PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự mình đánh mất tình yêu của mình



kid1413
27-09-2009, 05:01 PM
TÌNH ĐẦU




_Hic , mới đây đã hơn 2 năm trôi qua và tình yêu em dành cho anh cũng kết thúc. cho đến giờ anh vẫn chưa quên được em , lúc nào anh cũng nhớ đến em , anh nhớ những ngày tháng mà anh đã có em ( anh còn ko tin vào điều này)

_Trước giờ anh nghĩ nếu muốn có người yêu thì đầu tiên là phải đẹp trai hoặc con nhà giàu nên anh chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ có bạn gái, anh biết mình ko bằng người ta , ko được gì hết.

_Cho đến khi anh gặp được em , những gì tốt đẹp nhất trong đời anh được thấy , em rất dễ thương và hòa đồng nên anh nói chuyện với em thấy thoải mái
_ Em có mái tóc dài mượt , khuôn mặt tròn và trắng, có nụ cười tươi và đặc biệt đôi mắt bùn.
_Em rất dễ thương và hòa đồng nên anh nói chuyện với em thấy thoải mái ,sau đó ngày nào 2 đứa cũng chơi game , giỡn với nhau nữa, có lúc chữi nhau luôn. 1 thời gian anh đi học ko gặp em hơn 1 tuần lúc đó anh nhớ em lắm nhưng anh ko dám nói,em nhắn tin anh lúc đó mừng ghê ko ngờ được em wan tâm rồi bất ngờ hơn nữa là sau đó được làm bạn trai em ( Đó là khoãnh khắc hạnh phúc nhất của anh )
_Rồi anh và em wen nhau , sau đó mẹ em cấm em ko cho wen với anh rồi anh chia tay em nhưng em vẫn tiếp tục muốn wen anh. Em ko đòi hỏi gì hết , rất tốt với anh là khác mặc dù có nhiều người theo đuổi, lần đầu tiên anh thấy 1 người con gái như vây. Trong gần 9 tháng wen nhau và anh đã làm em buồn nhiều lần ,và em đã ra đi ,anh biết em đã khóc nhiều lần vì anh , anh cũng đau chứ ko như em thấy bề ngoài đâu nhưng ko có lựa chọn đã để em ra đi ! Nhưng ko có nghĩa là anh lừa dối em hay ko thích em nữa , anh vẫn yêu em , nhưng cuộc tình mình chỉ là ngang trái !!!
_Trong 1 tháng suy nghĩ và anh mới biết là tại sao mình lại như vậy. Lên mạng nhắn tin giải thích cho em hiểu thì lúc đó em đã có người mới ,hối hận cũng đã muộn Và anh đã mất em
ngày hôm nay ANH VẪN NHỚ EM , VẪN NHỚ NGÀY THÁNG ĐÓ , ANH YÊU EM

gữi người anh yêu thương nhất