(*-*)love(*-*)
26-09-2009, 12:01 PM
Mưa Sài Gòn nỗi buồn giăng lên mắt.
Thắt trong lòng em nhớ hình bóng anh iu.
....
Anh ah!
Có buồn cười lắm k anh,khi mà 2đứa ở gần nhau mà em lại nhớ anh nhiều hơn lúc ở xa nhau. Có lẽ anh cũng đã chán ngán chuyện iu đương của 2đứa mình rồi fải k anh? Chán ngán lun cả 1con bé ngang ngược và ngông cuồng như em. Nhiều lúc em không hiểu con ngừơi mình ntn nữa. E cần 1ai đó hiểu em và nói cho em bik em fải làm sao để thoát khỏi cái vỏ bọc mà mình đã cố tạo ra cho chính mình để lắp đầy những khoảng trống. Em đã fải tạo ra vẻ bất cần 1 thứ gọi là sự wan tâm của ngừơi khác bởi vì với em đó là sự thương hại.
Em cũng đã tạo ra cho mình một vẻ mặt vui vẻ hay cười để lấp đi wa nhiều nỗi buồn đau của chính mình.
Anh như là cái duyên của ông trời tặng cho em. Em vui vì điều đó anh ah,nhưng niềm vui của em không thể tồn tại mãi. Em đã hạnh phúc khi được ở cạnh anh,cùng a trò chuyện và ngắm biển. Em thich biển. Biển diu mát và cũng rất khó hiểu. Biển không trầm lặng bởi vì biển còn có sóng. Cũng như em luôn crazy bởi em còn có wa nhiều nỗi niềm.
Sẽ rất khó để anh hiểu được lòng em bởi 1năm wen nhau không fải dài để anh có thể hiểu em hết con ngừời em trog 16 năm qua.
Anh bik không,bạn bè cho em là đứa đáng thương vi thiếu thốn tình cảm, em ghét điều đó. Nhưng lúc em wen anh đến nay em đã nhận ra rằng tụi nó đúng. Em lại cảm nhận đc rằng càng ngày tình cảm of anh hiện hữu như 1sự thương hại và chịu đựng thế ấy. 1năm rồi từ ngày wen nhau và 9tháng từ ngày em nhận lời iu anh em thấy mình chỉ là 1con ngốc đánh lừa tình cảm mình thôi. Đầu tiên khi wen anh em đúng chỉ xem anh như 1ngừơi để lấp đi 1cái j đó. Nhưng đến khi thật sự iu anh em lại mún xa anh. Em sợ hạnh phúc đến bất ngờ và ra đi cũng như thế. Em đã thấy mình trở thành 1đứa ich kỉ chỉ bik đến cảm jác of chính mình mà k hiểu j cho anh. Anh không làm j sai cả chi tại em mà ra. Em thấy mình đã làm phiền anh lắm. Em làm anh căng thẳng lắm không anh. Em cần tg yên tĩnh để suy nghĩ về bản thân. Em cũng muốn tập sống và đứng lên mà không lụy vào tc of bất cứ ai. và cũng muốn a có tg thư jản.e iu a
Thắt trong lòng em nhớ hình bóng anh iu.
....
Anh ah!
Có buồn cười lắm k anh,khi mà 2đứa ở gần nhau mà em lại nhớ anh nhiều hơn lúc ở xa nhau. Có lẽ anh cũng đã chán ngán chuyện iu đương của 2đứa mình rồi fải k anh? Chán ngán lun cả 1con bé ngang ngược và ngông cuồng như em. Nhiều lúc em không hiểu con ngừơi mình ntn nữa. E cần 1ai đó hiểu em và nói cho em bik em fải làm sao để thoát khỏi cái vỏ bọc mà mình đã cố tạo ra cho chính mình để lắp đầy những khoảng trống. Em đã fải tạo ra vẻ bất cần 1 thứ gọi là sự wan tâm của ngừơi khác bởi vì với em đó là sự thương hại.
Em cũng đã tạo ra cho mình một vẻ mặt vui vẻ hay cười để lấp đi wa nhiều nỗi buồn đau của chính mình.
Anh như là cái duyên của ông trời tặng cho em. Em vui vì điều đó anh ah,nhưng niềm vui của em không thể tồn tại mãi. Em đã hạnh phúc khi được ở cạnh anh,cùng a trò chuyện và ngắm biển. Em thich biển. Biển diu mát và cũng rất khó hiểu. Biển không trầm lặng bởi vì biển còn có sóng. Cũng như em luôn crazy bởi em còn có wa nhiều nỗi niềm.
Sẽ rất khó để anh hiểu được lòng em bởi 1năm wen nhau không fải dài để anh có thể hiểu em hết con ngừời em trog 16 năm qua.
Anh bik không,bạn bè cho em là đứa đáng thương vi thiếu thốn tình cảm, em ghét điều đó. Nhưng lúc em wen anh đến nay em đã nhận ra rằng tụi nó đúng. Em lại cảm nhận đc rằng càng ngày tình cảm of anh hiện hữu như 1sự thương hại và chịu đựng thế ấy. 1năm rồi từ ngày wen nhau và 9tháng từ ngày em nhận lời iu anh em thấy mình chỉ là 1con ngốc đánh lừa tình cảm mình thôi. Đầu tiên khi wen anh em đúng chỉ xem anh như 1ngừơi để lấp đi 1cái j đó. Nhưng đến khi thật sự iu anh em lại mún xa anh. Em sợ hạnh phúc đến bất ngờ và ra đi cũng như thế. Em đã thấy mình trở thành 1đứa ich kỉ chỉ bik đến cảm jác of chính mình mà k hiểu j cho anh. Anh không làm j sai cả chi tại em mà ra. Em thấy mình đã làm phiền anh lắm. Em làm anh căng thẳng lắm không anh. Em cần tg yên tĩnh để suy nghĩ về bản thân. Em cũng muốn tập sống và đứng lên mà không lụy vào tc of bất cứ ai. và cũng muốn a có tg thư jản.e iu a