PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giờ Vàng Online Vol 5 - 21h00' 24/09/2009: Chủ đề Tin Học & Phim Ảnh



PlanetVN
23-09-2009, 07:47 AM
Giới thiệu trò chơi:
- Mỗi ngày, tớ sẽ tạo topic thông báo Giờ Vàng, nêu luật chơi và nội dung phần thưởng, sau đó tớ khóa topic lại.
- Đến Giờ Vàng, tớ mở topic và đưa ra 2 câu hỏi, các bạn trả lời 2 câu hỏi trong topic đó.
- Những thành viên trả lời chính xác và nhanh nhất sẽ được nhận phần thưởng do chính tay tớ trao tặng. :cr:
- Phần thưởng cho mỗi ngày có thể khác nhau, số thành viên nhận thưởng mỗi ngày cũng có thể khác nhau. :rang:
- Luật chơi mỗi ngày cũng có thể khác nhau, mọi người lưu ý chỗ này nhá!

Điều kiện trúng thưởng:
- Người chơi phải trả lời đúng 2 câu hỏi - dĩ nhiên! :haha:
- Người trả lời đúng và nhanh nhất sẽ có phần thưởng đặc biệt. Những người trả lời đúng nhưng chậm hơn chỉ có phần thưởng là tiền đô ảo. :rang:
- Không chấp nhận những bài trả lời bị sửa, viết sai chính tả, viết tiếng Việt không dấu.

Các loại phần thưởng:
- Tiền đô ảo của diễn đàn: tớ sẽ gửi số tiền đô ảo vào nick cho người thắng.
- Tiền gửi vào tài khoản điện thoại di động trả trước (giải đặc biệt): nếu người thắng ở Việt Nam, có sử dụng điện thoại di động trả trước của 1 trong 3 mạng Vinaphone, Mobifone và Viettel thì sẽ được tớ bắn tiền vào tài khoản cho. :tsk: Người thắng cuộc có trách nhiệm gửi tin nhắn kèm số điện thoại di động cho tớ để tớ bắn tiền. Nếu người thắng cuộc không ở Việt Nam, không sử dụng điện thoại di động trả trước của 1 trong 3 mạng kể trên (nói chung là không thể nhận phần thưởng đặc biệt theo hình thức này) nếu có nhã ý bắn tiền thưởng cho một người bạn nào đó có thể nhận thưởng thì cũng okie luôn... :so_funny: Nếu không thì giải thưởng này sẽ được quy đổi ra gấp 2 lần số tiền đô ảo mà những người thắng khác nhận được. :D
- Quà tặng hoặc vật phẩm (giải đặc biệt): nếu dư dả tiền bạc + rảnh rang + hâm hâm :so_funny:, tớ sẽ gửi giải thưởng trực tiếp cho người thắng cuộc qua đường bưu điện. Phần thưởng có thể là một món quà gì đấy nhỏ nhỏ xinh xinh... :cr:

Hy vọng là các bạn đã nắm rõ luật chơi và nhiệt tình tham dự để đoạt những giải thưởng hấp dẫn! :sr: Vui là chính thôi nha!

Vol 5 của Giờ Vàng Online sẽ bắt đầu vào lúc 21h00' ngày 24/09/2009 :cr:

Chủ đề: 2 câu hỏi về lĩnh vực Tin Học và Phim Ảnh (câu hỏi sẽ được post vào Giờ Vàng)
Giải thưởng:
- Người trả lời chính xác và nhanh nhất sẽ nhận được 3.000đ vào tài khoản điện thoại di động! :tlh:
- 5 người trả lời đúng nhưng chậm hơn sau đó sẽ nhận được 500$ tiền ảo của diễn đàn. :D
- Những người chậm hơn nữa không có phần... :hihi:

Chúc các bạn may mắn! :tlh:

