PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tùy Bút Vòng đời



leon_king
24-09-2009, 10:35 AM
Tuổi trẻ ai cũng có khát vọng, ai cũng có hoài bão,ai cũng có ước mơ.Bạn hay tôi và nhiều người khác không tránh khỏi quy luật bất biến đó. Nhớ lại thủa lên năm lên mười muốn mọi người yêu thương chiều chuộng , Thêm chút nữa thời áo trắng Hoa Học Trò mong muốn đỗ đại học ! Ờ thế là lớn lao lắm ! Là hãnh diện lắm ! là tự hào lắm. Quả thật với mọi người nhất là 8x thế là đủ. Còn 9x 10x 20x sau này chưa biết thế nào. Nhưng trớ trêu thay ở đời biết thế nào là đủ. Đỗ đại hoc rồi muốn có banj gái xinh muốn có công việc ổn định khi ra trường. Lại một lần nữa thế là đủ !? Rồi ! Ra trường có thế thật hoàn hảo tới không ngờ như một giấc mơ vậy.Tuy nhiên thế vẫn chưa đủ. Ờ thế mới hay ! Tới lúc này lại muốn thăng tiến trong công việc, muốn nhà cao cửa rộng, muốn vợ đẹp con khôn muốn camry muốn civic muốn lamborghini ,Murcielago LP640, Gallardo SE và Ferrari F430 nhiều nhiều nữa. À thế rồi mọi thứ cũng có cũng là lúc toan về già, bạn biết lúc này muốn gì không? Muốn có sức khoẻ như hồi thanh niên, buồn thay không được tiền tài quyền thế càng nhiều hơn và sức khoẻ ngày một yếu đi. Già thên chút nữa muốn được nghỉ ngơi không muốn làm việc nữa " sức đâu mà làm KA KA". Thế rồi được nghỉ ngơi thật. Chà chà tới hồi kết rồi đây ! Khốn nạn thay lúc này lại như một đứa trẻ lên 3 muốn được mọi người yêu thương quan tâm chiều chuộng. Bất lực thay đâu có được vì con cái, cháu chắt cũng như mình ngày trước. Thêm chút triết lý tuổi già "Ôi tham vọng trở lại tuổi thơ ". Và kết thúc ! Vòng đời chỉ thế mà sao khó tránh
tíc tắc tích tắc thời gian trôi bỗng
- Thưa anh có anh Hoàng bên công ty xây dựng 1 xin gặp
- Thôi cô hủy toàn bộ lịch làm việc của tôi trong tháng này và đặt vé đi Milan cho tôi ngay hôm nay
nghỉ ngơi chút vòng tròn khó tránh
vòng tròn trẻ già là một vòng đời