PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc Chạm Trán Bất Ngờ !



lucky_star88
19-09-2009, 05:02 PM
Nó lồm cồm bò dậy sau một giấc ngủ dài..vớ lấy cặp kính cận dày 2cm nó liếc nhìn chiếc đồng hồ..ui trời đã 7h kém 15 rồi àh. Chết ! không tranh thủ thời gian thi muộn học mất. Chỉ tại cái đồng hồ hết bin không đúng lúc và cái quyển CONAN hay quá ....-nó lầm bầm như một kẻ mớ ngủ-

Nó xốc xếch lại quần áo rồi vác cái ba lô nặng gần 5 kí phóng đi như tên lửa để lại sau lưng là..một cái phòng hỗn độn.......! ^^


Con đường nhựa vào ngày mùa thu thật dễ chịu.Nàng gió luồn qua các khe lá tạo nên một thứ âm thanh xào xạc nghe thật êm tai.

Nhưng hôm nay nó không còn tâm trạng nào mà nghe những thứ âm thanh đó nữa. Mục tiêu chủ yếu bây giờ là làm sao bằng mọi cách về đích cổng trường nhanh nhất. Nó lao vun vút trên con đường lộ , bắt ép con ngựa sắt phải gồng mình lên với vận tốc 20km/h.........

Chiếc xe đang bon bon chạy thì bỗng......Két et ettttttttt.......Nó thắng gấp.vì một lý do đơn giản...
..ĐÈN ĐỎ!!!!!!!!!!

Mới hoc luật giao thông hôm qua mà , lớp trưởng phải noi gương trước chứ.....hi` hi`
Chiếc xe đạp mới dừng đươc chừng 3 phút thì........

-Uỳnh..........

Có con ngựa nào chạm vào mông con ngựa sắt của nó , người của nó nhào tới trước....

Bực mình!!!!!!!!!!!

Nó ngoái đầu lại....Một tên khờ có cặp kính dày như nó....đang gật đầu nói tiếng xin lỗi ..bạn bè đồng cảnh ngôj..tuy hơi tức một chút nhưng mà..nó bỏ qua bởi hắn cũng đã nói tiếng" sorry" rồi mà .

............Đèn xanh!


Nó lập tức cho xe chạy..miệng còn thầm rủa...."mới sáng ra đường đã gặp một tên xúi quẩy...chán thiệt !!!!! hy vọng không gặp lần thứ 2 ...nếu không thì......".

..........Nó bỏ ngang câu nói lấp lửng giữa chừng vì đã tới trường....

. Rengggggg !!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng chuông vào lớp bắt đầu......phù nó thở phào nhẹ nhõm...ít ra thì nó đã về đích thành công mặc dù trên đường gặp chướng ngại vật....

....."Thông báo.... thông báo.....lớp của chúng ta chuẩn bị đón thành viên mới đó lớp trưởng".....Con nhỏ LAN nhí nhảnh báo báo.

-"Chật...mới thì mới "bà làm ơn để cho tui thở 5 phút đi..please !

-"Nhưng mà........là con trai đó lớp trưởng àh... "-Con LAN cố quảng cáo.

Nó dựng đứng người dậy hét lớn.."cái cái gì..con trai hả ? "..

.Nhích bộ kính lên nó ngạc nhiên đơn giản là vì xưa nay thần dân nó đang cai quản toàn là NỮ. Hôm nay lại đón SINH VẬT LẠ thi tất nhiên kẻ đứng đầu lớp như nó phải có cách cai trị khác nữa....thế có mệt không kia chứ!!!


Mặc ! chuyện gì tới sẽ tới để xem thử hắn có chịu nổi với cái lớp....100% là con gái này không đã !




7h..5 phút tiết học đầu tiên...giáo viên chủ nhiệm bước vào và trên tay đang nắm lí lich trích ngang của tên học sinh mới...phía sau lưng cô là..người thực+ việc thực....

Cánh cửa chính của phòng học nặng trĩu....bởi 60 ánh mắt đều dồn về một hướng ...ai cũng tò mò như muốn xem vật thể lạ ngoài hành tinh.....

Á.......... hắn !.......

Nó rên rỉ như một người quen gặp lại nhau..nhưng rất tiếc là quen nhau trong trường hợp không vui gì mấy.Hắn liếc quanh và nhoẻn miệng cười với nó......''ai quen biết gì với hắn mà cười trời ! thiệt tình.''

..Bốn mắt nhìn nhau....và cơn tức hồi sáng quả thiệt làm nó muốn..trào máu họng. !!!!


- "Trang..lớp trưởng...chịu trách nhiệm chỉ dẫn bạn mới ...."----giọng cô giáo vang lên cắt ngang cái nhìn của nó....

-".không xui vậy chứ! lạy chúa..a men ! mô phật..."-_nó lẩm nhẩm một mình-

Cái bàn xưa nay với sức chứa 3 người...tự dưng hôm nay lại thêm một chủ nhân không quen biết...nó tức lém nhưng mà không biết nói gì đành ....cười trừ. ....