PlanetVN
24-09-2009, 07:13 AM
Câu 1: Trong Windows Explorer, dùng tổ hợp phím gì để xóa hoàn toàn một file khỏi ổ cứng mà không cần di chuyển vào Recycle Bin??? :so_funny:

Câu 2:
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/1/Pictures/Hihihih.jpg

Đây là hình ảnh lịch sử của một trong những con tàu vĩ đại nhất thế giới. Câu chuyện ly kỳ và đầy cảm động về câu chuyện xoay quanh con tàu này đã được dựng thành phim và công chiếu vào năm 1997. Bạn hãy cho biết bộ phim về con tàu này đã đoạt được bao nhiêu giải Oscar??? :rang:

bebadboy87
24-09-2009, 07:14 AM
1/ Shift + Del

2/ Titanic /11 giải

AyE
24-09-2009, 07:18 AM
Vòng ra, vòng vào lại đến 4 lần, vẫn chưa thấy ai trả lời ở sau :D

muathutim
24-09-2009, 07:19 AM
1. shift+del
2. 11 giải :sr:

á :khocnhe:
:khocnhe: :khocnhe:

:)
24-09-2009, 07:19 AM
Câu 1 : Shift + Del (ăn theo bạn Tép :so_funny:).
Câu 2 : Bộ film Titanic, được đề cử 14 giải, đoạt 11 giải :
- Phim hay nhất
- Đạo diễn xuất sắc nhất
- Quay phim
- Chỉ đạo nghệ thuật
- Bài hát trong phim (My heart will go on của James Horner và Will Jennings do Celine Dion hát)
- Biên tập phim
- HIệu quả hình ảnh
- Biên tập hiệu quả âm thanh
- Thiết kế trang phục
- Âm thanh.

Tháng Tư
24-09-2009, 07:22 AM
1. shift _ del

2. đạt 11 giải oscar


CÂU CHUYỆN VỀ TÀU (TITANIC)
Tàu RMS Titanic (hay còn gọi là SS Titanic) được khởi công xây dựng vào năm 1909 và hoàn thành vào năm 1912, là sản phẩm của hãng tàu thuyền The White Star Line. Nó đã trở nên nổi tiếng vì nó là tàu chở khách vượt Đại Tây Dương lớn nhất được xây dựng vào thời bấy giờ. Nó còn được gọi là RMS (Royal Mail Ship hay Steamer) Titanic, vì nó cũng có trách nhiệm đưa thư từ Anh Quốc sang bên kia đại dương. Tên gọi của nó, « Titanic » cũng có ý nghĩa : có nguồn gốc từ tên người khổng lồ Titan trong thần thoại Hy Lạp, « titanic » trong tiếng Anh có nghĩa là « to lớn, khổng lồ, vĩ đại ». Nhưng sự kiện khiến nó đi vào lịch sử chính là vào chuyến hải hành đầu tiên và đáng tiếc cũng là cuối cùng của nó, con tàu đã đâm vào một tảng băng trôi ở giữa Đại Tây Dương và bị đắm, đem theo cùng nó xác của 1500 hành khách, thuỷ thủ và vô số của cải, hàng hoá. Đó là một trong những tai nạn hàng hải lớn nhất thế giới (vào thời bình).

Tàu Titanic được xây dựng ở xưởng đóng tàu Harland và Wolff ở Bắc Ireland. Nó thực chất là chiếc tàu vượt Đại Tây Dương thứ hai của công ty The White Star Line, nhưng lại to lớn và nổi tiếng nhất vào đầu thế kỷ trước. Cùng với nó, người ta còn biết đến tàu Olympic và Britannic. Titanic dài 269 mét, rộng 28 mét và cao 56 mét ; mặt dù nó có vẻ rộng hơn tàu Olympic đã được sản xuất trước nó, nhưng Titanic có thể tích bằng đúng thể tích của con tàu này.




