PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sắc Thu Ở Tokyo



KiepHongHoa
25-09-2009, 04:17 AM
Chiều yên ả khi những đôi bạn già bước chậm rãi trên những thảm lá vàng cuối thu. Giáng sinh đã đến gần. Phố phường nhộn nhịp với những gian hàng đã bắt đầu bày biện rực rỡ
t1.jpg
http://www.chieuanhquan.net/attachments/month_0909/0909241208d0610f79ade415b1.jpg


Thu Tokyo được nhuộm vàng cả bầu trời bởi thảm lá vàng, lá đỏ rực rỡ. Những cây ngân hạnh với chiếc lá mang hình chiếc quạt xoay xoay trên những tán cao. Lá ngân hạnh khi đến mùa thu chuyển sắc vàng thẫm, cây khẳng khiu và rụng lá đầy trên thảm cỏ vẫn còn chút xanh. Cây lá phong thường đã mang màu đỏ, nay cuối thu về, sắc đỏ chuyển dần sang thẫm hơn. Cây phong thường được trồng gần sát các mặt hồ, trồng xen với những cây ngân hạnh, sắc đỏ và sắc vàng cứ đan tay vào nhau, tạo nên những mảng màu đẹp đẽ, đặc trưng cho mùa thu. Cây ngân hạnh còn được gọi là cây Icho. Cây cũng có cây đực, cây cái. Và chỉ có cây cái mới có quả. Vào mùa thu thay lá cũng là quãng thời gian cây ra quả. Những quả vàng, chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay cái. Khi rụng xuống đất, chúng bị người qua đường vô tình dẫm phải và tỏa ra một mùi rất khó chịu, nhưng nếu hạt được nhặt về nguyên vẹn, rang lên lại có thể chế biến thành món ăn ngon.

Tokyo, thành phố công nghiệp nhộn nhịp, quanh năm không có lấy một nhịp nghỉ hay một phút nghỉ ngơi khi đêm về lại có chút lắng đọng khi chiều về trên những thảm lá vàng. Người Nhật dành cho mình những quãng thời gian nghỉ thực sự. Vào mùa xuâ, khi những cây hoa anh đào nở rộ, người ta dành một tháng cho những buổi thưởng hoa, bên chén rượu sake khề khà, đàm đạo vài câu chuyện về bánh, về trời, về trà, về hoa. Mùa hạ, mùa lễ hội trên khắp mọi miền. Mùa thu, sắc đẹp của thiên nhiên làm người ta ngẩn ngơ khi bước chân trên những thảm vàng. Trên những con phố mùa thu, lũ trẻ đùa nghịch, reo hò, chạy nhảy, đôi tình nhân dạo bước tình tứ, chụp cho nhau những tấm hình mà phông nền là màu sắc vàng rực kia. Lũ học trò đạp xe tíu tít, cười nói rộn cả con đường và rất nhiều người già, khoác tay nhau, dạo bước dưới trời thu.

Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, trong tiếng Nhật, nó có nghĩa là “Thủ đô ở phía Đông” với khu Shinjuku là trung tâm hành chính. Thành phố này là thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong 14 năm liền. Nơi đây còn thu hút một lượng lớn khách du lịch mỗi năm bởi vẻ đẹp của những tòa lâu đài cổ kính, nét quyến rũ của những công trình kiến trúc hiện đại và nhịp sống năng động, tất bật hàng đầu châu Á, đặc biệt trong thời điểm mùa xuân và mùa thu.

Con đường rực rỡ níu bước chân qua, những tiếng lá xào xạc cả trên cao và dưới chân. Trong gió, tiếng hát của bài Jingle Bell chào đón Giáng sinh đang đến gần từ một cửa hàng nào đó bên đường văng vẳng. Cuối thu, rồi Giáng Sinh và Tết, một năm mới đang đến thật gần.
http://www.chieuanhquan.net/attachments/month_0909/09092412094fe6ef7068d73c69.jpg
http://www.chieuanhquan.net/attachments/month_0909/0909241209f0028633f7fad56f.jpg
http://www.chieuanhquan.net/attachments/month_0909/090924121013fd1bf6e7455d31.jpg
http://www.chieuanhquan.net/attachments/month_0909/090924121049cef08a055eab0b.jpg
http://www.chieuanhquan.net/attachments/month_0909/090924121275a9ed7b15634e15.jpg
http://www.chieuanhquan.net/attachments/month_0909/0909241208bc9eebcf0e55d424.jpg
http://www.chieuanhquan.net/attachments/month_0909/0909241210ce51f2852c681a41.jpg

=Tori=
29-09-2009, 01:09 AM
http://www.chieuanhquan.net/attachments/month_0909/0909241209f0028633f7fad56f.jpg

Mình thích cái lá cây này lắm lắm :bay:

Vừa vào google search thì năm nay HN mới bắt đầu trồng cây này :rain:

Đến thuở nào mới được trực tiếp đứng dưới gốc cây ngắm lá rơi đây? :rain:

little princess
29-09-2009, 01:17 AM
Thu thật đẹp. Thu ở Tokyo thật rực rỡ! Những màu sắc đỏ và vàng đan xen nhau thật hài hòa, làm cho mùa thu càng thêm đẹp. Thế nhưng, vẫn luôn cảm thấy chút gì đó cô độc đọng lại trong từng chiếc lá...

[Ôi... Mình lại lên cơn ấy mà! Thông cảm nhá :so_funny:]

Thu thật đẹp. Thu ở Tokyo thật rực rỡ! Những màu sắc đỏ và vàng đan xen nhau thật hài hòa, làm cho mùa thu càng thêm đẹp. Thế nhưng, vẫn luôn cảm thấy chút gì đó cô độc đọng lại trong từng chiếc lá...

[Ôi... Mình lại lên cơn ấy mà! Thông cảm nhá :so_funny:]

DennyN
29-09-2009, 03:57 AM
đẹp wá :X :tim:

Thienmy
08-10-2009, 07:19 PM
Thu đẹp, và cũng buồn nữa

lar_go
08-10-2009, 08:55 PM
thật là tuyệt dù chưa một lần được ngắm nhưng chỉ nhìn là cảm thấy lòng có một chút gì đó lặng yên

Cú mèo
10-10-2009, 07:56 PM
Cảnh mấy cây hoa nở rộ hết cây quanh đường đẹp lắm:D