạn quá yêu tôi, vì bạn quá cần tôi và vỉ tôi biết bạn yêu tôi tôi biết bạn sẽ luôn làm những gì tôi muốn...nên tôi không muốn mất bạn ??? đó là lòng tham lam à ??? không hẳn đâu, tôi không cần bạn phải vì tôi mà tôi muốn được làm tất cả những gì có thể vì bạn, tôi muốn bạn luôn sống thật vui...tôi không muốn bạn phải buồn vì tôi !!! tôi...đang...rất...nhớ...về...bạn !!!
Tôi Phải Làm Gì Là Đúng ??? Hãy Cho Tôi Lời Khuyên Nhé !!!

Witness Star
28-09-2009, 07:51 AM
Hãy làm theo những gì mà trái tim bạn mách bảo.

Điểm dừng trước mắt có thể là điều bạn đang chọn nhưng nếu bạn muốn bước tiếp, thì đến lúc nào đó, bạn cũng sẽ dừng lại thôi mà.

Và tôi tin chắc rằng, mọi điều mà bạn lựa chọn đều sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn. Tôi và các bạn của bạn luôn ủng hộ bạn. Bỏ ngoài tai những lời ra vào của mọi người đi nhé!

Thân!
Wit