Tàu Titanic trong lần chạy thử ngày 2 tháng Tư năm 1912


Titanic có một đoàn thuỷ thủ gồm 899 người, và có thể chứa 3300 hành khách trên tổng số 10 boong tàu. Titanic ngoài ra cũng rất nổi tiếng về sự sang trọng và tiện nghi : ngoài phòng ngủ cho hành khách, còn có bể bơi, thang máy cho hành khách thuộc tầng lớp quý tộc và trung bình, phòng tập thể dục, phòng tắm, v.v… Những hành khách còn lại thì dùng cầu thang bộ, tuy vậy nó rất to lớn, và ta có thể thấy, trong bộ phim Titanic nổi tiếng đã đạt 11 giải Oscar vào năm 1998, thì đạo diễn James Cameron đã cho làm lại chiếc cầu thang này y hệt như cái gốc.

Trước chuyến hải hành duy nhất của nó, người ta đã cho rằng Titanic là con tàu không thể bị đánh chìm – Unsinkable : người ta đã khẳng định mạnh mẽ rằng « Ngay đến Chúa cũng không thể làm chìm con tàu này ». Sở dĩ các nhà sản xuất có thể tự tin như vậy về sự an toàn của Titanic, là vì nó được trang bị rất nhiều máy móc hiện đại và tinh xảo nhất thời bấy giờ, cộng thêm hai lớp vỏ bằng thép tôi luyện kỹ càng và được ghép bằng đinh tán, 16 khoang tàu được ngăn bởi 15 vách, và 8 máy bơm có thể làm bay hơi 400 tấn nuớc trong một giờ. Nhưng có lẽ những máy móc và trang thiết bị này cũng không thể chống lại được thảm kịch đã xảy ra với con tàu này.

Vào ngày 10 tháng Tư năm 1912, Titanic rời cảng Southampton phía nam nước Anh để đến Cherbourg (Pháp) và Queenstown ở Ireland để đón khách vào ngày 11 tháng Tư, và thẳng tiến tới nước thành phố New York nước Mỹ, để rồi mãi mãi chìm sâu xuống lòng Đại Tây Dương. Đêm ngày 14 tháng Tư, vào lúc 23 giờ 45 phút, Titanic, khi đã đi được 3/5 quãng đường của mình, đã đâm vào một tảng băng trôi. Tảng băng này đâm thủng tàu bên mạn phải, khiến nhiều chỗ vỏ tàu bị rách, làm bật nhiều chiếc đinh ở đàng trước mạn trái của tàu, làm cho 6 khoang đầu tiên bị nước tràn vào. Dần dà, tất cả các khoang còn lại cũng bị ngập, vì cho dù những tấm vách ngăn các khoang được đóng kín, nhưng vẫn bị hở ở trên, và con tàu bắt đầu chìm dần.




Vị trí của Titanic : 41° 46′ N, 50° 14′ W, nhưng vị trí người ta tìm thấy xác nó là 41° 43′ N, 49° 56′ W.


Titanic chìm hẳn vào lúc 2 giờ 20 phút sang ngày 15 tháng Tư năm 1912. Vì số bè cứu hộ chỉ gần đủ cho một nửa số người trên tàu, nên đa số đã không kịp thoát. Trong tổng số 2223 hành khách và thuỷ thủ trên tàu, chỉ có 711 người sống sót (những con số không phải là chính thức vì đến nay người ta vẫn chưa biết được đích xác số người trên tàu). Họ được tàu Carpathia vớt lên và mang vào đất liền. Rất ít xác người đã được tìm thấy : chỉ có khoảng 150 xác chết được tìm thấy, trong khi còn gần 1500 người khác vẫn còn đang nằm dưới dòng nước lạnh của Đại Tây Dương. Được biết, có một thuỷ thủ đã không chỉ may mắn thoát chết trong vụ đắm tàu này, mà còn được cứu thoát trong vụ đắm tàu của con tàu « sinh đôi » với Titanic là Britannic, trong Thế Chiến thứ Nhất, năm 1918. Nhiều thông tin còn cho biết rằng Titanic đã được báo trước về việc sẽ có băng trôi, nhưng nó vẫn không giảm tốc độ của mình lại, chỉ vì muốn thắng trong cuộc chạy đua tìm kiếm « Dải Băng Xanh » – « Blue Riband » – cho White Star Line với những hãng tàu khác. Thực chất, đó là một giải thưởng cho những con tàu vượt Đại Tây Dương có kỷ lục thời gian ngắn nhất. Vì quyết tâm dành được giải thưởng đó, White Star Line đã tự đánh chìm kiệt tác của mình.




