PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Hãy để em yêu anh !!!"



cauvongbaysac
27-09-2009, 08:59 PM
E sẽ không bao giờ quên cái ngày trái tim e bắt đầu đập loạn nhịp vì a, lần đầu tiên trái tim e biết hạnh phúc và cũng là lần đầu tiên nó bật khóc anh à . Tình yêu của 2 ta chỉ là ảo, a cũng là ảo ... E đã từng nghĩ và cảm giác như vậy đấy . Yêu anh trong ảo mộng, trong sự lừa dối của lí trí và nhịp đập của trái tim mình . Năm lớp 12 với biết bao mơ ước và dự định trong tương lai vậy mà e đã giành hết thời gian của mình để yêu ảo . A biết ko, mỗi ngày qua đi lòng e đều nhớ đến a . Chúng ta chưa 1 lần gặp mặt, chưa 1 lần nắm tay ... Và rồi e gặp a qua mạng onl, để rồi 2 ta yêu nhau như vậy đấy . 6 tháng 25 ngày, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng với e nó thật tuyệt vời a à . Bây giờ bất giác nghĩ lại, trái tim e vẫn có cảm giác run run, khoé mắt cay cay ướt lệ . Ít người tin vào tình yêu ảo lắm phải không a ??? Vậy mà e vẫn tin và hy vọng, thậm chí e còn mơ ước về 1 tương lai của riêng đôi ta . Chắc a k thể hiểu được e yêu a thế nào và đau khổ vì a như thế nào . A bảo e đừng đợi a nữa, và e đã làm như vậy . A nói sợ e buồn, e cô đơn ... Um, e biết là như vậy nhưng tại sao a k để e yêu a ??? Dù chỉ là ảo, để e có thể nói lời mà trái tim mình muốn nói ... " Em yêu Anh" Hãy cứ để em yêu anh, a nhé !!!

gooddythin_nd1996
28-09-2009, 02:19 AM
Tình yêu ảo là khổ lắm bạn ạ, tớ khuyên bạn nên buông cuộc tình này ra nếu bạn ko muốn ôm khổ đau vào mình :)