PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc đời là một dòng chảy



loitotinh
26-09-2009, 05:12 PM
Anh hai đã đi làm được 3 tuần rồi, anh đã về nhà từ tối hôm kia, hôm nay lại phải lên đường vào khoảng trưa. Sáng lại được đi ăn cùng với bố mẹ, anh chở mình hehe, thích gì đâu, ở bên anh hai thấy an toàn, thoải mái. Anh vẫn mải mê với công việc ngâm cứu của mình, lại phải làm việc ở cty, tuy ko tận mắt thấy nhưng mình có thê cảm nhận được sự vất vả thế nào. Với cái đồng lương ấy và thời gian công sức ảnh bỏ ra mình cũng ko cho là cao. Còn trở lại vấn đề của mình, cả tuần này rồi ko học hành gì cả, chỉ lo nghĩ tới chuyện yêu đương. Không biết tại sao lại là thể???, mình quen anh ấy, nhưng cứ bất an vì chuyện gặp gỡ này khá là không được bình thường. Vốn từ lâu mình cũng đã ngâm cứu mấy cái chiện iu đương này rồi: thế nào là quen nhau, rồi đối xử với nhau thế nào,... nhưng... mà thôi quên cái chiện này đi, mình phải học đó là chiện quan trọng nhất, phải đi làm nữa, lúc ra trường mà ko có việc thì mệt nữa. Cứ mỗi lần thấy bố mẹ quấn quít và đợt này a2 về mình lại cảm thấy tội lỗi vì không học hành đàng hoàng. Có lúc mình rất ghét khi phải ở bên a2 vì lúc nào mình cũng cảm thấy áp lực và tự ghét mình. Nhưng thật ra ở bêna 22 mình thấy mình nên người hơn hehe 2 năm nữa đh ko phải là dài... Đã đến lúc mình phải cho người ta cái mình đã được nhận mấy chục năm qua rồi
:say: không được phải làm cái gì đó.