Tranh của Willy Stöwer minh họa vụ chìm tàu lịch sử.


Vụ đắm tàu này đi vào lịch sử vì tầm thiệt hại nghiêm trọng của nó. Hơn nữa, đó cũng là lần đầu tiên người ta dùng đến ngôn ngữ morse và cụm từ S.O.S (tititi tatata tititi) có nghĩa là « Save our Souls », « Hãy cứu lấy linh hồn của chúng tôi » hoặc « Save our Ship », « Hãy cứu lấy tàu của chúng tôi ». Khi biết dđợc tin này, dư luận toàn thế giới đã bàng hoàng và bị shock nặng.




Trang nhất của tờ New York Herald ngày 15 tháng Tư năm 1912 đã có ngay thông tin về thảm kịch.


Vào năm 1985, người ta đã tìm lại được Titanic : xác tàu bị nhấn chìm sâu tới 3800 mét trong lòng Đại Tây Dương, và hai nửa mảnh thân tàu chỉ nằm cách nhau có vài mét. Từ 1986 đến 1998, người ta đã vớt được khoảng 6000 vật dụng của những hành khách, còn con tàu thì đang dần mục ruỗng và bị huỷ hoại sâu trong long đại dương.




Một mảnh còn sót lại của con tàu.


Cho đến ngày 15 tháng Tư năm 2005, chỉ còn mỗi ba người vẫn còn sống sau thảm họa của Titanic. Đó là các cụ bà Lillian Gertrud Asplund (sinh năm 1906), Barbara Joyce West (sinh năm 1911) và Elizabeth Gladys "Millvina" Dean (sinh năm 1902). Họ đều đã rất trẻ khi bước lên con tàu huyền thoại nhưng cũng là mồ chôn những người thân thích của họ. Bây giờ họ đều đã ngoài 90 tuổi rồi, và cũng chỉ có bà Asplund là còn nhớ dù chỉ là mang máng những gì đã xảy ra, vì lúc đó bà 5 tuổi còn những người kia thì thậm chí còn chưa đầy năm.

