Xem đầy đủ chức năng : tình buồn
iris_iris
27-09-2009, 02:04 AM
mình có thói quen đọc thơ nhưng ít nhớ tác giả. sưu tầm nhwngx bài hay poss lên cho mọi người cùng đọc cho vui
MỘT LẦN SAY
em thật là ngốc nghếch phải không anh
trao tình yêu cho 1 người chưa bao giờ em hiểu
ngọt ngào đắng cay chuyếnh choáng như người say men rượu
biết bao giờ em mới tỉnh đây anh?
người say có bao giờ nhận mình say
em không tin mình yêu anh đắm đưối
ngốc nghếch bảo 17 thời nông nổi
17 qua rồi nông nổi giữ riêng em
người say vẫn thường lẫn lộn nhớ và quên
e vẫn thường quên tình yêu mình đơn độc
đang hát vu vơ người say bỗng dưng muốn khóc
úp mặt vào đâu khi hơi rượu phủ đầy
sẽ có 1 ngày khi em dần tỉnh cơn say
hơi rượu ấy có bao giờ trở lại?
men say vấn vương vắt qua tình thơ dại
hạnh phúc vì mình đã được 1 lần say
iris_iris
28-09-2009, 08:16 AM
CHỈ LÀ ANH
Em có từng thành thật với ai đâu?
Chỉ là anh rồi cũng thành tội lỗi
Kẻ níu giữ tình yêu - em- chẳng hề sám hối
Mặc cả với nỗi buồn và lấp lửng ngày xưa
Em có từng thành thật với ai chưa?
Chỉ là anh vậy mà thành mây khói
trong tim anh-em bây giờ nhỏ bé
liệu có bằng nửa chiếc lá mùa đông?
Có lẽ tình yêu sẽ đi vào hư không
Em đã biết chẳng khi nào quay lại
Dẫu con đường tình yêu này xa ngái
Và bình yên là những bến.......những bờ......
ta biết đợi chờ nhau
Em có từng thành thật với ai đâu?
nếu ngày mai ta làm kẻ không nhau
anh có tiễn em về bên nhà người ấy
dẫu biết em không yêu người như đã từng yêu anh vậy
anh vui?
buồn?
hay tiếc nuối?
ngày sau..............
em có từng tha thiết với ai đâu
iris_iris
28-09-2009, 08:24 AM
GIÁO ĐƯỜNG KHÔNG CÓ ANH
một ngày..........
cổng nhà thờ , ngỡ ngàng bước chân em
hồi chuông đổ lạnh lùng anh đã vắng
em nghe
trong hồi chuông có phần cay đắng
tiếng kinh cầu em có hiểu gì đâu?
em giận mình là người ngoại đạo
ngày anh đi không thể đến tiễn đưa
rồi từ ấy , từ ấy và vĩnh viễn
giáo đường không anh ngơ ngác chơ vơ
cây thánh giá nằm im trước cổng nhà thờ
trang giáo lý vẳng tay người dở đọc
sao lại yêu nhau để giờ phải khóc?
anh đâu rồi em lặng lẽ rưng rưng..........
hồi chuông vẫn vang như thể không ngừng
em vẫn đến đây mỗi chiều chủ nhật
trong đoàn người xếp hàng thứ nhất
có anh nguyện cầu trước chúa trước tình em
iris_iris
17-10-2009, 09:36 AM
MONG MANH
em vừa thả thêm 1 con thuyền giấy
nơi chở ước mơ 2 đứa làm lành
cơn bão đêm qua vừa thôi không
gào thét
sao cơn bão lòng vẫn chưa dứt
hả anh?
ngoài hiên mưa cứ rơi nặng hạt
lạnh lẽo và lặng câm
khác với cơn mưa anh chở em qua phố
từng hạt lăn tăn trôi nhẹ trên
môi hồng
anh vẫn thế lặng im không nói
tiếng đàn xa xăm giục giã 1 ngày về
nào đâu biết có tâm hồn ướt át
đang run lên trong gió lạnh nhớ anh!
iris_iris
17-10-2009, 09:52 AM
bao năm rồi em đã có người yêu
anh cũng thế them bao lần rung động
hai chúng ta bị cuốn theo cuộc sống
chắc chỉ còn những chấm nhỏ trong nhau
anh không còn thao thức suốt đêm thâu
không nhặt cánh hoa và đi tìm kỷ niệm
không có em trong những nhiềm mơ ước
không nhớ em nhiều đến da diết như xưa
người yêu anh đã nói với anh chưa
cô ấy có yêu anh nhiều như em thủa trước
có cùng anh trên bước đường sánh bước
dưới trời mưa lất phất như em...........
bao năm rồi em ngoái lại mà xem
anh yếu mềm em còn hơn thê..........
ta quá trẻ trong cuộc đời bỡ ngỡ
xa nhau rồi cũng chẳng hiểu vì sao
chiều hôm nay bụi bay trắng mái đầu
gọi nhớ lại tình yêu 1 thủa
chiếc lá xanh rơi trong hoàng hôn tím biếc
lời hát nào còn lơ lửng ngang trời.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.