PDA

Xem đầy đủ chức năng : sorry ấy



nasaki
26-09-2009, 03:33 AM
Ấy àk! Có ấy trong cuộc đời tớ là một niềm hạnh phúc. Nhưng tớ lại là một con ngốc không biết nhận lấy hạnh phúc mà ấy mang lại mà chỉ biết mang lại cho ấy nỗi buồn. Những lần tớ và ấygiận nhau mà tự mình thấy cũng có lỗi mà không thể nói được một lời xin lỗi nên thời gian tớ và ấy bên nhau còn ngắn hơn thời gian tớ và ấy giận nhau. Thực ra tớ rất mún thời gian tớ và ấy bên nhau được nhiều hơn vì khi ở bên ấy tớ cảm thấy được che trở và cảm thấy ấm áp hơn. Từ trước tớ thường quen tự chịu đựng nỗi buồn một mình nên bây giờ ít bộc lộ cảm xúc trong lòng mình với ấy là vì thế. Từ khi yêu ấy tớ tự nhiên thấy sợ về ấy. Sớ ấy buồn , sợ mất ấy , mình rất sợ ấy sẽ bỏ rơi mình mình sợ lắm ấy àk. Tớ rất cảm ơn chị Nhung đã khuyên tớ giữ lại quyển vở mà một người chủ tồi đã suýt nữa bỏ đi. Tớ thật lòng xin lỗi ấy vì lần trước đã to tiếng với ấy. Lần cuối tớ xin lỗi ấy vì mọi chuyện tớ đã làm cho ấy và tớ muốn nói rằng
TỚ RẤT YÊU ẤY , YÊUÂÝ BẰNG CẢ CON TIM MÌNH (^.^)

bé...cọt
26-09-2009, 06:57 AM
mình hiểu tâm trạng của bạn , thật là bùn

thieuduyint
26-09-2009, 07:07 AM
bạn hãy mạnh mẽ lên và hãy vô tư mà chiến. rùi sẽ có ngày bạn thành công trong hạnh phúc. goodluck