Đến nay đã có rất nhiều tác phẩm văn học cũng như phim ảnh nổi tiếng đã dựa trên vụ đắm tàu lịch sử với thiệt hại to lớn này. Đầu tiên phải kể đến Walter Lord, nhà văn người Mỹ được biết đến với tiểu thuyết « Night Lives On : The Untold Stories & Secrets Behind the Sinking of the Unsinkable Ship-Titanic » ( « Đêm vẫn còn sống mãi : Những Câu Chuyện Chưa Được Kể và Những Bí Mật đàng sau Vụ Đắm Tàu của Con Tàu Không Thể Bị Chìm Titanic » ) và « A Night To Remember » ( « Một Đêm Để Nhớ » ) : cả hai đều nói về Titanic và câu chuyện kinh hoàng của nó. Ngoài ra, còn có nhiều tiểu thuyết khác cũng dùng những chất liệu của vụ đắm tàu huyền thoại này, như « Passage » ( « Vượt Biển » ) của Connie Willis, « Raise the Titanic! » ( « Hãy Trục Vớt con Tàu Titanic! » ) của Clive Cussler hay « Titanic » của Patrick Besson. Còn về điện ảnh, thì ngay từ năm 1912 người ta đã cho ra một bộ phim câm có tên « Saved From The Titanic » ( « Thoát khỏi Titanic » ) với sự tham gia diễn xuât của một vài ngưới sống sót sau thảm họa (thật nhẫn tâm) và « In Nacht und Eis » ( « Đêm và Băng » ) . Tuy sản xuất cùng năm với bộ phim Mỹ, nhưng bộ phim Đức này được biết đến như tác phẩm điện ảnh đầu tiên về vụ đắm tàu này. Tiếp đó, trong 50 năm, từ 1927 đến 1979, đã có 5 bộ phim khác cũng nói về đề tài này, đó là « Titanic » (Phim Đức, 1943) ; « Titanic » (Phim Mỹ, 1953) ; « A Night To Remember » (1958) dựa theo cuốn sách cùng tên của Lord ; và « S.O.S Titanic » một bộ phim truyền hình được sản xuất vào năm 1979. Sau đó, còn có bộ phim « Raise the Titanic! » (1980) dựa theo cuốn sách của Cussler hay « Titanic », một bộ phim truyền hình ngắn vào năm 1996. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là bộ phim « Titanic », đạo diễn bởi James Cameron với sự diễn xuất của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet và đã đạt 11 giải Oscar trên 14 đề cử vào năm 1998. Bộ phim này cùng với « Ben-Hur » và « Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn III : Sự Trở Lại của Nhà Vua » là những phim đạt nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử những kỳ trao giải của giải thưởng Oscar danh giá.




Poster phim Titanic (1997)


Ngoài điện ảnh và văn học cũng phải kể đến nhiều tác phẩm hội họa hay những phim tài liệu, những trò chơi điện tử cũng khai thác triệt để vụ đắm tàu này.

Có nhiều thông tin cho rằng, trong cuốn tiểu thuyết « Futility or The Wreck of the Titan » ( « Sự Phù Phiếm hay Vụ Chìm Tàu của Titan » ) của nhà văn Morgan Robertson viết năm 1898 có rất nhiều điểm tương đồng với vụ của Titanic một cách đáng ngạc nhiên. Điều đáng nói ở đây là, nhà văn người Mỹ và là người phát minh ra kính tiềm vọng này đã viết câu chuyện đó cách sự kiện thật tới 14 năm. Nhưng có rất nhiều sự giống nhau một cách kỳ lạ. Ví dụ như ông đặt tên con tàu của mình là Titan, thông số kỹ thuật của nó, còn tàu này cũng phải làm một chuyến vượt Đại Tây Dương đến New York và cũng không may gặp nạn khi đụng phải một tảng băng trôi vào đúng một đêm tháng Tư, và đã kéo theo mình xuống đại dương lạnh lẽo rất nhiều hành khách và thủy thù vì khoôg có đủ tàu cứu hộ cho mọi người. Tại sao lại có nhiều điểm trùng hợp như thế vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng bạn có thể đọc « Futility » ở đây và tìm hiểu thêm về những điểm tương đồng giữa hai con tàu Titan giả tưởng và Titanic đã thực sự tồn tại ở đây.

┼ Ms. KIu ┼
24-09-2009, 07:22 AM
1/Nhấn phím Windows+R, gõ gpedit.msc, chọn User Configuration >Administrative Templates > Windows Component> Windows Explorer và chọn Do not move deleted file trong các thiết lập của Recycle Bin.

