cừu
28-09-2009, 02:01 AM
Vậy là tình cảm đơn phương của tớ dành cho cậu cũng đã được 3 năm vậy mà chỉ với 3 tháng tớ đã có thể quên cậu đi một cách dễ dàng trong khi với 3 năm thick cậu dù tớ có cố gắng đến mấy thì vẫn cứ mãi thick cậu.
2 năm trước cả hai chúng ta là hai người bạn thân.Tất cả những kỉ niêm giữa cả hai thật đẹp đặc biệt là những kỉ niệm ngày mưa.Có còn nhớ những lần cả hai chạy đuổi nhau giữa trời mưa cười đùa thật hạnh phúc hay những lần cùng đạp xe đi học về với những tiếng cười trong veo.Rồi cả những hôm trưa nắng chang chang đạp xe dong duổi khắp nơi mong tìm chút gió.Ai cũng bảo đó là một tình bạn đẹp và cả hai luôn hi vọncaais tình bạn này sẽ không bao gờ tàn phai.
1 năm trước ,vậy là tớ đã phá vỡ cái tình bạn đó khi thừa nhận tình cảm của mình.Nhưng mọi thứ vẫn thật là bình thường nếu như không có những vòng tay cậu ,vẫn không có những lời yêu thương đầy ắp tình cảm dành cho tớ.Từng ngày trôi wa tớ nhớ cậu thật nhiều.Lúc nào cũng nghĩ tới cậu vậy mà sau tất cả mọi chuyện cậu chỉ nói rằng cậu không hề yêu tớ.Tớ đã rất đau khổ và khóc rất nhiều.Chúng ta lên cấp ba và trở thành hai người xa lạ.Cùng dãy hãnh lang , mỗi làn gặp nhau là một làn đau với tớ.Hằng đêm tớ vẫn khóc rất nhiều nhưng nỗi nhớ vẫn không vơi.Cậu cứ vô tình lướt ưa tớ không quen biết.Nhiều khi ở ngay bên cạnh cậu mà cứ như đang ở một phương tời xa ,Cậu coi tớ như người vô hình ,chưa một lần gặp mặt.
4 tháng trước ,bước vào hè ,không gặp nhau, nhớ cậu rất nhiều.Nhưng rồi bắt đầu trong cuộc sóng của tớ có thêm những rắc rối mới.Những chuyện tình cảm của bạn bè ròi sự wan tâm của cậu bạn thân đã khiến tớ dàn tìm lại chính mình trước đây và rồi bỗng tình cảm dành cho cậu tan biến như chưa từng có.
Và bây giờ , tó muốn nói là tớ đã quên cậu rồi nhưng.............Hôm SN tớ khi ặp câu để mời cậu lòng tớ bỗng xuyến xao lạ thường và hồi hợp biết bao.Nhung rồi cũng Quên đi cái cảm giác đó sau 1 thời gian.Và tớ nhận ra rằng : "Ừh hình như tớ đã quên cậu nhưng trong trái tim tớ vẫm có hình bóng cậu và 1 chút tình cảm dành cho câu "Hãy để tớ lưu giữ tình cảm đó mãi nha.
2 năm trước cả hai chúng ta là hai người bạn thân.Tất cả những kỉ niêm giữa cả hai thật đẹp đặc biệt là những kỉ niệm ngày mưa.Có còn nhớ những lần cả hai chạy đuổi nhau giữa trời mưa cười đùa thật hạnh phúc hay những lần cùng đạp xe đi học về với những tiếng cười trong veo.Rồi cả những hôm trưa nắng chang chang đạp xe dong duổi khắp nơi mong tìm chút gió.Ai cũng bảo đó là một tình bạn đẹp và cả hai luôn hi vọncaais tình bạn này sẽ không bao gờ tàn phai.
1 năm trước ,vậy là tớ đã phá vỡ cái tình bạn đó khi thừa nhận tình cảm của mình.Nhưng mọi thứ vẫn thật là bình thường nếu như không có những vòng tay cậu ,vẫn không có những lời yêu thương đầy ắp tình cảm dành cho tớ.Từng ngày trôi wa tớ nhớ cậu thật nhiều.Lúc nào cũng nghĩ tới cậu vậy mà sau tất cả mọi chuyện cậu chỉ nói rằng cậu không hề yêu tớ.Tớ đã rất đau khổ và khóc rất nhiều.Chúng ta lên cấp ba và trở thành hai người xa lạ.Cùng dãy hãnh lang , mỗi làn gặp nhau là một làn đau với tớ.Hằng đêm tớ vẫn khóc rất nhiều nhưng nỗi nhớ vẫn không vơi.Cậu cứ vô tình lướt ưa tớ không quen biết.Nhiều khi ở ngay bên cạnh cậu mà cứ như đang ở một phương tời xa ,Cậu coi tớ như người vô hình ,chưa một lần gặp mặt.
4 tháng trước ,bước vào hè ,không gặp nhau, nhớ cậu rất nhiều.Nhưng rồi bắt đầu trong cuộc sóng của tớ có thêm những rắc rối mới.Những chuyện tình cảm của bạn bè ròi sự wan tâm của cậu bạn thân đã khiến tớ dàn tìm lại chính mình trước đây và rồi bỗng tình cảm dành cho cậu tan biến như chưa từng có.
Và bây giờ , tó muốn nói là tớ đã quên cậu rồi nhưng.............Hôm SN tớ khi ặp câu để mời cậu lòng tớ bỗng xuyến xao lạ thường và hồi hợp biết bao.Nhung rồi cũng Quên đi cái cảm giác đó sau 1 thời gian.Và tớ nhận ra rằng : "Ừh hình như tớ đã quên cậu nhưng trong trái tim tớ vẫm có hình bóng cậu và 1 chút tình cảm dành cho câu "Hãy để tớ lưu giữ tình cảm đó mãi nha.