PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tản mạn...



gió_đi_hoang
21-09-2009, 06:08 AM
Người ta vẫn vậy , thường chỉ viết khi buồn . Mình cũng chẳng hơn , chỉ khi buồn mới thèm cầm bút nghuệch ngoạc vài nét lạc lõng , và cũng chỉ lúc ấy mới thèm vẽ một chút chơi vơi ném vào không gian vô tận. Mà cũng chỉ khi buồn người ta mới hay tìm đến những con chữ để gột bớt những cảm xúc chênh vênh trong lòng. Chẳng cần nhiều , chỉ là muốn dịu bớt , chỉ là muốn gọi tên những ngổn ngang nơi trái tim , chỉ là muốn xếp lại những con sóng trong lòng , chỉ là muốn được cảm giác chia sẻ một chút ... Dường như cảm xúc và con chữ vốn "hình hài" hơn những gì ta tưởng ...

Tháng Tư
21-09-2009, 06:41 AM
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Gió , chả biết bạn có còn đi hoang không...

Người ta chỉ viết khi buồn khi cô đơn thế sao khi vui người ta ko trải lòng để san sẻ?

meo_buon
26-09-2009, 02:56 AM
buồn quá............
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chỉ là 1 cau nói thôi đúng không?
nhưng sao lúc nào kái câu nói đó cũng làm lòng trĩu nặng đến thế?????????
đau nhói cả con tim??????????????

Buồn......................!!!!!!!!!

gió_đi_hoang
26-09-2009, 04:14 AM
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Gió , chả biết bạn có còn đi hoang không...

Người ta chỉ viết khi buồn khi cô đơn thế sao khi vui người ta ko trải lòng để san sẻ?

Gió vẫn đi hoang... nhưng bớt đi rùi :rain: , cũng đến lúc pải dừng lại rồi... hì

Thuờng khi vui quanh mình luôn có người bên cạnh , niềm vui thuờng đến khi có người mang nó đến cho mình , hoặc mình tạo ra cùng với ngừơi khác. Còn nỗi buồn , nỗi cô đơn thường chỉ đến khi mình có một mình , khi lòng trống trải , khi chẳng có ai để chia sẻ... vậy nên ngta mới thèm viết...