2/Titanic
11 giải

AyE
24-09-2009, 07:23 AM
Chết mất thôi các bạn search Google kỹ và chi tiết quá :so_funny:

Còn mình thậm chí còn chưa load hết được cái hình con tàu Titanic ở trên mà đã đoán ra phần nào câu hỏi muốn nói về cái gì để đi search câu trả lời rồi :so_funny: Search số giải trên Google thôi (lúc đầu nhớ là 13 giải cơ , tí chết ) :D

p/s : Biết thế mình đã cá cược với em rồi ^^

=Tori=
24-09-2009, 07:23 AM
1/ Shift + Delete.
2/ Titanic. 11 giải Oscar :

- Phim hay nhất
- Đạo diễn xuất sắc nhất
- Quay phim.
- Chỉ đạo nghệ thuật
- Bài hát trong phim cho My heart will go ọn
- Biên tập phim
- HIệu quả hình ảnh
- Biên tập hiệu quả âm thanh
- Thiết kế trang phục
- Âm thanh.

Cái cụ thể từng giải là do search :so_funny:

┼ Ms. KIu ┼
24-09-2009, 07:23 AM
P.s: Mình cũng muốn ăn theo , nhưng khác ng` một chút mới là mình đúng ko :rain::timvo::so_funny:dù sao cũng ko đc 5k rồi :haha:

:)
24-09-2009, 07:24 AM
Sao mình search nó bảo 11 giải, mà đếm lại có 10 giải thôi nhờ :so_funny:. Hụt đâu mất 1 cái rồi :so_funny:.

┼ Ms. KIu ┼
24-09-2009, 07:25 AM
Câu 1 mà có bạn Nh mình hỏi phát ra ngay :cry:
Lúm :gian: mài kĩ tính dzữ :gian:::so_funny:

Lill' Kuteo
24-09-2009, 07:26 AM
1. Shift + Del

2. Titanic - 11 giải

=Tori=
24-09-2009, 07:28 AM
Giải thưởng : 11 giải Oscar, 1998 Phim hay nhất; Đạo diễn xuất sắc nhất - James Cameron; Chỉ đạo xuất sắc nhất - Peter Lamont, Michael Ford; Quay phim xuất sắc nhất - Russell Carpenter; Trang phục đẹp nhất - Deborah Lynn Scott; Biên tập phim xuất sắc nhất - Conrad Buff IV, James Cameron, Richard A. Harris; Biên tập âm thanh xuất sắc nhất - Tom Bellfort, Christopher Boyes; Kĩ xảo xuất sắc nhất - Robert Legato, Mark A. Lasoff, Thomas L. Fisher, Michael Kanfer; Nhạc phim gốc hay nhất - James Horner; Bài hát hay nhất - "My heart will go on"; Âm thanh xuất sắc nhất - Gary Rydstrom, Tom Johnson, Gary Summers, Mark Ulano.

Đây :so_funny: 11 giải. Đếm rồi, đủ! :so_funny:

:)
24-09-2009, 07:28 AM
Lúm :gian: mài kĩ tính dzữ :gian:::so_funny:

Search xong phải đọc chớ :so_funny:.

muathutim
24-09-2009, 07:28 AM
Chỉ có 3k thôi Kiu à :sr:

┼ Ms. KIu ┼
24-09-2009, 07:29 AM
Tao chỉ vô google hỏi có bao nhiêu giải , nó phang ra 11 , tau bê dzô 11 , khỏi đếm xem nó có những gì :haha:

Tím :think: ơ , hôm nọ đang giữa chiều thanh thanh gió mát mình đc 1 số lạ hoắc bắn 5k , sau mới bik của anh Lết cơ mà :think: , sao bữa nay còn 3k :rain:

muathutim
24-09-2009, 07:31 AM
Tùy từng câu hỏi chứ :so_funny:
Đọc lại trang 1 đi cưng :so_funny:

PlanetVN
24-09-2009, 07:33 AM
Câu hỏi quá đơn giản, và câu trả lời cũng thế... :D
Đáp án chính xác và đơn giản nhất chỉ cần type:
1. Shift + Delete
2. 11 giải
Mọi người trả lời dài dzữ dzậy, sao trở thành người post đầu tiên được... :so_funny:


1/ Shift + Del

2/ Titanic /11 giải

Chúc mừng em, gửi tin nhắn qua diễn đàn số đt di động của em để anh bắn $ cho... :D
Danh bạ đt của anh mất một lượng lớn rùi... :rain:


