Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NhỚ



tieubachlongtctn
23-09-2009, 11:52 PM
đất đồng nai một lần tôi nhớ mãi
giầy danh dự tôi chẳng thể nào quên
khang phú hưng tôi mãi khắc ghi tên
là lừa lọc những con em vùng khác

chứng minh thư tôi không lấy ra được
đành ngậm ngùi làm yên phận cho xuôi
phải cố gắng để hết một tháng trời
có chứng minh tôi chuồn đi nơi khác

sống xa nhà chẳng có chi để mất
đời bọt bèo đành theo kiếp phù du
phòng trọ buồn rớt lại mấy câu thơ
làm kỷ niệm một thời _ giầy danh dự

nam bắc xa là nghìn trùng cách trở
biết bao giờ tôi trở lại quê hương
khang phú hưng chặn hết mọi nẻo đường
giầy danh dự cũng ùa vào chặn lối

sống tạm bợ cho qua một ngày mới
đợi từng giờ để cho tới giờ ăn
cơm theo giờ ta chia theo tuwnmgf suất
đếm đầu ra mỗi đứa được một phần

khang phú hưng ôi nghĩ nhục ngàn lần
vì chứng minh hôm nay đành ôm hận