Xem đầy đủ chức năng : Lại hỏi ông trời
Gió_ấm
24-09-2009, 08:25 AM
Trầu cau sao ghép lẻ vôi
Tình duyên sao ghép lẻ tôi vậy trời
Hỏi ông sao chẳng trả lời
Hay là ông cũng một đời lẻ loi
Trời ơi sao nỡ hẹp hòi
Không đem duyên phận ghép coi thế nào
Tình nồng duyên thắm xem sao
Trăm năm hạnh phúc ai nào than ông
Thienmy
24-09-2009, 11:50 PM
Bắc thang lại hỏi một lời
Vì sao đau khổ con người vẫn yêu?
Lá xanh sao vẫn tiêu điều?
Phận vôi lại bạc cho nhiều đắng cay?
Trời xanh gạt nhẹ bàn tay
Cõi đời xanh bạc dở hay ai lường?
Nghĩa tình bền chặt vấn vương
Vượt qua gian khó cau trầu đỏ môi
Đa Tình
24-09-2009, 11:59 PM
Trời già nào biết sầu đau
Thôi thì một kiếp trầu cau xa lìa
Thienmy
25-09-2009, 12:12 AM
Trầu cau se bời ông trời
Ổng kêu không biết người cười cho xem
Dây trầu gầy yêu cheo leo
Thân cau cứng cáp giàn leo mời trầu!
Đa Tình
25-09-2009, 12:19 AM
Trầu thương muốn ở bên cau
Cau nào có muốn bên nhau đâu người
Thôi thì trách đỡ ông trời
Dạy cau chi lắm những lời chóng quên
Thienmy
25-09-2009, 12:24 AM
Cau trầu thì vẫn sánh đôi
Tạo nên duyên nợ cho đời thắm xanh
Trách chi đá cứng duyên lành
Bơ vơ mải miết lệ đành cằn khô
Đa Tình
25-09-2009, 12:30 AM
Đá nào chẳng cứng đâu ai
Trách trời cao ấy nắng hoài khô khan
Làm cho trầu khổ cau than
Cho đôi lứa phải oan oan chia lìa
Gió_ấm
25-09-2009, 05:07 AM
Trầu cau thắm phải có vôi
Em, tôi muốn thắm phải bôi cái gì
kiep_phong_tran
26-09-2009, 08:29 PM
lá trầu tơi tả vì ai
lá trầu tơi tả vì vôi quạnh cào
như cau cũng thấy nghẹn ngào
đi vào đau khổ thì nào có hay
LuuDuLuong
07-10-2009, 08:26 AM
Trầu cau thắm phải có vôi
Em, tôi muốn thắm phải bôi cái gì
[ Trầu cau thắm phải có vôi
Anh, tình muốn thắm phải lôi nhiều tiền =.=! ]
Đã tuyệt tình còn hỏi duyên
Trách sao trời chẳng xếp riêng một mình
Thôi trời xin cứ lặng thinh
Khi nào tìm thấy người xinh tuyệt trần
Ráng chờ ngày bão phong vân
Dây trầu cần đến thân cau thì mời :rain:
Gió_ấm
07-10-2009, 11:22 PM
Tháng năm năm tháng rong dài
Bao giờ mới biết ai yêu thật lòng
LuuDuLuong
10-10-2009, 04:43 AM
Thôi thôi xóa kiếp chờ trông
Kẻo lầm mộng tưởng, duyên hồng có đâu?
vuaanmay
10-10-2009, 05:38 AM
Trầu cau thắm đỏ đôi môi
Còn tôi sao nỡ đơn côi thế này.
Tình kia hỏi có thể vay.
Cho tôi mượn chút đổi thay cuộc đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.