PDA

Xem đầy đủ chức năng : em có nên nói lời chia tay không anh?



myhuongviet
23-09-2009, 02:19 AM
:rain:trời hay mưa tâm trạng hay buồn!
em cứ tưởng rằng anh sẽ không biết giận dai?nhưng giờ em mới thấy.thế là cũng gần một tuần rồi,chẳng tin nhắn,không gọi điện,không gặp mặt?chuyện chẳng có gì to tát,em cũng đã xin lỗi rồi mà ,sao anh còn giận dai vậy?uhm,anh cứ giận đi ,khi nào hết giận,em sẽ nói chuyện với anh,em biết lần này anh sẽ chẳng thèm gọi điện làm lành nũa đâu?nhưng em nghĩ em không sai điều gì khiến anh phải giận lâu đến thế?
anh ah!mấy bữa nay anh giận em ma anh nhẫn tâm với em quá,anh làm em buồn lám anh biết không?chẳng lẽ mỗi lần giận nhau thế là anh phóng xe đi tìm một nơi khác thế sao?em không biết nơi đó là nơi như thế nào?bạn gái cũ,hay bạn bè cafe,hoặc đi đâu đó chẳng hạn?tuy giận nhưng em cũng lo cho anh lắm chứ bộ.
em tính để anh hết giận rồi chúng ta lại cười nói như lúc trước,nhưng anh biết không?em đang buồn lại mới biết thêm một chuyện càng làm cho em bị sock nữa.mới chỉ vừa mới nghe thôi khiến em phải khóc trong lòng giống như ai đó đang dày xé trái tim em.anh chỉ biết vui một mình mà chẳng thèm quan tâm xem em như thế nào,nhiều lúc em cảm thấy tuyệt vọng nhưng không nói cho anh biết vì sợ anh buồn,chỉ biết giấu kín nỗi buồn đó trong lòng để tự gặm nhấm nó mà thôi.
tình yêu của chúng ta đang đẹp nhưng em nghĩ rằng suy nghĩ của em đã sai,giờ thì nó không thể nào níu kéo được nữa rồi anh ah!
thật bất ngờ khi nghe người ta nói rằng:chị gái anh nói là sẽ cưới vợ cho anh ,mà là cưới một người biết buôn bán giỏi mà thôi,anh thì thiếu gì người yêu,đâu chỉ có một mình con bé.nhưng mà anh ah,em nghĩ yêu nhau mà bị chị anh dàn xếp như thế thì em không thể nào tiếp tục yêu anh được nữa,em học xong rồi làm việc theo đúng chuyên ngành của mình thì có gì là sai chứ,là một kế toán chứ có phải không có việc làm đâu mà phải chê bai thế này thế nọ.anh có tin là hiện tại bây giờ nếu em đồng ý thì sẽ có người cưới em không?em cung đâu phải là không có ai theo đuổi đâu mà chị anh lại làm như em là kẻ có tội,đi cám dỗ anh chứ.bây giờ em biết mình phải làm gì rồi,chúng ta chia tay,em rút lui khỏi cuộc chơi này đây anh ah?em sẽ không quấy rầy anh nữa,giải thoát cho anh để anh có một tình yêu mới,đáp ướng được yêu cầu của chị và gđ,em thua rồi,xin lỗi anh.chúc anh hạnh phúc.

I LOVE YOU,GOODBYE:ow::ow::ow::wave:

sushiuti
23-09-2009, 04:06 AM
đúng đóa! không còn iu nhau thì thui. hem nên níu kéo những j hok thuộc về mình bạn hen. :-*

thieuduyint
23-09-2009, 05:10 AM
trong tình yêu đâu cóchuyện nhường cho ai? vì đó làtình cảm của cà con tim mà? bạn mà làm như những gì bạn nói thì bạn chỉ là một người con gái bình thường? nếu mình là người bạn trai ấy thì mình sẽ để bạn ra đi mà ko hề tiếc. nói thật bạn đừng có giận nhưng bạn ko đáng để người ta iu và hy sinh vì bạn