FT Candy
24-09-2009, 08:00 AM
Chuyện này càng nghĩ e lcàng thấy bực nhg suy cho cùng em cũg chẳng bít là em đã sai hay đúng nữa. :omg1:
Chuyện là thế này: Ở lớp, em có 1 thèng pạn thân, phải nói là cực cực thân mới đúng, nhg là pạn bè đúng nghĩa, hok hơn dù chj là 1 chút xíu :D
Còn nó thế nào thj em cũg hok nữa...............
Nói túm lại có chuyện gj là nó cũng ngồi buôn, tâm sự zới em hết, đủ thứ chuyện lun. Vì 2 đứa ngồi cạnh nhau mà, chj cách nhau 1 lối đj giữa. Từ mấy bài hát mới trg MTV nó mới nghe, đến chuyện..... dì nó mới synh em pé đặt tên là gj.:sr:
Nó rất tyn tưởng em, vì thế mux em zui lém :D
Mọi chuyện cứ thế cho đến 1 ngày nó bắt đầu thick 1 đứa ở trg lớp ( Pạn đó ngồi ngay dưới em và cả hầu hết thj cả lớp hok ưa gj pạn đó ). Ngay cả thèng pạn thân em trc đây nó cũng đâu có ưa gj cái pạn đó. Vậy mà..............
Nó thick nhỏ đó, em có thể nhận ra, hok phải là cố tỏ ra, mà là thật lòng đấy, nó hok nói cho em nghe và em cũng chẳng giận gj nó. Vì ai mà chẳng có chuyện riêng, đâu phải cứ bắt buộc nói ra hết :wo:
Nhg điều mà em tức là dường như nó quên hẳn đứa pạn thân là em nah. Có thể coy nó là 1 đứa " trọng sắc khjnh pạn ". Cả h chj ngồi quay xuống nói chuyện zới pạn đó, bất cứ chuyện gj mới nó đều hok tâm sự zới em nữa mà chuyển mục tiêu lun, em cảm thấy như 1 ng thừa theo cái hình tam giác ngồi đấy vậy.
hok chj thế thui đâu, thâmk chí thèng pạn em nó còn dùng cách đọc biệt danh quy ước chj giữa e và nó để goi pạn kia, em tức lém, noi ra rồi nhg nó bảo hok sao mux-> Em nghj là mình hơi ích kỉ nên cũng thôi.
Hồi trc, mỗi khj em quên giày TD, khj lên kiểm tra, nó sẵn sàng đôỉ giày cho em, chấp nhận đj đôi giày búp bê cuat kon gái. Thế mà dạo này chỉ quan tâm đến cái pạn kia thui, tcái thứơc kẻ mới mua nó cũg phát hiện ra.
... H đây, nó vẫn nói chuyện zui zẻ với em như bình thường nhg cả em và nó đều ít nói chuyện zới nhau hơn trc. Rồi còn nhìu chuyện lém, em tức quá cạch im lặng hok nói chuỵen với nó nữa. Nó thấy thế cứ ngồi hỏi em tại sao lại thế, nhg rồi cug thui chẳng quan tâm nữa. Ngày trc mỗi khj thấy mặt e bùn là nó dùng mọi cáhc để an ủi, thế mà...
Pạn kia thấy dzậy, đc đà liền dùng tất cả nhg cử chỉ, lời nói, cách nói trc đây mà em và thèng pạn quy ước sẽ nói zới nhau chứ, tức hok chịu đc.
Phải chăng em đã qua ick kỉ????
Em phải cư xử thế nào đây pà kon???
Chuyện là thế này: Ở lớp, em có 1 thèng pạn thân, phải nói là cực cực thân mới đúng, nhg là pạn bè đúng nghĩa, hok hơn dù chj là 1 chút xíu :D
Còn nó thế nào thj em cũg hok nữa...............
Nói túm lại có chuyện gj là nó cũng ngồi buôn, tâm sự zới em hết, đủ thứ chuyện lun. Vì 2 đứa ngồi cạnh nhau mà, chj cách nhau 1 lối đj giữa. Từ mấy bài hát mới trg MTV nó mới nghe, đến chuyện..... dì nó mới synh em pé đặt tên là gj.:sr:
Nó rất tyn tưởng em, vì thế mux em zui lém :D
Mọi chuyện cứ thế cho đến 1 ngày nó bắt đầu thick 1 đứa ở trg lớp ( Pạn đó ngồi ngay dưới em và cả hầu hết thj cả lớp hok ưa gj pạn đó ). Ngay cả thèng pạn thân em trc đây nó cũng đâu có ưa gj cái pạn đó. Vậy mà..............
Nó thick nhỏ đó, em có thể nhận ra, hok phải là cố tỏ ra, mà là thật lòng đấy, nó hok nói cho em nghe và em cũng chẳng giận gj nó. Vì ai mà chẳng có chuyện riêng, đâu phải cứ bắt buộc nói ra hết :wo:
Nhg điều mà em tức là dường như nó quên hẳn đứa pạn thân là em nah. Có thể coy nó là 1 đứa " trọng sắc khjnh pạn ". Cả h chj ngồi quay xuống nói chuyện zới pạn đó, bất cứ chuyện gj mới nó đều hok tâm sự zới em nữa mà chuyển mục tiêu lun, em cảm thấy như 1 ng thừa theo cái hình tam giác ngồi đấy vậy.
hok chj thế thui đâu, thâmk chí thèng pạn em nó còn dùng cách đọc biệt danh quy ước chj giữa e và nó để goi pạn kia, em tức lém, noi ra rồi nhg nó bảo hok sao mux-> Em nghj là mình hơi ích kỉ nên cũng thôi.
Hồi trc, mỗi khj em quên giày TD, khj lên kiểm tra, nó sẵn sàng đôỉ giày cho em, chấp nhận đj đôi giày búp bê cuat kon gái. Thế mà dạo này chỉ quan tâm đến cái pạn kia thui, tcái thứơc kẻ mới mua nó cũg phát hiện ra.
... H đây, nó vẫn nói chuyện zui zẻ với em như bình thường nhg cả em và nó đều ít nói chuyện zới nhau hơn trc. Rồi còn nhìu chuyện lém, em tức quá cạch im lặng hok nói chuỵen với nó nữa. Nó thấy thế cứ ngồi hỏi em tại sao lại thế, nhg rồi cug thui chẳng quan tâm nữa. Ngày trc mỗi khj thấy mặt e bùn là nó dùng mọi cáhc để an ủi, thế mà...
Pạn kia thấy dzậy, đc đà liền dùng tất cả nhg cử chỉ, lời nói, cách nói trc đây mà em và thèng pạn quy ước sẽ nói zới nhau chứ, tức hok chịu đc.
Phải chăng em đã qua ick kỉ????
Em phải cư xử thế nào đây pà kon???