PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con...



Jackson
24-09-2009, 12:01 PM
Xin lỗi mọi người, xin lỗi những con người được nằm trong nhung lụa từ nhỏ,xin lỗi những con người được nằm trong sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ từ khi mới sinh ra.Chắc cuộc sống trong mắt các bạn chỉ là một màu hồng rất tươi đẹp?Không phải thế đâu.Tất cả màu hồng đó đều được cha mẹ các bạn vẽ lên,tô điểm lên bằng tất cả mồ hôi nước mắt của họ.Và bạn hạnh phúc...
Có những con người, sinh ra với cái tên gọi là con người,được xã hội công nhận họ là con người nhưng ngay bên cạnh họ,chính những người thân yêu bên cạnh họ lại không công nhận họ.Vì sao...?
Có những số phận được sinh ra, phát triển học hành để trở thành con người với đúng nghĩa của nó nhưng chính những người sinh ra họ lại ko công nhận họ.Vậy họ là gì?
Bạn hãy thử tưởng tượng cuộc sống là 1 khối thống nhất,có nhiều mặt.nếu bạn nhìn chính diện nó, cuộc sống tràn đầy màu hồng.Nhưng bạn hãy thừ nhìn kỹ phía sau cái màu hồng đó là gì?Nó không hồng như các bạn nghĩ ,có những màu khác nhau mà bạn không bao giờ có thể nghĩ đến và những điểm màu ở đó là những số phận...
Một sinh linh khi được ban tặng cuộc sống,được một con người sinh ra và sinh linh đó sẽ được khoác lên mình tấm áo khoác...con người
Quay lại với cái tên của bài viết "Con...".Từ "con..." nằm trong một từ ghép với những từ khác sẽ mang nhiều ý nghĩa khác nhau.Tại sao tôi lại nhắc nhiều đến con người?Đơn giản chúng ta sinh ra đã là một con người, một con người được gia đình và xã hội thừa nhận, và chúng ta là người.
Tôi biết một cô bé được sinh ra, được lơn lên, được đi học để trở thành một con người "hoàn chỉnh",xã hội đã công nhận sự tồn tại của con người đó nhưng chính cái gọi là gia đình, cái được coi là tổ ấm ấy lại không thừa nhận cô,cô không phải con người mà sống cuộc sống với cái áo khoác " Con hoang "
Vậy con hoang có phải con người không? Họ là con người, và hơn thế nữa nếu họ bị mang lốt con hoang, sống trong sự đay nghiến, chửi rủa, vô thừa nhận của những người sinh ra họ mà họ vẫn sống, vẫn có nghị lực sống, vẫn có những ước mơ tươi đẹp thì họ còn đáng quý hơn rất nhiều...
Một sinh linh nhỏ nhoi được sinh ra,được lớn lên trong sự ghét bỏ, vô thừa nhận,sinh linh đó vẫn chịu đựng,vẫn cố vươn lên với cuộc sống như những bông sen cố vươn lên trong đám bùn hôi hám.Đám bùn hôi hám ở đây là những con người vô tình, họ gây ra lỗi lầm,họ ghen ghét nhau nhưng để rồi những tội lỗi đó lại đổ ập tất cả lên đầu một đứa trẻ,và đứa trẻ đó lẽ ra sẽ được sống là một con người nhưng cuối cùng lại phải sống với cuộc sống của "con hoang "
Từ con ở đây còn có thể ghép thành "con vật ".những con vật nuôi trong gia đình bạn, bạn cưng chiều nó,nó đau bạn cũng đau,nó khoẻ mạnh thì bạn vui, nó đau ốm thì bạn buồn, nó chết thì bạn khóc...
Chúng ta hãy đặt một phép so sánh , "con người ","con vật" và "con hoang".tại sao tôi lại đặt "con hoang "xuống cuối?Đơn giản chỉ vì kết quả của phép so sánh đó.cô bé mà tôi biết sống cuộc sống vô thừa nhận trong gia đình,cô buồn họ mặc kệ, cô đau ốm có ai bên cạnh cô?Vậy cô tồn tại trong cái cuộc sống này với cái lốt "con hoang " còn không bằng con vật,như thế có công bằng không?
Cùng được sinh ra, cùng có cha, có mẹ,vậy tại sao cô bé đó phải chịu cảnh như thế?Có những con người được xã hội coi là con người nhưng vô tình,họ dứt ruột ra,sinh ra giọt máu của họ, chỉ vì nghi ngờ nhau để rồi đầy đọa một sinh linh khác,đầy đoạ chính giọt máu của mình.Vậy vậy ở đây, ai mới xứng đáng với "con người " và những con người sống vô tình như thế họ có đứng so sánh được với con vật không?...
Em sinh ra có cha có mẹ,em sinh ra là một con người,lẽ ra em phải được nằm trong sự yêu thương chăm sóc của gia đình,lẽ ra em phải được cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ dành cho em,lẽ ra em phải được một cuộc sống hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.Tại sao?
Em buồn, em khóc 1 mình,em đau, em chịu đựng nỗi đau đó 1 mình...Nhưng em không cô đơn,hãy cố gắng với tới để nhìn thấy mặt kia của cuộc sống, hồng lắm em ah,cuộc sống còn nhiều điều hạnh phúc đang chờ em,anh đã từng nói với em rằng,không cần biết điểm xuất phát của em ở đâu, quan trọng em có đến được đích hay không.chuyện cổ tích câu chuyện nào cũng có hậu,và hãy cố lên em.Em là con người chứ khoong phải con hoang, cuộc sống của em nằm trong tay em và tương lai tươi đẹp đang chờ đợi em.Cố lên,hãy sống để họ thấy rằng em là một con người, một con người được chính cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp thừa nhận chứ không phải họ.Và em xứng đáng hơn họ với hai từ...CON NGƯỜI !!!

Jackson
29-09-2009, 11:01 AM
không lẽ những thành viên trong HHT, những con người ghé qua "cảm nhận cuộc sống" cũng chỉ là những người vô tâm hay sao?Nếu các bạn không phải như thế hãy viết vào đây những cảm nhận của các bạn để cô bé đó biết được rằng cô bé không phải cô đơn trong cuộc sống và tôi quen cô bé đó chẳng phải đâu xa mà chính là một thành viên của HHT chúng ta.

Akite_for_you
29-09-2009, 07:48 PM
Em nghĩ thật khó để mà nói ra điều gì. Nói dễ dàng quá thì lại thành ra thương hại, còn nếu không, nếu chẳng ở vị trí của người con gái đó thì cũng chẳng mấy ai hiểu rõ được những tấm bi kịch của tinh thần mà cô ấy phải đón nhận.

Nhưng mà, con người dù sao cũng vẫn chỉ là giống loài yếu mềm và khao khát được yêu thương nhiều nhất. Nếu không được chấp nhận ở nơi này, thì hẳn sẽ vẫn còn một cánh cửa khác để xã hội chấp nhận mình.

Con hoang, con đẻ hay gì gì đi nữa thì cũng chỉ là những khái niệm mà người ta dựng nên, nếu không coi trọng nó thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

P/s: Cũng lâu rồi mới log vào nick này, hình như em có biết anh trước kia ^^