1. shift+del
2. 11 giải :sr:

á :khocnhe:
:khocnhe: :khocnhe:


Câu 1 : Shift + Del (ăn theo bạn Tép :so_funny:).
Câu 2 : Bộ film Titanic, được đề cử 14 giải, đoạt 11 giải :
- Phim hay nhất
- Đạo diễn xuất sắc nhất
- Quay phim
- Chỉ đạo nghệ thuật
- Bài hát trong phim (My heart will go on của James Horner và Will Jennings do Celine Dion hát)
- Biên tập phim
- HIệu quả hình ảnh
- Biên tập hiệu quả âm thanh
- Thiết kế trang phục
- Âm thanh.


1. shift _ del

2. đạt 11 giải oscar


1/ Shift + Delete.
2/ Titanic. 11 giải Oscar :

- Phim hay nhất
- Đạo diễn xuất sắc nhất
- Quay phim.
- Chỉ đạo nghệ thuật
- Bài hát trong phim cho My heart will go ọn
- Biên tập phim
- HIệu quả hình ảnh
- Biên tập hiệu quả âm thanh
- Thiết kế trang phục
- Âm thanh.

Cái cụ thể từng giải là do search :so_funny:


1. Shift + Del

2. Titanic - 11 giải

Chúc mừng các bạn, 500$ sẽ được chuyển vào tài khoản của các bạn ngay lập tức... :thankyou:

┼ Ms. KIu ┼
24-09-2009, 07:35 AM
Tùy từng câu hỏi chứ :so_funny:
Đọc lại trang 1 đi cưng :so_funny:

ơ, thế đỡ phải tiếc nhờ:bay::bay:

muathutim
24-09-2009, 07:36 AM
Hic , lần đầu onl trúng h post câu hỏi cũng ko làm ăn gì được :khocnhe:
Nhận đc $ mà ko có sòng cá độ :khocnhe:

┼ Ms. KIu ┼
24-09-2009, 07:38 AM
Dzị thì chuyển hết qua cho tui đi :phu:

:)
24-09-2009, 07:39 AM
Báo cáo, đã nhận được $ :so_funny:.

Tháng Tư
24-09-2009, 07:40 AM
Lần đầu tiên có giải đó nghe

=Tori=
24-09-2009, 07:42 AM
Đã nhận được $ :so_funny:

Lấy $ này vào Đồ họa cá cược :so_funny:

PlanetVN
24-09-2009, 07:43 AM
@Kiu: Anh chẳng có số đt nào có khả năng bắn tiền cả, nên mọi khoản tiền qua đường đt đều là từ số đt của tụi bạn anh... :D Tụi bạn bắn tiền giùm anh, còn anh gửi tiền cho tụi bạn... :D

Mọi người đọc kỹ phần thưởng của từng ngày nha - khác nhau đó... :cr:

Vol 6 dự kiến bắt đầu vào 8h30' sáng mai, ngày 25/09/2009 :tlh:

Tháng Tư
24-09-2009, 07:44 AM
8h30 thì ai mà thức chơi hử anh

┼ Ms. KIu ┼
24-09-2009, 07:45 AM
Sángggggggggggg :cry:
Em đang ngồi ở giảng đường mà :cry:

PlanetVN
24-09-2009, 07:53 AM
Chờ vài bữa nữa đến giờ linh của tụi em rồi tụi em chơi... :so_funny:

PlanetVN
24-09-2009, 07:53 AM
Chờ vài bữa nữa đến giờ linh của tụi em rồi tụi em chơi... :so_funny:

muathutim
24-09-2009, 07:12 PM
Sáng nay lúc 8h30 mình tự nhiên đi ăn sáng :sr:
Bình thường có bao vờ ăn sáng đâu :sr:
Làm lỡ mất cơ hội :so_funny: