PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi nhé.....Thằng bạn của con bé..!!



thieuduyint
25-09-2009, 06:39 PM
Trời trở lạnh...cái lạnh đầu mùa luôn mang đến cảm giác thật lạ..
Lạnh quá!!Hai bàn tay tê cứng,người run run lên,cầm cốc cafe vừa hít hà,xuýt xoa,vừa tự an ủi để che đi cái lạnh buốt..Đã sang ngày 7 rồi..Co ro trong chiếc áo len to sụ,con bé nghĩ đến ngày mai..
Nhớ lại 6 năm trước,con bé gặp thằng bé cũng vào dịp mà HN trở nên se se lạnh..Hai đứa quen nhau ,tình cờ..và rồi chẳng biết tự lúc nào bỗng trở nên thân thiết.
Giáng Sinh,thằng bé tặng con bé đôi găng tay cùng với chiếc mũ len sọc trắng..vig thằng bé bảo muốn giữ ấm cho hai bàn tay luôn lạnh của con bé,chẳng hiểu vì sao nữa..
Lần đầu hai đứa giận nhau,ấy là khi thằng bé quát con bé vì đi giữa trời lạnh mà ko mũ,ko khăn,và cũng chẳng buồn đeo găng tay..tính con bé vẫn thế.
Con bé giận thằng bé gần 1 tuần vì cho rằng thằng bé quá đáng,ko hiểu mình..Con bé vô tâm,đâu biết rằng thằng bé đã thật lo lắng và quan tâm đến con bé..Ừ,con bé ích kỉ thật..
Lạnh..!!Thằng bé bảo con bé đan khăn tặng,nhưng con bé ương bướng nhất định ko đan vì con bé cho rằng chỉ đan khăn tặng khi có tc với ai đó..nhưng con bé đâu biết rằng thằng bé đã thầm yêu con bé từ lâu lắm rồi..
Ngày thằng bé đi,con bé đưa cho thằng bé 1 chiếc khăn..thật ấm..chiếc khăn mà con bé đã chọn mua ở cửa hàng..quay mặt đi,con bé đâu biết rằng,nước mắt thằng bé đang chảy,chảy mãi..con bé vô tâm lắm,đáng ghét lắm...
Nhưng..có 1 điều con bé biết..con bé chỉ có thể coi thằng bé là bạn..!!
Xin lỗi nhé!!Thằng bạn của con bé..!!

Tình yêu gà bông
26-09-2009, 06:06 PM
Lại một chuyện tình....buồn
Chắc chắn không ít người cũng trong tình cảnh này
Nhưng đọc xong vẫn thấy buồn
Xin lỗi nhé!! Thằng bạn vẫn yêu con bé....!!
Chắc chắn nhỉ :)