Xem đầy đủ chức năng : sài gòn buồn!
beyeu_culieu
26-09-2009, 09:36 PM
Bữa nay Sài Gòn lại mưa, những hạt mưa ngoài kia làm em nhớ tới anh nhiều hơn.Mỗi lúc nghĩ tới anh là hai khoé mắt em lại rưng rưng lên vì nhớ tới anh,nhưng giọt nước mắt ấy lại chảy dài trên khuôn mặt em.Tối nay em gữi tin nhắn cho anh,anh đọc và gọi điện thoại lại,hỏi em có chuyện muốn nói thì nói đi.Em đã không nói nên lời,vậy mà anh còn la em,lần đầu tiên trong đời em lại có cảm giác sợ như vậy và rồi anh cúp máy,lần thứ hai anh gọi lại cho em.Anh nói bữa sau đừng nhắn tin và gọi điện thoại cho anh nữa.Em hiểu tính anh,anh đang giận em,nhưng anh biết không?thật ra tin nhắn em gửi cho anh đó không có ý gì hết,mà tại sao anh lại bảo có phải em đã có người khác rồi không?em đã không thể nói nên lời mà cứ để anh la em cho hả giận.rồi anh cũng đã nói anh không muốn em như vậy.mình hãy bỏ qua chuyện đó đi,em biết anh đang chờ từng ngày gặp lại em ,em biết chứ.em vẫn biết anh buồn vì em nhiều lắm chứ?Những gì anh làm cho em,em biết anh yêu em thật lòng và muốn tốt cho em.em chỉ mong rằng anh hãy hiểu,dù xa anh nhưng em luôn nghĩ về anh,trong trí óc em luôn hiện hình ảnh của anh mỗi lúc ,mỗi nơi.Mặc dù chúng mình phải xa nhau anh sợ mất em,em luôn biết chứ nhưng anh àh!đối với em những người con trai đang theo đuổi em chẳng có thể so sánh được với anh,mặc dù địa vị của người ta hơn anh nhưng em chỉ yêu mỗi mình anh thôi.hãy tin ở em,em nghe lời anh sẽ không cho ai số đt nữa,nếu anh không muốn.chỉ còn 19 ngày nữa là sinh nhật anh rồi,em đã hứa với anh,em sẽ về dự sinh nhật anh và thăm anh.Em sẽ sắp xếp công việc em nơi đây để về,anh gữi tin nhắn cho em.Em nhận được rồi.Em thương anh lắm.em yêu anh và nhớ anh nhiều,ở nhà anh nhớ giữ sức khoẻ nha anh.em yêu ox nè.:flyingangel3:
culieu
26-09-2009, 10:18 PM
:hum:.Em à.anh biết tối qua anh đã làm cho em lo và sợ.dáng lẽ anh không nên làm như thế cũng chỉ vi anh quá yêu em mà thôi bà xã à không phải là anh giận em vu vơ không hiểu cho em mà tại vì em nói là em gởi cho bạn mà gởi nhầm cho anh chứ không phải gổi cho anh.anh nói là em gởi cho anh ma em cứ bảo là không phải.em biet không 1 tin nhán tình tứ như thế mà em bảo là gởi cho bạn của em mà nhầm qua cho anh.hỏi tai sao anh không giận được.thôi anh không muốn nói chuyện đó nũa.anh không giận em nũa đâu nè. em có biết chang nơi đây từng ngày anh luôn sống trong chờ đợi ,dợi ngày em ve mong dược gạp em ,ôm em trong vòng tay.mỗi khi chiều về từng cơn mưa dông chợt đổ xuống làm cho anh lại nhớ đến em nhìu hơn.:rain: nhiều lúc anh đã rất cố gáng kìm nén để không bât khóc.:wo::ow:anh yêu và nhớ em nhiều lám.:omg1:
a nhớ em mọi lúc tư trong giấc ngủ , từng con đường anh đi.từng nơi anh đến như luôn có hình bóng ẹm.em yêu ở trên đó hãy cố gáng giữ sức khoẻ ma hoc cho tốt rồi mau về với anh.c:think:
.:_charlotte_:.
28-09-2009, 08:07 AM
mưa Sài Gòn buồn thật, chiều nay mưa ghé qua thật nhanh khiến em không kịp trú chân, mưa lốm đốm trên áo, em định trú mưa, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ lâu rồi không tắm mưa, tắm 1 trận cho đã, những hạt mưa như nghe được lời thì thầm đó của em, những hạt mưa cứ thế quấn lấy tóc em, má em, xoay vòng quanh em... tạo nên 1 vũ điệu mưa, thật sự rất tuyệt !
thieuduyint
28-09-2009, 08:40 PM
sao mọi người thích tắm mưa thế? mưa có thể che dấu cho bạn những giọt nước mắt đang rớt cùng mưa nhưng bạn có thể dấu đc những viên ngọc đó ko? mình thấy rất rất nhiều người iu nhau cứ giận hơn nhau những thứ rất nhỏ nhặt, taị sao vậy? tại sao ? chẳng nhẽ trong tình yêu vẫn có chỗ cho sự thiếu tin tưởng nhau à?đôi khi ta vẫn đi tìm 1 cái gì đó hởp với những cái tiêu chuẩn mình đề ra nhưng họ đâu phải dành cho mình.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.