PDA

Xem đầy đủ chức năng : 914/ Vớt Linh Hồn Lưu Vong - Cười



HoaiBao
27-09-2009, 10:24 PM
Một ngày nọ đĩa bay hành tinh tàng hình vớt được một linh hồn lưu vong ( LHLV ).
Trưởng phi hành đoàn ( TPHĐ ) hỏi:
_ Sao linh hồn cô đã vất vưởng trên một thế kỷ rồi mà vẫn chưa có bến bờ lưu trú ?!
LHLV đáp:
_ Thưa ngài vì tôi không đủ xấu để xuống địa ngục cũng như không đủ tốt để lên thiên đàng !
Sau khi kiểm chứng bằng máy sự thật và máy dò dĩ vãng, TPHĐ cho biết kết quả:
_ Cô đã đủ tốt nhưng vì ..........................
Điền vào chỗ có chấm xong, xin bạn cho biết chủ đích sâu sắc của câu chuyện.

Tác giả: Hoài Bão 27-9-09_ HB222-0914

T/T: 5 đô

HoaiBao
29-09-2009, 12:28 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ : Giáo sư Đặng vũ Hạ.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 11 tiếng, tới 11:30 AM 29-9-09.

HoaiBao
29-09-2009, 10:47 AM
Chúng ta còn 44 phút với T/T 100 đô.

SOSONO
30-09-2009, 12:26 AM
_Cô đã đủ tốt nhưng vì không biết " THỦ TỤC ĐẦU TIÊN " để làm khi vào thiên đàng đấy thôi.
Thủ tục đầu tiên ---> thủ tục tiền đâu.

SOSONO
30-09-2009, 12:39 AM
_Cô đã đủ tốt nhưng vì quên việc "hoán cốt đoạt thai ",nên cô không vào nơi nào được cả.
Hoán cốt : Nhà tu hành uống kim đơn để đổi cốt phàm tục thành cốt tiên.
Hoán cốt đoạt thai : thành tiên.

HoaiBao
30-09-2009, 12:47 AM
Hướng giải và cũng là lý thú của câu đố:
Dù cho người trọng vọng thiên đường hay người chỉ coi đó là cõi huyễn hoặc phát sinh từ tâm thức u mê đều tìm được ý nghĩa sâu sắc. Ý nghĩa này làm thức tỉnh cả nhân loại cho bất cứ ý thức hệ hay niềm tin hoặc không tin nào.

Hoa Bâng Khuâng
30-09-2009, 03:29 PM
_ Cô đã đủ tốt nhưng vì máy dò dĩ vãng cho tôi biết là cô làm nghề vũ sexy. Lúc nào cũng TRẦN THẾ thì đi đâu được ?

Trần thế : Trần như thế. Để lộ ra, không che.
Trần thế : Trần gian, cõi chúng ta đang sống.

ngaythoau
30-09-2009, 05:10 PM
_ Cô đã đủ tốt nhưng vì cô thiếu tự tin thôi !

Tự tin là một đức tính quan trọng và cần thiết cho bất cứ sự thành công nào.
Có tự tin thì mới có đủ kiên tâm và bền chí để đạt tới mục đích cuối cùng của mình.
Chủ đích sâu sắc của câu chuyện là khuyên mọi người nên tự tin vào chính mình khi mình làm điều tốt và đúng đắn.

HoaiBao
30-09-2009, 10:43 PM
Tuy bạn HBK vượt ra ngoài quỹ đạo hành tinh chủ đề nhưng cũng tạo tác được giá trị trào phúng.
Bạn HBK: 1 đt.
NHTD HBK: 118 đt.

Vjệt Nam
30-09-2009, 11:50 PM
- Lưu vong : Sống xa quê hương.
---> Linh hồn lưu vong :do cô gái đã qua đời ở nước ngoài.
Có câu :"Lá rụng về cội".Mỗi chúng ta đêu có quê hương ,nơi "chôn rau cắt rốn".Có lẽ do cô gái qua đời ở nước ngoài,thi thể chưa được đưa về quê hương nên linh hồn chưa được siêu thoát vẫn còn lưu lạc nơi trần thế.
- Chủ đích sâu sắc của câu chuyện:
+ Nhắc nhở chúng ta luôn nhớ về cội nguồn,nơi ta sinh ra.
+Tấm lòng của những người con xa xứ luôn nhớ về quê hương.

SOSONO
01-10-2009, 07:51 AM
Sau khi kiểm chứng bằng máy sự thật và máy dò dĩ vãng, TPHĐ cho biết kết quả:
_ Cô đã đủ tốt nhưng vì thiếu chứng thực hộ chiếu của hậu thổ. Cho nên cô mãi lênh đênh ...
HẬU THỔ : Thần đất.
HẬU : Việc thờ cúng sau khi chết.
Khi chết chôn xuống đất...tức qua một cuộc sống khác....phải có tờ phướn ghi tên tuổi ,nghề nghiệp khi còn sống....để nhập thổ.....,tờ này được đặt trên hòm khi chôn....

HoaiBao
01-10-2009, 09:47 PM
Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 20 đt.