Cuộc nghinh tân đón thần dân mới không lấy gì làm thích thú cho lắm..nhưng mà nó không buồn ... bởi....con sâu không làm rầu nồi canh...Nó cựơc với con nhỏ LAN ...." sau 1 tháng hắn sẽ tự chuyển lớp cho mà coi "...-.nhỏ LAN chỉ biết lắc đầu cười cho hành động kì quặc của nó.-


Hôm sau , cái bàn đã được phân chia biên giới rõ ràng bằng một vết mực . Măc kệ hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ..-nó hài lòng với trò trẻ con đó !

Ba tuần sau....hắn vẫn chưa có ý định chuyển lớp.

Con LAN nhìn nó mà hát bài...BẢY NGÀY ĐỢI MONG....! Còn nó thì tức muốn chết..."kệ không chuyển thì thôi..dầu sao hắn cũng không gây ảnh hưởng gì tới nó mà ....nó nghĩ vậy

Ánh nắng vàng của một ngày bắt đầu , hôm nay nó cảm thấy thật vui....mấy nhỏ bạn của nó đã bày trên bàn nào là cốc ổi xoài.. để chào mừng ngày nó...rớt xuống trần gian.....Nhưng cái vui nhất là cuộc hẹn tối nay với người bạn vui tính_người bạn nó quen trên mạng gần 2 năm nay ..


.7h tối nó mặc chiếc quần jean màu đen với cái áo thun màu trắng như đã nói trước với nhau đặc điểm nhận dạng.....

7h 10 phút nó ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi và tưởng tựong ra người bạn rất ư là..hợp rê với nó...

Ngọn đèn phố rải xuống con đường như muốn làm tan cái không gian đen nghịt của bóng đêm...5 phút..10 phút người bạn mặc áo xanh của nó vẫn chưa xuất hiện. Thật là ! bồn chồn quá !

Tức thì....một bóng dài...từ trong màn đêm bước ra...nó căng mắt nhìn..lại là hắn...chạm mặt nhau ở lớp hoài chưa đủ hay sao mà giờ vẫn còn gặp nữa trời ....nhưng mà hắn mặc áo màu xanh..--.nó cố quay đi thầm xua tan cái ý nghĩ 2 người là một----...biết vậy nhưng...

Bụp! Một bàn tay vô hình nào đó đã đập vào vai nó..nhoẻn người xoay lại , nó thấy hắn......với câu chào ...

-" Lớp trửơng làm gì ở đây vậy?"

-"Chờ bạn không được sao"_nó trả lời cộc lốc ," còn ông?"

-" Cũng vậy "-hắn đáp .

-"Trùng hợp quá ha....... bạn ông tên gì?" -- nó hỏi dồn.....

-" ưm hùm..trang "...

Nó hét lớn...làm hắn giật mình.-.".what?"....nó ngac nhiên..

-" Đừng nói là ông tên Minh nghen "!

Lúc này hắn cũng ngạc nhiên không kém. Bốn ánh mắt lại nhìn nhau..không phải chính xác là 8 ánh mắt mới đúng , tính luôn cả 2 cặp kính nữa ^__^..

...1 giây nhìn chằm chằm => ..2 giây.nhìn nhau....nghi ngờ chút đỉnh.=> .5 giây suy nghĩ ...đến 10 giây...không hiểu nó với hắn nghĩ gì mà cùng đồng thanh nói lớn...

-"BẠN TRÊN MẠNG HẢ" ....rồi cả 2 cùng gật đầu như những con rối.

Nó và hắn bỗng bật cười....bởi người nó nói rất nhiều trên mạng hằng ngày gặp mặt nhau như thể là 2 đối thủ....bất ngờ hơn cuộc chạm trán này lại diễn ra đúng vào dịp sinh nhật của nó nữa..... đúng là một món quà lớn....mà nó không hề nghĩ tới....thậm chí chưa một lần tưởng tưởng ra....

Quả là ... trái đất tròn .!

Nó ca vang bài ca "hôm nay em tròn mười tám..ung dung bước vào đời".....

Hôm đó nó đã có 1 sinh nhật thật vui và thật ý nghĩa!

Ánh trăng và các vì sao như đang mỉm cười làm nhân chứng cho một tình bạn mới !

Gió vẫn không ngừng reo.....

gooddythin_nd1996
19-09-2009, 08:55 PM
Bóc tem :D. Ko ngờ trái đất lại tròn đến như thế :haha:. Tớ có 1 nhận xét này, bạn lắng nghe nhé, tớ nghĩ trong 4room hht, bất kì thành viên nào cũng phải sử dụng kiểu chữ thuần việt, vậy nên bạn dùng chữ " v" thay cho chữ " dz" nhé :D. Còn truyện ko?

lucky_star88
20-09-2009, 12:02 PM
Bóc tem :D. Ko ngờ trái đất lại tròn đến như thế :haha:. Tớ có 1 nhận xét này, bạn lắng nghe nhé, tớ nghĩ trong 4room hht, bất kì thành viên nào cũng phải sử dụng kiểu chữ thuần việt, vậy nên bạn dùng chữ " v" thay cho chữ " dz" nhé :D. Còn truyện ko?

==> mìn đã chỉnh xong.....thanks pe' nhá.....

Truyện ngắn mà..one shot thôi ! nên hết rầu :so_funny: