Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 901/ Mãi Vẫn Chưa Chín



HoaiBao
24-09-2009, 11:55 PM
Người mẹ nói vọng xuống bếp:
_ Sao con nấu mãi vẫn chưa chín vậy ?!
Cu Tèo lém lỉnh:
_ Thưa mẹ, tại người nấu chứ không phải vật nấu đâu ạ !
Lúc đó cô giáo tới nhà chơi.
Cổ khen Tèo nức nở khiến bà mẹ phổng mũi.
Nhờ bạn giải thích.

Tác giả: Hoài Bão 24-9-09_ HB221-0901

T/T: 3 đô

ngaythoau
25-09-2009, 08:38 AM
NTA nhớ có đọc một câu thơ mà không nhớ rõ của ai :
"Học đã sôi cơm nhưng chửa chín".
Câu trên có nghĩa là học đã lâu mà vẫn chưa hiểu (chưa thuộc) bài. Điều này do người nấu (người học) chứ đâu phải do vật nấu (bài học).
Thành ngữ tương tự : " Nấu sử sôi kinh".
Ý Tèo muốn nói :
Nấu sử sôi kinh nhưng chửa chín.
Sử, kinh đời nay là các môn học hiện đại.

Hoaibao
25-09-2009, 10:35 AM
Bạn NTA: 2 đt.
NHTD NTA: 8 đt.

Đây là bài Thi Hỏng của cụ Trần tế Xương:

Mai không tên tớ, tớ đi ngay,
Giỗ Tết từ đây nhớ lấy ngày
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay .
Sách đèn phó mặc đàn con trẻ,
Thưng đấu nhờ tay một mẹ màỵ
Cống hỉ, mét xì, đây thuộc cả,
Chẳng sang Tàu, tớ cũng sang Tây .

ngaythoau
25-09-2009, 08:23 PM
Cám ơn HB đã chép bài thơ Thi Hỏng của cụ Trần tế Xương.

HoaiBao
25-09-2009, 09:33 PM
Cám ơn bạn NTA.
Gợi ý: Từ lúc ra đời, người nấu đã có đặc điểm gì ?