PDA

Xem đầy đủ chức năng : Plane ~> Ply, [GWYSDGSJ - Jay Chou]



planetarium
25-09-2009, 11:32 AM
To simplyme,

Quà đáp lễ :sr: Dạo này tôi hay nghe bài này lúc lái xe (có mấy lần xém ngủ gục và....).

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IO798||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Có thể cho tôi thời gian của một bài hát được không (i.e 3 - 4')...?

Để tôi có thể can đảm nói hai từ "tạm biệt" sau câu "tôi yêu em". Để tôi có thể buông tay em sau khi được xiết chặt lần cuối. Để có thể quên tất cả kỷ niệm kia.

Bản chất một con người vẫn mãi không thay đổi. Trò chơi vẫn mãi chỉ là trò chơi, tôi sẽ không bao giờ để nó trở thành thật.

Tôi biết em sẽ không khóc. Tôi cũng sẽ không khóc. Hãy để những giọt mưa mong manh của trời thay cho nước mắt, nhé ^^?



"Tạm biệt".

---
Làm ơi thứ lỗi cho mấy lời [seil] này... Tại the flow của bài hát đấy. I'm not even aware of the direction I'm following.... :hihi:

simplyme
01-10-2009, 12:13 AM
Tự nhiên lạc bước vào đây làm chi để bây giờ ngồi ôm bàn phím lặng đi không nói được gì -____-"

Tự nhiên muốn viết cái gì miên man một chút, nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết 2000 từ first draft cho cái đề án ngu ngốc.

Tự nhiên mưa tầm tã hai hôm trước mà hôm nay trời lại nắng.

Tự nhiên muốn ngày trải dài ra, để có thể tiếp tục bước đi. Nếu cứ đi mãi trong vô tận, chỉ cần không có điểm dừng thì sẽ không bị lạc.

Tự nhiên muốn cám ơn, nhưng nghĩ mãi không ra cách nào hay để bày tỏ, nên phải đi đường vòng.

Nhưng bây giờ thì cám ơn thật lòng. :)