PDA

Xem đầy đủ chức năng : 899/ Chiêu Quân Cống Hồ



HoaiBao
23-09-2009, 11:53 PM
Nhà vua ân cần:
_ Dẫu trẫm tài hèn đức bạc không xứng đáng sánh duyên cùng bậc quốc sắc thiên hương nhưng xin khanh hãy dùng một chút bào ngư này để giữ ngọc gìn vàng cho nhan sắc kiều diễm khỏi tiều tụy !
Nhà vua cứ khẩn khoản mãi, cuối cùng Chiêu Quân gạt nước mắt, định nói "Thôi thiếp đành ăn vậy !"nhưng cũng với ý đó, nàng đổi lại lời ra sao khiến nhà vua đã lụy vì sắc còn phải trọng vì tài ?

Tác giả: Hoài Bão 23-9-09_ HB220-0899

T/T: 3 đô

HoaiBao
25-09-2009, 09:51 PM
Cách giải:Mình không yêu người yêu mình đó là quyền của mình nhưng nhân danh tình người và văn minh tâm thức, mình phải tỏ lòng cảm kích tình yêu đó.
Thế nên trong câu đơn giản tương đương với "Thôi thiếp đành ăn vậy.", phải nói lên được cả hai ý: Không yêu và cảm kích.

september_sunrise59
03-10-2009, 08:07 PM
Em xin trả lời.
"Thiếp xin nhận tấm lòng của bệ hạ."
-Xin nhận tấm lòng mang ý nghĩa cảm kích nhưng trong đó hàm ý không thích việc này.
Xin hết.